2 điều giúp mẹ đơn thân vượt qua khó khăn

Hải Linh
25/06/2023 - 16:35
2 điều giúp mẹ đơn thân vượt qua khó khăn

Chị Bích Thảo

Tôi gặp Nguyễn Thị Bích Thảo, đại úy chuyên nghiệp, nhân viên Ban Tuyên huấn - Phòng chính trị, Vùng 4 Hải quân, trong một dịp vào Cam Ranh (Khánh Hòa) công tác. Những chia sẻ về công việc và cuộc sống đời thường của chị luôn toát lên sự tự tin, bản lĩnh.

Bích Thảo cười tươi nói: "Tôi làm mẹ đơn thân đến nay gần 18 năm, hiện cuộc sống của 2 mẹ con tôi đã ổn định. Hai mẹ con có căn chung cư xinh xắn. Được cấp trên giao nhiệm vụ nào, tôi cũng luôn đầu tư để đạt kết quả tốt nhất, được đồng đội tin yêu. 

Động lực mỗi ngày của tôi là con gái Vân Anh. Con đã cùng mẹ khắc phục hoàn cảnh, nhiều năm qua đều là học sinh xuất sắc và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh Khánh Hoà".

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn nhất, chị Thảo nghẹn ngào nói: "Đó là những năm đầu tôi chia tay chồng. Khi ấy tôi mới 26 tuổi, một mình ôm con nhỏ hơn 1 tuổi rời quê ở Ninh Bình vào thị xã Cam Ranh lập nghiệp nuôi con. Tâm lý ngổn ngang của người mẹ đơn thân cùng khoản nợ gần 1 tỷ đồng do người chồng cờ bạc và nghiện hút để lại".

Vào Cam Ranh công tác, chị Thảo là cán bộ Tuyên huấn ở đơn vị, được giao thêm nhiệm vụ thủ kho. Do tính chất công việc, chị thường xuyên phải có mặt ở đơn vị lúc 5h30 sáng để quét dọn hội trường, chuẩn bị âm thanh, loa đài phục vụ hội họp. 

"Những lúc như thế, tôi để con ngủ một mình ở nhà, khóa trái cửa, đi nhanh vào đơn vị chuẩn bị xong mọi thứ, lại quay về lo cho con ăn sáng, đưa con đi gửi mẫu giáo, rồi lại đi làm. Dù trời mưa, nắng hay bão giông, hàng ngày tôi vẫn đi làm với quãng đường gần 30km và đi lại 2 lần như thế trong buổi sáng", chị cho biết.

2 điều giúp mẹ đơn thân vượt qua khó khăn - Ảnh 1.

Mẹ con chị Bích Thảo

Khi ấy lương thấp, 2 mẹ con thuê căn nhà hơn 20m2 để ở nhiều năm. Chị Thảo chia sẻ: "Cuộc sống thiếu trước hụt sau, cũng có lúc tôi buồn chán và lo lắng với tương lai mờ mịt. Lại thêm tự ti với hoàn cảnh đơn thân, nên tôi sống khá khép kín, chỉ cố gắng tự tạo niềm vui cho mình bằng cách đọc sách và ở nhà vui đùa với con...". 

Để cuộc sống bớt khó khăn, ban ngày làm ở đơn vị, tối về chị kiếm việc làm thêm tại nhà. "Việc gì tôi cũng nhận làm: Dọn nhà, giặt quần áo thuê…, chỉ mong sao sớm trả hết nợ nần", chị Thảo nhớ lại.

Nhiều năm tích góp tằn tiện, chị đã trả được hết khoản nợ. Con gái mỗi ngày lớn khôn và biết giúp mẹ việc nhà, tự giác học tập. "Tôi nghĩ, hạnh phúc nhất của người mẹ đơn thân như tôi không hẳn là vì con mình luôn học giỏi, mà nhìn con mỗi ngày lớn khôn, biết nhiều kỹ năng sống, khiêm tốn và biết tự lập". 

Niềm vui mỗi ngày của 2 mẹ con chị là cùng nhau tập thể dục. Lúc ăn tối, mẹ con sẽ nói chuyện với nhau như 2 người bạn. Mẹ kể với con về những dự định đang ấp ủ, những việc chưa hài lòng của mình với cuộc sống. 

Con sẽ kể về ngày đi học của mình với bạn bè, thầy cô, trường lớp. Cuối tuần, 2 mẹ con chị thường cùng nhau đi ăn hoặc đi mua cây cảnh, đồ trang trí để làm mới căn nhà nhỏ.

"Theo tôi, điều quan trọng nhất với người mẹ đơn thân là nghị lực và lòng tự trọng, nghị lực để vươn lên hoàn cảnh, tự trọng để giữ gìn nhân cách, ngay cả khi có những cám dỗ, khinh miệt mình ngoài đời. 

Có tự trọng để dù trong hoàn cảnh nào, cũng không được đánh mất mình, không được buông thả và bê tha. Vì mình làm vai trò cả bố và mẹ đối với con, mình phải là tấm gương và là hình ảnh tương lai sau này để con tự tin tiến bước", chị Thảo chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm