Xúc động chuyện chồng đưa vợ ngồi xe lăn đi du lịch 20 nước

16/04/2018 - 06:37
27 năm qua, không ngại khó khăn khi vợ bị phình mạch não dẫn đến liệt một phần cơ thể, phải sử dụng xe lăn và mất trí nhớ, ông Andy Fierlit (người Mỹ) quyết đưa vợ đi chơi qua 20 nước và 7 châu lục. Tình yêu sâu đậm của ông làm lay động bao trái tim xúc cảm.
Ông Andy và bà Donna Fierlit gặp nhau 58 năm trước ở Connecticut khi cùng đến một nhà thờ. Khi thấy Donna, ông tiến đến hỏi xin một thanh kẹo cao su và bị mắng
Ông Andy và bà Donna Fierlit gặp nhau 58 năm trước ở Connecticut khi cùng đến một nhà thờ. Khi thấy Donna, ông tiến đến hỏi xin một thanh kẹo cao su và bị mắng "Nhầm chỗ rồi!. Mời anh đi nơi khác”. Tuy nhiên, cả hai bị tiếng sét ái tình làm đôi tim thổn thức. Họ hẹn hò, yêu đương nồng say và kết quả là đám cưới tuyệt vời năm năm 1966.
Cặp đôi giờ đã có với nhau 4 con, 12 cháu và vô số những ký ức tươi đẹp.
Cặp đôi giờ đã có với nhau 4 con, 12 cháu và vô số những ký ức tươi đẹp. "Tình yêu là thứ bạn phải dành nhiều nỗ lực để vun đắp", ông Andy nói.
Gần 27 năm trước, bà Donna Fierlit bị phình mạch não dẫn đến liệt một phần cơ thể và phải sử dụng xe lăn. Người phụ nữ 45 tuổi khi ấy cũng bị tạm thời mất trí nhớ. Các bác sĩ đã khuyên Andy đưa vợ vào một viện dưỡng lão nhưng ông từ chối.
Gần 27 năm trước, bà Donna Fierlit bị phình mạch não dẫn đến liệt một phần cơ thể và phải sử dụng xe lăn. Người phụ nữ 45 tuổi khi ấy cũng bị tạm thời mất trí nhớ. Các bác sĩ đã khuyên Andy đưa vợ vào một viện dưỡng lão nhưng ông từ chối. "Tôi từng hứa với vợ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng một cuộc đời tươi đẹp nhất có thể", ông kể.
Hứa với vợ sẽ luôn bên nhau dù khi đau ốm hay khó khăn, ông Andy Fierlit đã thực sự giữ lời.Dẫu vợ ngồi xe lăn, ông Andy quyết tâm đưa vợ đi du lịch.
Hứa với vợ sẽ luôn bên nhau dù khi đau ốm hay khó khăn, ông Andy Fierlit đã thực sự giữ lời.Dẫu vợ ngồi xe lăn, ông Andy quyết tâm đưa vợ đi du lịch.
Quyết tâm vượt qua khó khăn sau khi Donna bị bệnh, hai người bắt đầu đi du lịch. Chuyến đi đầu tiên của họ là lên du thuyền tới Bermuda (Bắc Mỹ). Trong gần 3 thập kỷ qua, cả hai đã qua hơn 20 nước ở tất cả 7 châu lục như châu Phi, châu Úc, châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, châu Âu…
Quyết tâm vượt qua khó khăn sau khi Donna bị bệnh, hai người bắt đầu đi du lịch. Chuyến đi đầu tiên của họ là lên du thuyền tới Bermuda (Bắc Mỹ). Trong gần 3 thập kỷ qua, cả hai đã qua hơn 20 nước ở tất cả 7 châu lục như châu Phi, châu Úc, châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, châu Âu…
Đi khắp nơi cùng một người phải gắn chặt với chiếc xe lăn là không đơn giản nhưng ông Andy tìm được cách xoay xở để bà Donna thấy thoải mái nhất. Trong một chuyến đi tới châu Âu, bà Donna phải ngồi ở khoang chở hàng của tàu hỏa vì khoang thường không chứa được xe lăn. Dù vậy họ vẫn bên nhau vui vẻ.
Đi khắp nơi cùng một người phải gắn chặt với chiếc xe lăn là không đơn giản nhưng ông Andy tìm được cách xoay xở để bà Donna thấy thoải mái nhất. Trong một chuyến đi tới châu Âu, bà Donna phải ngồi ở khoang chở hàng của tàu hỏa vì khoang thường không chứa được xe lăn. Dù vậy họ vẫn bên nhau vui vẻ.
Cho đến bây giờ, ông bà Andy và Donna vẫn tự trả tiền cho các cuộc hành trình của mình bằng tiền tiết kiệm nhưng các khoản này cũng đang cạn dần.

Andy nói rằng ông hy vọng có thể tiếp tục hành trình khám phá thế giới và điểm đến tiếp theo họ muốn là Scandinavia.
Cho đến bây giờ, ông bà Andy và Donna vẫn tự trả tiền cho các cuộc hành trình của mình bằng tiền tiết kiệm nhưng các khoản này cũng đang cạn dần. Andy nói rằng ông hy vọng có thể tiếp tục hành trình khám phá thế giới và điểm đến tiếp theo họ muốn là Scandinavia. "Chúng tôi đang từng bước hướng đến mục tiêu: Để sống được, hãy tận hưởng cuộc sống!".
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm