Án mạng từ món nợ 'hậu ly hôn'

Đình Nguyên
13/12/2019 - 13:00
Án mạng từ món nợ 'hậu ly hôn'
Ly hôn sau 30 năm chung sống, những tưởng mọi chuyện đã đi đến hồi kết, nhưng số tiền 53 triệu mà người chồng phải trả cho vợ theo phán quyết của tòa lại là nguồn gốc khiến Nguyễn Quốc Khánh (SN 1968), trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) chém chết người đàn ông được vợ cũ thuê đến để đòi nợ.

Mâu thuẫn đỉnh điểm dẫn đến án mạng

Năm 1990, anh Nguyễn Quốc Khánh nên duyên với chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1971) là người làng bên. Quá trình chung sống, hai người có 2 con chung. Thế nhưng, khi các con đã lớn khôn, yên bề gia thất thì tình cảm giữa hai vợ chồng lại không còn hòa hợp. Giữa năm 2018, chị Xuân nộp đơn ly hôn ra TAND huyện Đô Lương (Nghệ An). Sau nhiều lần hòa giải không thành, tòa án đã chấp thuận cho anh chị ly hồn đồng thời yêu cầu anh Khánh phải trả số tiền hơn 53 triệu đồng (là tiền chia chênh lệch giá trị tài sản chung của hai vợ chồng) cho chị Xuân.

Sau khi đường ai nấy đi, chị Xuân về nhà ngoại sinh sống, còn anh Khánh sống cùng con trai trong căn nhà cũ, hai người ai cũng có cuộc sống riêng. Tuy nhiên, việc Khánh chưa trả cho vợ cũ số tiền theo phán quyết của tòa khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Chị Xuân đã nhiều lần đến gặp và yêu cầu chồng cũ trả tiền nhưng không được. Sau đó, chị này nhờ một số người quen biết để cùng mình đi gây áp lực đòi nợ.

Án mạng từ món nợ “hậu ly hôn” - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tại phiên tòa

Khoảng đầu tháng 4/2019, chị Xuân cùng anh Nguyễn Kim Đ. (SN 1987, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) đến nhà Khánh để đòi nợ nhưng không được. Sau đó 10 ngày, hai người này tiếp tục đến gặp Khánh tại ruộng lúa nhưng Khánh im lặng, không nói gì. Đến 10h30 ngày 18/5/2019, chị Xuân tiếp tục cùng anh Đ. và Nguyễn Công Giang (SN 1986) đến nhà Khánh để đòi nợ.

Khi anh Đ. vừa bước lên bậc tam cấp, Khánh từ trong nhà lao đến chém nhiều nhát vào người đối phương. Anh Đ. kêu lên, đưa tay đỡ và nhặt 1 chiếc gậy đánh trả trúng tay Khánh rồi chạy ra vườn. Khánh cầm dao đuổi theo chém liên tiếp vào người anh Đ. khiến anh này gục xuống. Thấy bạn đi cùng bị chém nên anh Giang cầm chậu cây cảnh ném về phía Khánh và bị y quay lại dùng dao đuổi, chém. Nạn nhân chạy ra cổng bị trượt ngã thì bị Khánh tiếp tục chém liên tiếp vào đầu, người, khủi tay, bàn tay, gò má... Anh Giang vùng dậy chạy thoát ra ngoài. Lúc này, anh Đ. cầm 1 khúc gậy đi từ vườn vào sân thì bất ngờ gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra án mạng, Nguyễn Quốc Khánh cầm dao bỏ trốn và đến 22h ngày 18/5, đối tượng đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả giám định pháp y kết luận, nguyên nhân chết của anh Nguyễn Kim Đ. là suy tuần hoàn cấp, đứt thủng xương hộp sọ, đứt xương cánh tay trái và xương mác trái do đa vết thương. Anh Nguyễn Công Giang được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An với tỉ lệ thương tích 45%.

Cái giá quá đắt cho phút nóng giận mất khôn

Phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Khánh diễn ra có khá đông người dân đến tham dự, trong đó có không ít người thân của bị cáo. Họ đều biết hành vi giết người của Khánh là sai, nhưng cũng "tố" vợ cũ của Khánh đã cạn tình, cạn nghĩa và do đó không tránh khỏi đau buồn, tiếc nuối. "Ly hôn chưa bao lâu thì anh Khánh phải dồn tiền bạc để lo đám cưới cho con trai nên những lần có người đòi nợ trước, anh ấy đều xin khất nợ vợ cũ. Hôm xảy ra vụ việc, vì vợ cũ anh ấy nhiều lần thuê người đến đe dọa, nên gia đình đã gọi Khánh, khi đó đang đi làm công trình ở Con Cuông (Nghệ An) về để giải quyết cho ổn thỏa. Trước đó, anh chị em chúng tôi cũng định mỗi người sẽ cho anh ấy vay một ít tiền để trả nợ, nhưng tiếc là khi chưa kịp thực hiện thì án mạng đã xảy ra", một người thân của bị cáo cho biết. Cũng theo người này, sau khi Khánh bị bắt, người mẹ 91 tuổi của bị cáo vì đau buồn mà đổ bệnh. Hôm nay, bà liên tục đòi người thân chở xuống tòa để được gặp con, nhưng vì lo cho sức khỏe của bà nên họ đành từ chối. Người thân bị cáo lo sợ bà sẽ không được gặp Khánh lúc cuối đời.

Án mạng từ món nợ “hậu ly hôn” - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Xuân trình bày tại phiên tòa về khoản tiền chồng cũ chưa trả lại cho mình

Chạm mặt tại tòa, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Xuân lảng tránh, không nói với nhau điều gì dù trước đó từng có thời gian dài chung sống. Tại bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Khánh khai vì anh Đ. cùng vợ nhiều lần đến hỏi nợ, có lần chị Xuân còn tự ý đến nhà lấy đi 10 bao lúa khi không có người ở nhà khiến bị cáo bức xúc. Hôm xảy ra vụ việc, vì không kiềm được nóng giận nên Khánh đã ra tay, nhưng khi bình tĩnh lại thì bị cáo cảm thấy có lỗi với nạn nhân và rất ân hận về việc làm sai trái của mình. "Suốt quá trình bị tạm giam, nhiều đêm bị cáo không chợp mắt được khi nghĩ đến hình ảnh nạn nhân. Bị cáo cảm thấy rất ân hận, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo biết mình sai rồi".

HĐXX nhận định, hành vi giết người của Nguyễn Quốc Khánh là tội ác. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh tù chung thân về tội Giết người. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 191 triệu đồng (được trừ đi 10 triệu đồng đã bồi thường). Tòa kết thúc, dưới khán phòng xử án, rất nhiều người đã rơi nước mắt, đó là những giọt nước mắt đau đớn của người thân bị hại vì nỗi đau quá lớn và những giọt nước mắt xót xa của người nhà bị cáo.

Hôn nhân của Khánh và Xuân tan vỡ là không tránh khỏi, nhưng kết thúc sau cùng lại quá đau lòng. Án chung thân của Nguyễn Quốc Khánh là bản án tương xứng với hành vi giết người, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, chỉ tiếc rằng nếu ngay từ đầu, Khánh và Xuân có thể ngồi lại, thỏa thuận với nhau để xử lý 53 triệu đồng kia thì mọi chuyện đã không đến mức này, bây giờ thì mọi chuyện cũng đã muộn. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm