Nghe những điều vụn vặt mà chị gái kể, cả nhà tôi chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Ở tuổi 50, chị vác đơn ra toà xin ly hôn trước sự ngỡ ngàng của gia đình nội ngoại, sự ngạc nhiên của bạn bè và những lời ong tiếng ve của người xung quanh.
Bấy lâu nay, ai cũng nghĩ chị lấy chồng đại gia, cuộc sống sung túc đủ đầy không phải lo điều gì. Vậy mà hôm ấy, sự thật mới phơi bày trước mặt tôi.
Theo quy định của pháp luật thì con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân không phải là con ruột thì vẫn xác định là con chung của vợ chồng.
Ngày 13/6, bà Nguyễn Thị Hà – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Yên Định, bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Trong cơn tức giận không sao kiềm chế được, em đã gọi điện cho anh yêu cầu một là anh phải xin chuyển công tác về thành phố ngay, hai là nên ly hôn để đường ai nấy đi...
Khi con thứ hai của em được gần 2 tuổi, em quyết định đi học trung cấp kế toán. Chị biết không, chưa bao giờ em thấy chồng em phản ứng dữ dội như thế khi em nói là sẽ đi học. Anh ấy còn ra điều kiện một là yên phận làm vợ, làm mẹ, hai là ra khỏi nhà, muốn làm gì thì làm.