Xúc động hình ảnh người dân TPHCM cầm hoa trắng tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ
Người dân với cờ Tổ Quốc, ảnh Bác Hồ và những bông hoa trắng trên tay đứng chờ trước khu vực Công viên Lê Thị Riêng để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.
Rất đông người dân với nhành hoa trắng trên tay, thành kính đứng trên tuyến đường đưa các anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM
Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo TPHCM đã tích cực, chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh. Trong thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 5/10 năm 2026, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.
Ngay từ sáng sớm, có rất đông người dân đã dọc theo tuyến đường đưa các anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Trên tay mỗi người là một nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Ngay từ sáng sớm, có rất đông người dân với cành hoa trắng trên tay, đứng ở góc đường Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám, để tiễn đưa các liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

Người dân xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Nhiều người mang tâm trạng xúc động khi hòa trong dòng người đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ.

Người dân xếp hàng dài trên đường Cách Mạng Tháng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.





Đông đảo học sinh của các trường học trên địa bàn cũng đứng dọc theo tuyến đường đưa các anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

Các dược sĩ, nhân viên Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu với những cành hoa trắng trên tay đợi tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn viên thanh niên thành kính chờ đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng.




Nhiều cửa hàng, người dân chuẩn bị hoa trắng phát miễn phí cho mọi người, cùng thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ, nhân viên phường Bàn Cờ (TPHCM) đứng ở góc đường Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám đợi tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ phường Nhiêu Lộc (TPHCM) với nhành hoa trắng trên tay, đợi tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Những người cựu binh đứng bên đường tiễn các đồng đội, đồng chí của mình về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

Dọc hai bên các tuyến đường đoàn đi qua, rất đông người dân cầm trên tay hoa trắng đứng chờ, lặng lẽ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.



Hoa trắng trên tay, nhiều người dân lặng lẽ đứng bên đường, trang nghiêm, thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt lĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

Rất đông người dân đứng hai bên đường, tiến đưa 731 anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập tự do của đất nước