Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Chồng không động viên mà còn cười mỉa một câu làm tôi tức nổ đom đóm.
Không biết đây là lần bao nhiêu chồng hứa hẹn với tôi rồi. Liệu tôi còn dám tin tưởng anh nữa không?
Thấy tôi dọn đồ bỏ đi, chồng còn cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.
Tôi giận dữ ôm quần áo, định bế con đi thì mẹ chồng giữ lại. Bà tuyên bố thẳng một câu làm chồng tôi tái mặt hoảng sợ.
“Có việc gì mà phải về, em biết tính mẹ rồi đấy, bà không thích con dâu về ngoại nhiều đâu”, chồng tôi bực tức buông một câu khi vợ nhắc tới chuyện về quê ngoại. Tôi biết có xin phép cũng chẳng được...
Chồng tôi nói thẳng, nếu tôi không nghỉ làm thì mảnh đất này, anh sẽ không bao giờ cho tôi đứng tên sở hữu.
Thương chị Yến bệnh tật lại không có người thân bên cạnh nên tôi đã chăm sóc. Thế mà chị ấy lại cho cả gia tài làm tôi khó nghĩ quá!
Ban đầu cả hai bên đều ghét nhau nhưng cuối cùng, họ vẫn nên duyên vợ chồng!
Tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, trường đại học hàng đầu Trung Quốc, đã quyết định làm giúp việc nhà với mức lương 120 triệu đồng. Công việc và mức lương của cô gái đã dấy lên nhiều tranh luận luận trong cộng đồng mạng Trung Quốc.
"Học tại trường chỉ có lý thuyết, em chưa hình dung thực tế sẽ làm những gì, làm như thế nào. Em muốn đi làm ở chỗ khác để học hỏi kinh nghiệm. Chứ bây giờ bảo em làm kế toán, đi báo cáo thuế thì em chịu".