Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/02/2026 - 19:28 (GMT+7)

Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân

Trần Lê
Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân

Đội thi tham gia “Gói bánh chưng xanh”

Trong không khí Xuân rộn ràng, chiều ngày 3/2, Học viện An ninh Nhân dân tổ chức Chương trình Tết ấm yêu thương với các hoạt động: Hội thi “Gói bánh chưng xanh”, Hội chợ Xuân năm 2026 và trao quà Tết cho hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là Chương trình do Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân tổ chức. Mong muốn của Chương trình là lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, tinh thần sẻ chia, yêu thương, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện có hoàn cảnh khó khăn và các con đỡ đầu của Hội Phụ nữ Học viện để mọi người, mọi gia đình đều được đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

Clip: Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân

Thay mặt Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân, Thiếu tướng, PGS. TS. Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện biểu dương Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Học viện đã chủ động, sáng tạo trong công tác tổ chức các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống cho hội viên, đoàn viên, tạo động lực cho cán bộ, hội viên, đoàn viên yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và sáng tạo, Hội thi "Gói bánh chưng xanh" và Hội chợ Xuân năm 2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Qua đó, góp phần tạo động lực thi đua sôi nổi, phấn đấu giúp cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, học tập trong năm mới", Thiếu tướng, PGS, TS. Trần Anh Vũ nhấn mạnh.

Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân- Ảnh 1.
Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân- Ảnh 2.
Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân- Ảnh 3.
Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân- Ảnh 4.
Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân- Ảnh 5.

Hội thi "Gói bánh chưng xanh" thu hút sự tham gia của 6 đội dự thi, là dịp để ôn lại những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời tạo sân chơi bổ ích, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện An ninh nhân dân.

Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân- Ảnh 6.

Học viên Nguyễn Văn Tiến chia sẻ: Hội thi không chỉ là dịp ôn lại truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là dịp để sẻ chia cùng những mảnh đời khó khăn. Các đội thi đều rất vui và tự hào khi những tấm bánh chưng của mình sẽ được trao tặng cho bà con tại Sơn La

Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân- Ảnh 7.
Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân- Ảnh 8.

Hội chợ Xuân được tổ chức với nhiều gian hàng phong phú, đa dạng mang đậm sắc xuân và bản sắc văn hóa dân tộc

Ấm áp "Tết yêu thương" tại Học viện An ninh nhân dân- Ảnh 9.

Gian hàng của Chi hội phụ nữ Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Phòng bảo đảm chất lượng thu hút khách hàng bởi những món ăn từ Cao Bằng như bánh cuốn, xôi ngũ sắc, bánh áp chao... Chị Vũ Thị Hồng Hạnh (bìa phải) hào hứng giới thiệu: Cả đội đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị nguyên liệu và quảng bá trên mạng xã hội để thu hút cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên tham quan và mua sắm tại gian hàng. Mong muốn của Hội chợ là có thể gây quỹ, trao quà tặng cho những mảnh đời khó khăn

Chị Viết Thị Hợp, cán bộ phòng Hậu cần chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi những người con mọi miền Tổ quốc đang làm việc, học tập dưới mái trường Học viện An ninh nhân dân được cùng nhau gói bánh chưng, tặng quà cho các con đỡ đầu và những mảnh đời khó khăn. Những hoạt động của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Học viện tổ chức không chỉ tạo không gian gắn kết, yêu thương mà còn góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của Học viện.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận