Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/07/2026 - 20:08 (GMT+7)

Xúc động bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi" được phổ nhạc thành bài hát của tác giả Quản Minh Cường

Vĩnh Quân
Xúc động bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi" được phổ nhạc thành bài hát của tác giả Quản Minh Cường

Mẹ liệt sĩ. Ảnh minh họa: Nguyễn Duy Tuấn

Bài thơ “Mẹ ơi, con đã về rồi” của tác giả Quản Minh Cường đã được phổ nhạc thành bài hát vô cùng xúc động. Điều đáng nói là bài thơ ra đời trong bối cảnh cả nước ta đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Bài thơ như được tác giả gửi gắm bằng tất cả tấm lòng, trái tim, trách nhiệm và sự tri ân, biết ơn sâu sắc.

Xuất phát từ truyền thống, đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, từ mong muốn của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi!" được tác giả Quản Minh Cường viết trong niềm nhớ thương, xúc cảm động tới trái tim hàng ngàn độc giả

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những nỗi đau của cuộc chiến vẫn còn đó, nhiều liệt sĩ chưa được xác định danh tính, chưa thể trở về với quê hương, gia đình bằng chính tên tuổi của mình. Bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi!" được tác giả Quản Minh Cường sáng tác như khắc họa hình ảnh người lính ra chiến trường mang theo lời hẹn với mẹ: "Con sẽ về".

Xúc động bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi" được phổ nhạc thành bài hát của tác giả Quản Minh Cường- Ảnh 1.

Xúc động bài thơ “Mẹ ơi, con đã về rồi” được phổ nhạc thành bài hát của tác giả Quản Minh Cường.

Nhưng chiến tranh khốc liệt đã khiến lời hẹn ấy mãi mãi dang dở. Anh đã ngã xuống nơi chiến trường và sau nhiều năm mới được đồng đội đưa trở về trong vòng tay Tổ quốc.

Bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi!" của tác giả Quản Minh Cường chạm tới nỗi đau sâu thẳm của dân tộc, của bao gia đình: Nỗi đau của những cuộc chia ly trong chiến tranh và những người mẹ đã chờ con đến tận cuối đời.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có tổng số 22 nghĩa trang liệt sĩ với gần 3.800 phần mộ, trong đó có 803 phần mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ cần lấy mẫu, giám định ADN. Toàn bộ quá trình từ chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản, vận chuyển đến bàn giao mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay tại các nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là kết quả của tiến bộ khoa học, mà còn là thêm niềm hy vọng trên hành trình tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ. Qua đó đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý đầy nhân văn của dân tộc: "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận