2,4 triệu người Anh mắc chứng cô đơn kinh niên

Nam Hải
27/04/2021 - 11:00
2,4 triệu người Anh mắc chứng cô đơn kinh niên

Ảnh minh hoạ

Trước đây, khi còn làm cho một tổ chức từ thiện, Laura Hancock có khá nhiều thời gian rảnh rỗi và niềm đam mê của cô là tập yoga. Từ đam mê, Laura theo đuổi sự nghiệp làm giáo viên yoga. Nhưng rồi một ngày, cô chợt nhận ra bản thân có cuộc sống không ổn định.
2,4 triệu người mắc chứng "cô đơn kinh niên"

Sau đó, Laura quyết định mang lại những lợi ích đó cho người khác bằng cách trở thành một giáo viên yoga. Sau 8 năm học tập, cô đã được cấp chứng chỉ giáo viên và có đủ kinh nghiệm để dạy học. Năm 2011, Laura bắt đầu dạy yoga ở Oxford, thành phố quê hương của cô.

Ban đầu, công việc khá suôn sẻ và Laura cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, dù cho dạy yoga thu nhập không hẳn là cao. Laura suy nghĩ đơn giản rằng: "Nếu bạn cống hiến hết mình vì công việc, lao động bằng sự chính trực và tình yêu thương thì bạn sẽ thành công".

Tuy nhiên, sau đó, Laura nhận ra bản thân đang có cuộc sống không hề ổn định. Ở tuổi 38, nữ giáo viên yoga này không đủ tiền thuê nhà, không có khoản tiết kiệm, không có người yêu, trong khi bạn bè đồng trang lứa đều đã lập gia đình. "Tôi bị thực tế nghiệt ngã tát cho một cú đau điếng. Tôi thấy mình thật đáng thương và cô đơn", Laura than thở.

Vì sao nhiều người trẻ Anh bỏ bê chuyện yêu đương? - Ảnh 1.

Nhiều người trẻ Anh cật lực làm việc, bỏ bê chuyện yêu đương Ảnh: The Guardian

Và ở Anh, Laura không phải người duy nhất dành hết năm tháng tuổi trẻ cho công việc, bỏ qua những niềm vui khác trong cuộc sống. Mới đây, tờ The Guardian đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với thanh thiếu niên và người trưởng thành ở Anh. Kết quả cho thấy, họ có xu hướng không kết hôn hoặc làm đám cưới muộn, giảm ham muốn tình dục. Kết quả từ nghiên cứu năm 2018 cũng cho biết, khoảng 2,4 triệu dân ở "xứ sở sương mù" mắc chứng "cô đơn kinh niên".

Một dự báo khác cho biết, đến năm 2039, cứ 7 người Anh thì có 1 người phải sống một mình, gặp khó khăn về tài chính.

Thực tế, ngày càng nhiều người trẻ Anh chật vật với nhịp lao động kéo dài nhiều giờ, khó lòng dứt ra để tận hưởng cuộc sống và yêu đương.

Với Laura, cô hoàn toàn nhìn nhận được tình trạng của bản thân nhưng lại không biết giải quyết vấn đề như thế nào. Laura thậm chí còn có ý định nâng cao trình độ nghiệp vụ bằng cách theo học các khóa học chuyên sâu với mức học phí cao. Điều này khiến Laura phải chi tiêu nhiều hơn số tiền cô kiếm được. Và cái vòng luẩn quẩn đó khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sức khỏe của Laura có vấn đề và bác sỹ khuyên cô nên nghỉ ngơi vài tuần để hồi phục, cũng như tìm ra phương cách hợp lý để cứu vãn tình trạng hiện tại của cô.

Covid-19 khiến mọi chuyện tồi tệ hơn

Khi đại dịch Covid-19 ập tới, nỗi cô đơn của người trẻ Anh ngày một lan rộng và trầm trọng hơn. Theo The Guardian, ở Anh, khoảng 1/3 phụ nữ và 1/5 nam giới cho biết, họ cảm thấy "như bị cô lập" do phải ở nhà tránh dịch suốt nhiều tháng.

Vì sao nhiều người trẻ Anh bỏ bê chuyện yêu đương? - Ảnh 2.

Khi đại dịch Covid-19 ập tới, nỗi cô đơn của người trẻ Anh ngày một lan rộng và trầm trọng hơn. Ảnh minh hoạ

Ruth Jones, một thủ thư ở Manchester, thường xuyên "nhảy việc" suốt 14 năm nay. Người phụ nữ 31 tuổi này nói việc liên tục ứng tuyển, chấp nhận bất kỳ vị trí nào khiến cô không có nhiều cơ hội hẹn hò, yêu đương. Những tháng qua, do đại dịch, cô phải tạm dừng công việc và ở nhà nghỉ ngơi. Trong lúc đó, như bao người trẻ khác, Ruth vẫn dùng ứng dụng kết đôi để tìm bạn. "Mọi người thường ghi rõ về công việc của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy ngần ngại vì không có công việc ổn định, lúc ở nơi này, khi ở nơi khác. Tôi thấy mình thật vô dụng", Ruth chia sẻ.

Với Lauren Smith, một giáo viên 34 tuổi ở miền Tây nước Anh, các ứng dụng hẹn hò cũng không kém phần phiền toái. Sau khi chia tay người yêu cũ, Lauren từng hẹn hò với đồng nghiệp trong trường và thử sử dụng các app kết đôi. Thông thường, cô sẽ nhấp vào website, lướt qua hàng loạt hồ sơ và chọn nhắn tin với một vài đối tượng lý tưởng. Nhưng sau một tuần làm việc vất vả, cô hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của "đối tác".

Lauren đang hy vọng thông qua các tổ chức nghiệp đoàn, cuộc sống của cô sẽ được cải thiện. Công việc của Lauren sẽ được giảm tải để cô có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức lực và tìm người yêu.

Và không chỉ Lauren, nhiều người trẻ khác ở Anh mong muốn giới chủ thực thi nghiêm túc nghị quyết của Ngày Quốc tế Lao động. Khi ấy, họ chỉ làm việc 8 giờ, để có thời gian dành cho nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Họ không muốn làm việc cật lực để rồi quên cả chuyện yêu đương.


Nguồn: Theo The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm