Vụ xông vào nhà chém 3 người ở Sóc Sơn: Cha gạt nước mắt bên hành lang bệnh viện

03/07/2018 - 22:32
Chồng, cha của các nạn nhân cho biết, vợ anh đã không qua khỏi bởi vết thương quá nặng, còn con gái anh thì bác sĩ đang hội chẩn để tiến hành phẫu thuật. “Hắn quá dã man, gặp ai cũng chém, đến trẻ con cũng không tha”.

Liên quan đến vụ cán bộ y tế ở Trung tâm cai nghiện xông vào nhà dùng dao truy sát 2 mẹ con đồng nghiệp xảy ra tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), tối nay, 3/7, PV đã có mặt tại Bệnh viện Xanh Pôn, nơi các nạn nhân đang được cấp cứu.

soc-son-1.jpg
Cháu B.N đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

 

Hành lang Khoa Cấp cứu của bệnh viện rất đông người, trong đó khá đông là người thân của nạn nhân. Ai cũng đau xót trước sự ra đi đột ngột của chị N.T.T.H (41 tuổi, trú tại Xuân Sơn, Trung Giã). Chưa hết, con gái của chị là cháu Đ.B.N (16 tuổi) may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng, hiện đang được điều trị tích cực tại đây.

Gạt nước mắt đứng ở hành lang bệnh viện, anh Đ.V.T (chồng chị H, bố cháu N) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi nỗi đau ập đến với gia đình anh. Sáng nay, 3/7, anh đi làm như bình thường, trong khi đó vợ và con ở nhà. Không ngờ, khoảng 9h sáng, “sếp” của vợ mang hung khí đến nhà để truy sát chị H.

Theo anh T., mặc dù hung thủ với vợ anh là đồng nghiệp nhưng anh ít khi gặp người này.  Cũng không rõ trong công việc họ có mâu thuẫn gì mà hung thủ lại ra tay tàn độc như vậy.

soc-son-2.jpg
Camera trong nhà nạn nhân ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng.

 

Theo camera an ninh của gia đình ghi lại, sau khi xông vào nhà, đối tượng tên Bình (49 tuổi, cán bộ y tế tại Trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã) dùng dao phay chém nhiều nhát vào chị H. Lúc này chị H. và một người hàng xóm tên M. đang ngồi ở tầng trệt của ngôi nhà. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, cháu B.N từ tầng 2 chạy xuống để can ngăn cũng bị Bình đâm chém.

Hậu quả, 2 người phụ nữ và bé gái 16 tuổi bị Bình chém đều gục tại hiện trường. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn đổ xăng vào nền nhà để phóng hỏa.

Sau khi gây án, Bình bỏ trốn và tự vẫn cách hiện trường vài cây số.

Khuôn mặt thất thần, đau xót, anh T. cho biết, hiện sức khỏe của con anh đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ vẫn đang hội chẩn để phẫu thuật. “Cháu bị thương ở tay, cổ và tụ máu vùng đầu. Không ngờ hắn ta lại ra tay dã man như vậy, đến cả trẻ con cũng không tha”, anh T. nghẹn ngào nói.

Ngoài chị H. đã tử vong, cháu N. đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn, nạn nhân còn lại là chị M (33 tuổi, hàng xóm nhà anh T) bị thương nhẹ hơn nên đang được điều trị tại Bệnh viện Sóc Sơn.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 9h sáng 3/7, đối tượng tên Bình (công tác tại Trung tâm cai nghiện) đã mang theo hung khí đến nhà chị H. (đồng nghiệp với Bình) rồi chém nạn nhân. Khi thấy chị H. bị chém, một người hàng xóm có mặt tại đây cùng với cháu B.N (con gái chị H.) xông vào can ngăn, giải cứu cũng bị Bình chém nhiều nhát. Hậu quả, chị H. tử vong tại bệnh viện, Bình tự sát ở ruộng ngô, còn cháu B.N và người hàng xóm tên M. bị thương.

Hiện công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm