Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/10/2025 - 10:52 (GMT+7)

Nhà thiết kế Minh Hạnh "kể chuyện" di sản Việt ở New York

An Khê
Nhà thiết kế Minh Hạnh "kể chuyện" di sản Việt ở New York

Các bộ sưu tập được thực hiện trên nhiều chất liệu đặc biệt như hoa sen, lụa Bảo Lộc, thổ cẩm Zèng, cói Kim Sơn

Mới đây, hơn 200 tà áo dài Việt Nam đã xuất hiện trong khuôn viên cổ kính của Đại học Columbia, New York (Mỹ). Đây không chỉ là một buổi trình diễn thời trang mà còn là một sự kiện tôn vinh và giao lưu văn hóa truyền thống Việt Nam.

Sự kiện mang tên Journey Connecting Heritages - Áo dài trên con đường di sản do NTK Minh Hạnh phối hợp cùng trung tâm nghiên cứu - giáo dục chuyên sâu về Á Đông tại Đại học Columbia (Mỹ) tổ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhà thiết kế Minh Hạnh "kể chuyện" di sản Việt ở New York- Ảnh 1.

Buổi trình diễn có sự xuất hiện của những người mẫu là sinh viên Đại học Columbia, đến từ nhiều quốc gia khác nhau

5 bộ sưu tập trong chương trình được thực hiện trên chất liệu từ hoa sen, lụa Bảo Lộc, thổ cẩm Zèng, cói Kim Sơn đến tranh hội họa của các họa sĩ như Đinh Cường, Bé Ký... Đây không chỉ trình diễn kỹ thuật thời trang mà còn gợi mở ra nghệ thuật có thể trở thành cầu nối giữa dân tộc và nhân loại.

Nhà thiết kế Minh Hạnh "kể chuyện" di sản Việt ở New York- Ảnh 2.

Ông Huỳnh Tấn Phước (giữa)

Ông Huỳnh Tấn Phước, đại diện Vietnam Silk House (Bảo Lộc), được xem là một trong những người giữ nghề lụa lâu năm nhất của vùng cao nguyên này. Gần 40 năm gắn bó với khung cửi, ông vẫn tự tay kiểm tra từng sợi tơ, từng mẻ nhuộm.

"Tôi đã mang lụa Việt đi qua nhiều sàn diễn ở châu Âu, châu Á, nhưng ở New York - giữa khuôn viên đại học lâu đời như Columbia - tôi thấy cảm xúc khác. Ở đây, lụa không chỉ được ngắm như thời trang, mà được nhìn như một phần câu chuyện văn hóa. Các sinh viên ở đây không hỏi lụa giá bao nhiêu, mà hỏi làm sao để có được màu ánh nhẹ ấy", ông Phước nói.

Nhà thiết kế Minh Hạnh "kể chuyện" di sản Việt ở New York- Ảnh 3.

Nghệ nhân Hồ Thị Hợp

Bên cạnh ông Phước là nghệ nhân Hồ Thị Hợp - người Tà Ôi (ở A Lưới, Huế), đã gắn bó với khung dệt Zèng hơn nửa thế kỷ; hay những chiếc nón làng Chuông, cói Kim Sơn cũng góp mặt như những minh chứng sinh động về sức sống bền bỉ của văn hóa Việt.

Nhà thiết kế Minh Hạnh "kể chuyện" di sản Việt ở New York- Ảnh 4.

NTK Minh Hạnh chăm chút cho các người mẫu

NTK Minh Hạnh, người tiên phong đưa áo dài ra thế giới qua các dự án áo dài kết hợp hội họa, từng giới thiệu hàng trăm mẫu áo lấy cảm hứng từ di sản Việt tại Rome, Milan, Paris, Moskva… Mỗi chuyến đi là một bước mở biên giới văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang.

Lần này, tại Đại học Columbia, chị tiếp tục khẳng định triết lý sáng tạo của mình: Áo dài không chỉ để mặc, mà để "thở", để "kể chuyện", để phản chiếu cái đẹp của tâm hồn Việt trong đời sống toàn cầu.

"Áo dài vẫn là bản sắc để người ta nhận ra Việt Nam trong thế giới hiện đại. Khi bạn khoác lên mình hình ảnh tranh của Đinh Cường hay Bé Ký, bạn không chỉ mặc lụa, mà đang mang trên mình lịch sử, hội họa, và cả di sản đang chuyển động giữa lòng New York", NTK Minh Hạnh chia sẻ.

Nhà thiết kế Minh Hạnh "kể chuyện" di sản Việt ở New York- Ảnh 5.
Nhà thiết kế Minh Hạnh "kể chuyện" di sản Việt ở New York- Ảnh 6.
Nhà thiết kế Minh Hạnh "kể chuyện" di sản Việt ở New York- Ảnh 7.

Với NTK Minh Hạnh, áo dài không chỉ để mặc, mà để "thở", để "kể chuyện"

Điều làm nên nét riêng của buổi trình diễn là sự xuất hiện của những người mẫu đặc biệt: Phần lớn là sinh viên Đại học Columbia, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ không phải người mẫu chuyên nghiệp, mà là những bạn trẻ rất hạnh phúc khi khoác lên mình tà áo dài Việt Nam, cùng hòa vào hành trình kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận