4 đứa con bất hiếu để mẹ già chết cóng ngoài đường

Gia Trung
18/02/2022 - 11:30
Phát hiện cụ bà Xie Changyin (SN 1929) chết cóng trên ghế đá, dân làng Vạn Châu (Trùng Khánh, Trung Quốc) quyết định đệ đơn kiện khiến cả 4 người con của bà phải ở tù: Người con cả bị kết án 2 năm tù; 3 người còn lại lĩnh 1 năm 6 tháng tù giam.
Đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc mẹ già

Cụ bà Xie Changying sống tại Vạn Châu, một ngôi làng nhỏ trên núi cao 1.500m so với mực nước biển. Bà lớn lên trong thời chiến tranh và nghèo đói cùng cực, sống sót qua nhiều nạn đói lớn. Người Trung Quốc luôn tin rằng "nhiều con hơn, nhiều phước lành hơn". Bà cụ Xie Changying có tổng cộng 7 người con, gồm 3 con gái và 4 con trai. Bốn người con trai của cụ Xie Changying là Li Xiumeng, Li Xiukui, Li Xiufeng và Li Xiuwu. Những cái tên đều rất hay, đều có âm "xiu" mang âm nhẹ nhàng và tên Meng, Kui, Feng, Wu mang những lời chúc tốt đẹp của cha mẹ mong con trở thành những người thành đạt, tài giỏi.

Truyền thống của người Trung Quốc là con trai phải chăm sóc mẹ già. Rất hiếm trường hợp gia đình có con trai mà con gái được phụng dưỡng cha mẹ vì họ cho rằng làm vậy sẽ khiến con trai mất mặt. Sau khi cha mất, các con gái của cụ Xie Changying đề nghị được phụng dưỡng mẹ thì 4 người con trai đều phản đối. Tuy giành quyền nuôi mẹ nhưng cả 4 người này đều không làm tròn trách nhiệm của mình. Họ đùn đẩy nhau việc chăm sóc mẹ già. Vụ việc khi đó bị đưa ra ủy ban thôn và 4 người con trai ký vào một bản "hiệp ước phụng dưỡng". Theo đó, mỗi người sẽ luân phiên nuôi mẹ già một tháng, hết thời hạn đó bà cụ sẽ chuyển sang gia đình kế tiếp. Tuy nhiên, họ chỉ ký kết cho có rồi tiếp tục trốn tránh trách nhiệm.

Dân làng đã quá quen với cảnh cứ đến đầu tháng, cụ Xie Changying lại tay xách nách mang một mình dò dẫm chuyển chỗ ở. Mỗi lần như vậy, dân làng đều chỉ trích 4 anh em nhưng họ đều bỏ ngoài tai.

4 đứa con bất hiếu để mẹ già chết cóng ngoài đường - Ảnh 1.

Dân làng kéo đến dự phiên toà xử 4 người con bất hiếu

Ngày mồng 1 Tết định mệnh

Sáng 1/1/2014, dẫu ngày Tết đầu năm, cô con dâu thứ tư chuẩn bị bữa sáng từ sớm cho cụ Xie Changying và yêu cầu cụ chuyển sang nhà khác ngay sau khi ăn xong vì thời gian phụng dưỡng của vợ chồng cô đã hết. Khi bà cụ đến nhà con cả thì cửa khóa trái. Không nơi nương náu, cụ tìm đến người con trai thứ hai và thứ ba nhưng cả hai đều từ chối với lý do chưa đến ngày phụng dưỡng của họ. Điều đáng nói là ba người con trai đầu đều sống trong nhà ba tầng mà cha mẹ của họ đã dành dụm tiền và giúp họ xây dựng. Căn nhà của người con trai thứ tư cũng được xây bằng tiền trợ cấp của mẹ nhưng cuối đời cụ không nơi nương tựa.

Bị cả 4 đứa con xua đuổi, bà cụ đáng thương đành lang thang trên đường. Huang Guojun, một người làng, mời cụ vào nhà ngồi và cho ăn. Chẳng bao lâu sau, vì không muốn làm phiền gia đình họ Huang nên cụ rời đi, tiếp tục lang thang trên đường rồi nghỉ đêm trên ghế đá giữa trời Đông. Sáng 2/1/2014, trời rất lạnh và gió to. Trên đường đi chơi về, một người dân tình cờ bắt gặp cụ già ngồi bất động trên ghế đá. Lại gần kiểm tra, anh phát hiện cụ không còn thở, có vết máu trên mũi và miệng nên trình báo cảnh sát. Trên người bà cụ mặc chiếc áo bông rách rưới. Cảnh sát xác định nạn nhân là cụ Xie Changying, người trong làng nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai đến nhận thi thể, trong khi người làng cho biết cụ Changying có tới 4 con trai.

Ban đầu, dân làng và lực lượng chức năng cho rằng cụ bà chết vì lạnh. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát thông báo nguyên nhân dẫn đến cái chết là chấn thương sau một cú ngã. Bác sĩ pháp y nhận định, cụ bị xuất huyết nội hộp sọ sau cú ngã, lượng xuất huyết cao tới 20% rất nguy kịch và cái lạnh giữa đêm đã dẫn đến cái chết thương tâm của cụ. Đến nhận xác mẹ, 3 cô con gái đau buồn, còn 4 người con trai vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không rơi nước mắt.

4 đứa con bất hiếu để mẹ già chết cóng ngoài đường - Ảnh 2.

Các con trai và con dâu của cụ bà Xie Changying bị xét xử tại phiên tòa

Sự việc khiến dân làng vô cùng phẫn nộ. Cả làng quyết định cùng nhau ký vào đơn kiện, yêu cầu tòa xử 4 người con trai bất hiếu của cụ Xie Changying vì tội bỏ rơi mẹ già. Nội dung lá thư có đoạn viết: "Dù là người ăn xin ở ngoài đường, là người có lương tâm, ai cũng phải có nghĩa vụ chào hỏi và hỗ trợ họ, huống gì là mẹ mình! Cho dù những con vật trong gia đình có la hét, cũng nên mở cửa xem sao. Huống chi đó là một người, là mẹ ruột của mình, lương tâm của các ngươi để đâu?".

Do dân làng cùng đứng tên ký vào đơn kiện 4 người con trai bất hiếu của cụ, tòa án đã xét xử công khai vụ án. Làng mở cửa đình, nam nữ, trẻ em trong làng đều đến tham gia xử án 4 anh em. Người con trai cả bị kết án 2 năm tù; 3 người còn lại lĩnh 1 năm 6 tháng tù giam. Hầu hết mọi người đều cho rằng mức án quá nhẹ.

Nguồn: inf.news
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm