Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi phụ nữ được thay đổi bạn tình theo ý muốn

Phương Liên
20/12/2019 - 14:37
Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi phụ nữ được thay đổi bạn tình theo ý muốn
Đây là bộ lạc mẫu hệ hiếm hoi trên thế giới. Ở đây, phụ nữ có thẩm quyền và địa vị tuyệt đối. Họ thậm chí có thể thay đổi bạn tình theo ý muốn và đàn ông chỉ có thể gặp “phối ngẫu” của mình vào buổi tối.
Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi có những cô gái vô cùng xinh đẹp - Ảnh 1.

Tộc người Mosuo sống ở phía tây bắc của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), bên bờ hồ Lugu ở thành phố Lệ Giang xinh đẹp. Đây là nơi giao cắt ở ngã 3 Tứ Xuyên và Vân Nam, với dân số khoảng 50.000 người. Họ có ngôn ngữ riêng nhưng không có chữ viết. Hồ Lugu nổi tiếng thế giới bởi phong cảnh núi non hùng vĩ tráng lệ. Những cô gái Mosuo cũng nổi tiếng khắp Trung Quốc về sự trẻ trung, khải ái.

Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi có những cô gái vô cùng xinh đẹp - Ảnh 2.

Người Mosuo có thể hát và nhảy. Phổ biến nhất là "Vũ điệu Jiayi". "Jia" là ý nghĩa của cái đẹp, và "yi" là ý chỉ khiêu vũ. Vũ điệu Jiayi là một điệu nhảy đẹp. Âm nhạc và khiêu vũ dân gian là một phần của văn hóa truyền thống của người Mosuo.

Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi có những cô gái vô cùng xinh đẹp - Ảnh 3.

Phong tục hôn nhân tiêu biểu nhất của người Mosuo phải kể tới khu vực địa phận Yongning (Vĩnh Ninh). Cả phụ nữ và đàn ông đều không kết hôn, trừ khi gia đình cần một người kế vị nữ hoặc cần lao động nam thì lúc đó họ mới cưới vợ, hoặc kén rể. Các cô gái và chàng trai nơi đây chủ yếu hoạt động nhóm vào ban ngày. Họ bày tỏ tình cảm với người yêu thông qua ca hát và nhảy múa. Sau khi có tình cảm, cả hai đều đồng ý thì họ mới tiến hành kết hôn.

Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi có những cô gái vô cùng xinh đẹp - Ảnh 4.

Khi kết hôn, người đàn ông chỉ có thể chờ tới đêm mới được lẻn vào phòng của người phụ nữ và phải rời đi trước bình minh. Kiểu hôn nhân này chỉ dựa trên cơ sở tình cảm là chính và không liên quan gì đến các điều kiện bên ngoài như kinh tế... Người Mosuo thường uống rượu Sulima khi kết hôn. Đàn ông gọi bạn tình là "A xia", phụ nữ gọi người mình yêu là "A zhu".

Sau khi kết hôn, những đứa trẻ sinh ra sẽ do gia đình bên nhà ngoại nuôi dưỡng. Người đàn ông không cần phải chịu trách nhiệm nhưng cả cha và con đều được biết về mối quan hệ phụ tử với nhau. 

Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi có những cô gái vô cùng xinh đẹp - Ảnh 5.

Hầu hết người Mosuo sống ở chân núi của dãy Himalaya. Họ được biết đến như là tộc người mẫu hệ cuối cùng trên thế giới còn đến nay. Trong hàng ngàn năm, bất kể thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, họ vẫn luôn duy trì lối sống độc đáo của riêng mình và cố gắng tuân theo truyền thống của bộ lạc.

Trong bộ tộc Mosuo, tổ tiên nữ luôn là người đứng đầu bộ tộc (tộc trưởng). Họ kiểm soát kinh tế của gia đình và nghĩa vụ kế thừa thị tộc. Trẻ em sẽ luôn sống với mẹ của mình.

Người Mosuo cũng có văn hóa và tôn giáo riêng. Người dân ở đây chủ yếu tin vào Phật giáo Tây Tạng. Cho đến nay, hầu hết mọi người Mosuo đều tôn thờ tượng phật.

Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi có những cô gái vô cùng xinh đẹp - Ảnh 6.

Đối với người Mosuo, những chiếc thuyền gỗ cổ xưa vẫn là một phương tiện giao thông quan trọng. Xét cho cùng, Hồ Lugu là Thánh Thần trong mắt họ, và môi trường ở đây không thể bị phá hủy bởi tàu hơi nước.

Phong tục xã hội của người Mosuo cũng rất chú trọng sự văn minh và lịch sự. Họ đã phát triển một tộc người Mosuo hiền lành và nhiệt tình từ khi còn nhỏ. Bước vào kỷ nguyên văn minh thế kỷ 21, người Mosuo bên bờ hồ Lugu vẫn giữ được phong cách gia đình mẫu hệ cổ xưa hiền hòa. Họ sống hòa thuận, không bạo lực. Nơi đây luôn có một bầu không khí hòa bình, không hổ danh là "bông hồng đỏ cuối cùng trong văn hóa mẫu hệ phương Đông".

Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi có những cô gái vô cùng xinh đẹp - Ảnh 7.

Với sự tiếp xúc thế giới bên ngoài, một số người Mosuo đã tách khỏi hệ thống gia tộc mẫu hệ. Một số người Mosuo đã yêu và kết hôn với người của các tộc khác.

Xã hội mẫu hệ cuối cùng bên hồ Lugu, nơi có những cô gái vô cùng xinh đẹp - Ảnh 8.

Có thể nói, người dân Mosuo sống bên hồ Lugu vô cùng giản dị và tốt bụng. Họ sống một cuộc sống tự lập và có niềm tin riêng. Nhìn những nụ cười trên khuôn mặt họ, có thể thấy rằng họ sống rất hạnh phúc.

Nguồn: QQ
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm