3 nữ diễn viên tài năng hội tụ trong "Nhà búp bê của Gabby"

Laila Lockhart Kraner trong vai Gabby
Thương hiệu hoạt hình đình đám “Nhà búp bê của Gabby” sẽ chính thức ra mắt khán giả rạp chiếu vào tháng 9 này với "Nhà búp bê của Gabby: Phim điện ảnh" - một chuyến phiêu lưu rực rỡ, nơi mỗi buổi xem phim gia đình trở thành hành trình gắn kết đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp.
Laila Lockhart Kraner trong vai Gabby
Trung tâm của thế giới nhiệm màu ấy vẫn là Gabby, cô bé rạng rỡ, luôn tràn đầy năng lượng và sự tò mò. Trong loạt phim gốc, Gabby chính là “chìa khóa” mở ra mỗi chuyến phiêu lưu: từ căn phòng ngủ quen thuộc, cô mở chiếc hộp đồ chơi kỳ diệu, biến thành một nàng búp bê nhỏ xíu để cùng chơi đùa với những chú mèo trong ngôi nhà búp bê.
Nhưng lần này, Gabby sẽ bước ra khỏi căn phòng ấy để khám phá thế giới rộng lớn hơn. Trên chiếc ô tô của bà, với ngôi nhà búp bê buộc trên nóc, hành trình của Gabby được mở rộng thành một chuyến phiêu lưu vừa kỳ thú vừa bất ngờ, nơi trí tưởng tượng vượt khỏi 4 bức tường và trở thành hiện thực sống động.
Nữ diễn viên sinh năm 2008 Laila Lockhart Kraner chia sẻ: “Thật hào hứng vì cuối cùng chúng ta sẽ thấy Gabby bước ra khỏi căn phòng của mình. Tôi nghĩ lũ trẻ sẽ thích mê và cùng tôi bước vào chuyến hành trình đầy cuồng nhiệt này”. Với Laila, đây không chỉ là cơ hội để đồng hành cùng khán giả nhí, mà còn là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp: lần đầu tiên cô dẫn dắt một bộ phim điện ảnh, thoát khỏi phòng thu để đưa trí tưởng tượng của Gabby thành thế giới hữu hình trên màn ảnh rộng.
Tất nhiên, việc vào vai chính trong phim là một cơ hội vừa hào hứng vừa có phần choáng ngợp đối với nàng diễn viên nhí. Laila nhận vai Gabby đúng vào ngày sinh nhật 11 tuổi và đã trưởng thành cùng nhân vật suốt nhiều năm. Nhà sản xuất Steven Schweickart tự hào nhận xét: “Laila thật đáng kinh ngạc. Cô ấy thông minh, chuyên nghiệp và luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Điều khán giả thấy ở Gabby chính là sự phản chiếu rất gần với con người thật của Laila”.
Kristen Wiig trong vai Vera, nàng phản diện cuồng mèo
Vera là quý cô “slay” cùng chứng nghiện mèo nhưng khác với Gabby, cô có một trí tưởng tượng hữu hạn. Là nữ giám đốc điều hành quyền lực, đồng thời tự nhận mình là một người trưởng thành bận rộn, Vera sống trong một biệt thự chủ đề mèo hào nhoáng, trưng bày đủ thứ liên quan đến mèo nhưng tuyệt đối không để ai được động vào.
Để thổi hồn cho nhân vật vừa sang chảnh vừa có phần “mát mát” ấy, ê-kíp đã lựa chọn Kristen Wiig - nữ diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất từng được đề cử Oscar. Kristen vốn là gương mặt quen thuộc của chương trình Saturday Night Live với 4 lần nhận đề cử Emmy và đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ bộ phim hài Bridesmaids (2011). Bộ phim không chỉ giành đề cử Oscar hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất mà còn thu về hơn 324,8 triệu USD toàn cầu.

Kristen Wiig (phải) trong vai Vera
Ngôi sao tài năng này cũng không xa lạ gì với dòng phim thiếu nhi, khi từng góp giọng trong nhiều bom tấn hoạt hình như “Kẻ cướp mặt trăng” hay “Bí kíp luyện rồng”. Thậm chí, cô còn ghi dấu ấn đậm nét với khán giả toàn cầu thông qua vai phản diện “lòe loẹt” trong “Wonder Woman 1984”.
Nổi tiếng với khả năng cân bằng sự hài hước sắc sảo cùng những lớp cảm xúc ngầm, Wiig mang đến cho Vera đúng tinh thần mà đoàn làm phim tìm kiếm. “Vera là một người lớn đã đánh mất niềm vui cuộc sống. Cô ả chỉ muốn sở hữu những chú mèo nhỏ và ngôi nhà búp bê của tụi nhỏ” - nữ diễn viên cho biết. Màn trình diễn của cô cũng khiến cả đoàn làm phim thích thú. Đạo diễn Ryan Crego nhận xét: “Cô ấy quá chuyên nghiệp và luôn cho bạn rất nhiều lựa chọn. Việc khó khăn nhất phải làm chính là biên tập một cảnh quay của Kristen vì cô ấy thường có tới 90 phiên bản khác nhau và tất cả đều cực kỳ hài hước”.
Gloria Estefan trong vai Ngoại Gigi
Gigi là người bà trong mơ của mọi đứa trẻ, một người phụ nữ sáng tạo, can đảm và luôn cực ngầu. Bà cũng là người làm bánh, bậc thầy thủ công và trên hết, bà tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của trí tưởng tượng. Với chiếc xe van vàng cổ điển và tinh thần nghệ sĩ phóng khoáng, Gigi là minh chứng sống động rằng tuổi tác không bao giờ có thể lấy đi một tâm hồn tươi trẻ. Bà không chỉ là chỗ dựa vững chắc, mà còn là bạn đồng hành trong mỗi chuyến phiêu lưu, đồng thời truyền cảm hứng cho muôn vàn ý tưởng sáng tạo của Gabby.
Với Traci Paige Johnson, đồng sáng tạo kiêm giám đốc sản xuất của loạt phim, Gigi đại diện cho một mối quan hệ nền tảng thường bị bỏ qua trong nội dung cho trẻ em. “Ông bà thường mang lại cho trẻ nhỏ những tình cảm yêu thương vô điều kiện cùng sự kết nối đặc biệt", Johnson nói, “Sự gần gũi đó đã nuôi dưỡng sự tự tin, sự an toàn và cảm giác gắn bó sâu sắc cho những đứa trẻ. Chúng tôi muốn phản ánh rằng trí tưởng tượng, sự vui tươi và lối tư duy cầu tiến của Gabby đều được truyền lại từ chính người bà yêu quý của mình”.

Danh ca Gloria Estefan (phải) trong vai Ngoại Gigi. Phim sẽ ra rạp từ ngày 26/9/2025
Vai Gigi được giao cho ngôi sao đoạt giải Grammy Gloria Estefan đảm nhiệm và nữ ca sĩ này ngay lập tức tìm thấy bản thân trong nhân vật. Estefan chia sẻ: “Bà ấy [Gigi] siêu ngầu, phóng khoáng. Tôi cũng có cháu trai và từ ngày cháu chào đời, chúng tôi đã có một kết nối đặc biệt. Chính vì cảm nhận được tình cảm đó trong mối quan hệ giữa Gigi và Gabby nên tôi tin rằng mình chắc chắn sẽ phải đảm nhận vai diễn này”.
Từng được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc pop Latin”, Gloria Estefan đã gây dựng nên một sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng trước khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Bà đã bán ra hơn 100 triệu bản thu trên toàn thế giới, giành 4 giải Grammy và nhận đề cử Oscar cho phần thể hiện ca khúc “Music Of My Heart” đầy xuất sắc. Tại địa hạt điện ảnh, nữ danh ca cũng thử sức với nhiều thể loại phim từ chính kịch cảm hứng giáo dục, phim tiểu sử âm nhạc, rom-com gia đình đến lồng tiếng hoạt hình.