Cô gái nghèo trở thành "phù thủy" make up, được nhiều sao "chọn mặt gửi vàng"

An Khê
02/06/2020 - 09:30
Cô gái nghèo trở thành "phù thủy" make up, được nhiều sao "chọn mặt gửi vàng"

Đam mê và ham học hỏi đã giúp Minh Ngọc thành công và có chỗ đứng trong "làng" make up

Sinh ra và lớn lên tại xứ Thanh trong một gia đình khó khăn với 7 anh chị em, cô gái Minh Ngọc (Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1990) đã vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống để khởi nghiệp thành công với một trung tâm đào tạo trang điểm có tiếng tại Hà Nội.

Trung tâm đào tạo Minh Ngọc Make up Academy nằm trên phố Liễu Giai (Hà Nội) là địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ nữ với mong muốn được làm đẹp và học nghề trang điểm. Tại đây, chị Minh Ngọc vừa là người sáng lập, vừa là chuyên gia trang điểm, vừa là giảng viên đào tạo trang điểm, hóa trang đã tận tình tư vấn và giúp đỡ các học viên đặt nền móng cho mơ ước của mình: Đẹp và làm đẹp.

Vượt qua mọi trở ngại để thực hiện đam mê - Ảnh 1.

Chuyên gia trang điểm Minh Ngọc

Để đi được đến thành công của ngày hôm nay, Minh Ngọc đã trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng với chị, cuộc sống dù "dữ dội" cũng không thể dập tắt được ước mơ "dữ dội" của chị.

"Tôi mê trang điểm từ lúc còn bé, khi sống trong một hoàn cảnh khó khăn thì đam mê này quả thật vô cùng xa xỉ đối với một cô bé. Tôi nhớ mãi ngày ấy, mỗi lần chị gái đi làm xa về là tôi lại cố nài nỉ xin được vào món đồ trang điểm gần như hết hạn của chị rồi kéo hết lũ bạn hàng xóm sang chơi trò trang điểm cô dâu. Những thỏi son gần hết hạn đối với tuổi thơ của tôi quý giá hơn bất cứ món đồ chơi nào. Ước mơ trở thành "bà tiên" với khả năng có thể làm cho bất kỳ ai trở thành công chúa đã ăn sâu vào tiềm thức tôi từ đó và nó luôn dữ dội đến tận bây giờ", Minh Ngọc bồi hồi nhớ lại.

Sau khi nộp hồ sơ theo học Khoa Hóa trang của trường Đại học Sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, cũng từ đây, cô gái trẻ tin rằng ước mơ của mình đã có một phép màu đầu tiên để thành hiện thực. Sau khi tốt nghiệp khoa hoá trang, Minh Ngọc quay trở về Hà Nội tiếp tục công việc giảng dạy về make - up. Công việc thực tế không giống như những gì Minh Ngọc được học, thậm chí đôi lúc những gì đã học không thể vận dụng trong cuộc sống, nhưng với niềm dam mê cháy bỏng, chị vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì có thể giúp được nhiều các chị em có thêm được một cái nghề để nuôi sống bản thân và phát triển đam mê cầm cọ của mình.

Vượt qua mọi trở ngại để thực hiện đam mê - Ảnh 3.

Minh Ngọc Make up Academy đã đào tạo ra nhiều lứa học sinh trang điểm có nghề và đạt thành công

Nói về những ngày đầu khởi nghiệp, Minh Ngọc chia sẻ: "Ngày mới ra Hà Nội, tôi xin đi làm thêm công việc tại một tiệm tóc nhỏ, sau hai năm thì mở được một tiệm cho riêng cho mình. Nhưng có lẽ vì đam mê trang điểm cứ thôi thúc, ban ngày tôi làm việc, đêm đến lại lên mạng mày mò bật các kênh dạy trang điểm, rồi hôm sau lại hẹn bạn bè và khách quen đến make up miễn phí cho đỡ quên nghề. Còn nhớ ngày những ngày đầu đến với nghề, thứ nhất là khó khăn về tài chính, thứ hai là thời gian vì đã dành hết cho salon tóc mà lúc đó mới chân ướt chân ráo lập nghiệp, gia đình thì khó khăn không thể trợ cấp được. Nhưng vì đam mê nên tôi đã cố hết mình bằng những gì có thể, để cuối cùng, Trung tâm đào tạo Minh Ngọc cũng ra đời và được nhiều người biết đến, đón nhận. Đó là hạnh phúc không gì sánh nổi khi tôi theo đuổi đam mê đến cùng".

Vượt qua mọi trở ngại để thực hiện đam mê - Ảnh 4.

Minh Ngọc và con gái

Sau 7 năm làm nghề make up, hóa trang, nhiều gương gương mặt nghệ sĩ, diễn viên, MC truyền hình đã chọn Minh Ngọc để "gửi vàng". Minh Ngọc cho biết, bản thân cảm thấy hạnh phúc vì được make up cho những nghệ sĩ nổi tiếng, các biên tập viên của đài truyền hình đã gắn liền với tuổi thơ của chị như MC Tạ Bích Loan, MC Bạch Dương, NSƯT Minh Vượng, nghệ sĩ Quang Thắng, MC Trinh Lê Anh, biên tập viên Hoài Anh, MC Mỹ Lan…  Minh Ngọc cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được MC Hồng Nhung, Minh Hà, Trịnh Vân Anh, Danh Tùng và ca sĩ Thái Thuỳ Linh chọn làm make up thân thuộc suốt những năm qua với hành trình nghệ thuật của họ.

Không chỉ làm đẹp cho những người của công chúng, Minh Ngọc còn có mặt trong top 10 cuộc thi trang điểm Asean và Giải Bạc cuộc thi make up hóa trang quốc tế Fantasy. 

Sau cuộc thi này, Minh Ngọc tiếp tục gặt hái thành công khi trang điểm cho cô gái Thuỳ Dương trong cuộc thi Miss Ngoại giao 2018 và đoạt giải quán quân; giúp cậu bé 10 tuổi giành giải nhất khi hoá thân thành nhà hùng biện nước Anh 45 tuổi (phỏng theo nhân vật)... cùng nhiều tác phẩm hoá trang ấn tượng đã đưa tên tuổi của Minh Ngọc bay cao, bay xa.

Tuy nhiên, dù gặt hái được nhiều thành công, nhưng đối với Minh Ngọc, trung tâm đào tạo make up luôn là nơi chị đặt nhiều tâm huyết nhất. Bởi từ đây, rất nhiều phụ nữ sẽ có cơ hội nghề nghiệp cũng như đạt được ước mơ của bản thân từ việc tự làm đẹp cho mình và làm đẹp cho người.

"Tôi đang lên kế hoạch mở một khoá đào tạo dành cho các chị em đam mê về make up để đẹp hơn mỗi ngày. Đặc biệt tôi sẽ dành một khoá đào tạo cho các chị em nào có hoàn cảnh khó khăn đam mê nghề mà không có điều kiện tài chính để đến với nghề", Minh Ngọc cho biết.

Trở lại với cuộc sống riêng, Minh Ngọc hiện là mẹ đơn thân của bé gái năm nay tròn sáu tuổi. Để có thể bắt đầu công việc từ 4h30 sáng hằng ngày tại phòng make up đài truyền hình Việt Nam, Minh Ngọc đã phải huấn luyện con trở thành một cô bé tự lập ngay từ bé xíu. Ước mơ của chị là có thể làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, cô con gái nhỏ thật khoẻ mạnh và đáng yêu, cố gắng có thể tạo điều kiện nghề nghiệp cho thật nhiều người có thêm được nghề nuôi sống và phát triển đam mê, đặc biệt là có thêm thu nhập để thực hiện các chuyến đi thiện nguyện tới các cùng khó khăn mà chị vẫn tham gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm