Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/05/2026 - 10:38 (GMT+7)

2 con thi chuyển cấp, mẹ vẫn “nhàn tênh” nhờ triết lý chọn trường “biết lùi để tiến”

N.Minh
2 con thi chuyển cấp, mẹ vẫn “nhàn tênh” nhờ triết lý chọn trường “biết lùi để tiến”

Chị Thúy Thảo đưa con đi làm thủ tục dự thi sáng 29/5

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội luôn là một cuộc đua khốc liệt, nơi áp lực đè nặng lên cả những đôi vai bé nhỏ của học sinh lẫn tâm trí của phụ huynh. Thế nhưng, giữa "tâm bão" ấy, vẫn có những gia đình tìm thấy sự thong dong nhờ một chiến thuật chọn trường tỉnh táo và những phương án dự phòng chắc chắn.

Sáng 29/5, các thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập. 

Ở ngoài cổng trường, khuôn mặt của các phụ huynh rất căng thẳng, lo lắng. Với tỉ lệ chọi ở nhiều trường cao ngất ngưởng, đặc biệt là tình trạng "tràn tuyến" do không còn khu vực tuyển sinh, khiến nhiều phụ huynh không khỏi hoang mang.

2 con thi chuyển cấp, mẹ vẫn “nhàn tênh” nhờ triết lý chọn trường “biết lùi để tiến”- Ảnh 1.

Các phụ huynh với tâm trạng lo âu bên ngoài trường thi

Đặc biệt, với những gia đình có 2 con cùng thi chuyển cấp - một con thi vào lớp 10, một con thi tốt nghiệp THPT - áp lực này dường như nhân đôi. Vậy mà, vẫn có những bà mẹ đứng ngoài guồng áp lực, lo lắng ấy nhờ triết lý chọn trường "biết lùi để tiến" - chấp nhận đặt mục tiêu thấp hơn năng lực thực tế để bảo toàn nội lực cho con, kết hợp với việc chuẩn bị sẵn những "bến đỗ" dự phòng chắc chắn giúp hóa giải mọi căng thẳng và giữ vững tâm thế thong dong trước giờ G.

"Lùi một bước" để bảo toàn nội lực và sức bền cho con

Trong khi hàng ngàn gia đình ở Hà Nội đang căng như dây đàn vì con chuẩn bị bước vào kỳ thi vào lớp 10 vô cùng cam go thì nhà chị Thúy Thảo (xã Đông Anh, Hà Nội) lại "cứ như không". Dù có cả hai con cùng thi chuyển cấp, nhưng thay vì không khí ngột ngạt thường thấy, ngôi nhà chị vẫn giữ nhịp sống rất nhẹ nhàng, bình yên.

2 con thi chuyển cấp, mẹ vẫn “nhàn tênh” nhờ triết lý chọn trường “biết lùi để tiến”- Ảnh 2.

Hoàng Minh được sinh viên tình nguyện hướng dẫn vào điểm thi

Hoàng Minh, con trai thứ 2 của chị Thảo, năm nay thi vào lớp 10 với một tâm thế khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Dù lực học tốt và được giáo viên đánh giá đủ sức cạnh tranh vào trường "top đầu" như THPT Nguyễn Gia Thiều nhưng gia đình chị vẫn kiên định đặt nguyện vọng cho con vào THPT Cổ Loa. Lý do chọn trường của gia đình chị rất thực tế: Trường gần nhà và mục tiêu vừa sức. Chị Thảo quan niệm rằng, khi mục tiêu được đặt ở mức con có thể "chắc ăn", đứa trẻ sẽ không bị rơi vào áp lực phải "cố quá" đến mức vắt kiệt sức lực.

Thế nên, trong khi bạn bè có thể thức đến 1-2 giờ sáng luyện đề, thì Hoàng Minh luôn kết thúc việc học lúc 10 giờ tối và đi ngủ lúc 11 giờ. Thậm chí, ngay sát ngày thi, cậu vẫn có thể thoải mái chơi điện tử, đi học vẽ… Chị Thảo chia sẻ: Tôi luôn đặt sức khỏe của con lên hàng đầu. Từ chính trải nghiệm của bản thân, tôi hiểu rằng nếu cố thức khuya học bài thì những ngày sau đó cơ thể sẽ rơi vào trạng thái uể oải, khiến mọi hoạt động học tập hay làm việc đều trở nên kém hiệu quả".

Niềm tin vào chiến thuật "lùi để tiến" của chị Thảo bắt nguồn từ chính thành công của cậu con trai lớn là Hoàng Đạt. Ngày trước, Đạt cũng không chọn trường top mà học tại trường THPT Phúc Lợi - một ngôi trường gần nhà. Với 7.0 IELTS và điểm HAS khá cao, giờ cậu đã đạt được mục tiêu đỗ vào trường ĐH mơ ước. Giờ đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT với cậu cũng trở nên "nhẹ như không". Chính thực tế từ gia đình nhà mình, chị Thảo cho thấy: Ngôi trường cấp 3 không nhất thiết phải là trường top đầu, trường có điểm cao nhất, mà phải là nơi con được học tập một cách bền bỉ, không bị bào mòn bởi áp lực vượt ngưỡng.

"Phao cứu sinh" hóa giải tâm bão

Nếu chị Thảo chọn "lùi" về mục tiêu trường công, thì chị Lê Thị Nương lại chọn "lùi" bằng cách chuẩn bị những phương án dự phòng chắc chắn để giải tỏa áp lực cho cả gia đình. Chị Nương năm nay cũng "gánh hai đầu" với con gái lớn thi đại học và con trai út thi vào lớp 10.

2 con thi chuyển cấp, mẹ vẫn “nhàn tênh” nhờ triết lý chọn trường “biết lùi để tiến”- Ảnh 3.

Chị Nương và con trai trong buổi làm thủ tục dự thi sáng 29/5

Gia đình chị vừa trải qua một giai đoạn đầy thử thách khi con gái lớn Trần Khánh Linh - vốn là một học sinh giỏi trường THPT Nguyễn Tất Thành đạt 7.5 IELTS - gặp tai nạn đứt dây chằng đúng dịp Tết, phải phẫu thuật và nghỉ học hơn 2 tháng để phục hồi chức năng. Giữa lúc lo lắng cho con gái, chị còn phải sát sao với cậu con trai út học lớp 9 có phong độ học tập không ổn định. Chị thừa nhận mình đã rất lo lắng, thường xuyên phải "hết ngọt lại nhạt", "hết dỗ lại rắn" để thúc giục con ôn luyện.

Tuy nhiên, mọi căng thẳng đã tan biến ngay trước ngày thi chính thức. Nhờ chiến thuật tìm kiếm "bến đỗ" an toàn từ sớm, con trai chị vừa nhận tin đỗ trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) và chị cũng đã chuẩn bị sẵn hồ sơ vào trường THPT Marie Curie để làm phương án dự phòng. Khi đã có tấm vé chắc chắn trong tay, tâm thế của chị Nương thay đổi hoàn toàn. Chị nhẹ lòng đưa con đi thi với tâm lý tự tin và trải nghiệm. Chị chia sẻ, nếu không có những kế hoạch dự phòng này từ đầu năm, có lẽ chị đã "mất ăn mất ngủ" vì sự khốc liệt của kỳ thi năm nay.

Giữa một kỳ thi đầy áp lực và biến ảo như vào lớp 10 tại Hà Nội, câu chuyện của chị Thảo, chị Nương cho thấy chiến thuật quan trọng hơn điểm số. Một sự lựa chọn "biết mình biết ta" hay một phương án dự phòng chắc chắn chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất cho các bậc phụ huynh. Ngày mai, khi các con bước vào phòng thi, điều các con cần nhất không phải là áp lực về một ngôi trường top đầu, mà là sự tin tưởng và một tâm thế thoải mái để phát huy hết khả năng của chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận