Bà nội cựu tổng thống Mỹ Barack Obama vừa qua đời tại Kenya

PV
30/03/2021 - 06:32
Bà nội cựu tổng thống Mỹ Barack Obama vừa qua đời tại Kenya
Sarah Obama - bà nội của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - đã qua đời ở tuổi 99. Ông Obama cho biết ông và gia đình tiếc thương trước sự ra đi của người bà thân yêu.

Bà Sarah Obama đã qua đời ngày 29/3 do sức khỏe yếu tại một bệnh viện ở thị trấn Kisumu (Kenya). Thông tin bà Sarah qua đời được con gái là Marsat Onyango xác nhận với truyền thông địa phương. "Sự ra đi của bà Sarah là cú sốc cho đất nước chúng ta. Chúng ta đã mất đi một người phụ nữ mạnh mẽ và đức hạnh. Bà là người mẹ đã gắn kết gia đình Obama và là biểu tượng của các giá trị gia đình", Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta phát biểu.

Obama - bà nội qua đời

Ông Barack Obama thăm bà nội tại Kenya


Bà Sarah thường được cựu Tổng thống Obama gọi với biệt danh "Granny Sarah". Bà Sarah là vợ thứ ba của ông nội cựu Tổng thống Obama. Tại Kenya, bà điều hành một tổ chức giúp đỡ dạy học cho trẻ mồ côi và trẻ em gái. Năm 2014, bà đã nhận được Giải thưởng Tiên phong của Liên hợp quốc vì những nỗ lực trong giáo dục.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2008, bà Sarah từng bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông Obama là người Hồi giáo và không được sinh ra tại Mỹ. Sau khi ông Obama trở thành tổng thống Mỹ, ngôi nhà của bà Sarah trở thành một điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Kenya. Năm 2015, ông Obama trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ thăm Kenya. Tại đây, ông Obama đã gặp bà Sarah cùng các thành viên gia đình ở Nairobi.

Obama - bà nội qua đời

Bà Sarah Obama

Viết trên Facebook, ông Obama cho biết ông và gia đình tiếc thương trước sự ra đi của người bà thân yêu Sarah Obama. "Dù không trực tiếp sinh ra cha tôi, bà nội đã nuôi dưỡng ông ấy như con ruột của mình. Nhờ vào tình yêu và sự cổ vũ của bà, cha tôi mới có thể vượt qua mọi khó khăn và giành học bổng tại một trường đại học ở Mỹ", ông Obama viết. 

Ông cũng cho biết khi gia đình ông gặp khó khăn, ngôi nhà của bà nội là nơi nương tựa cho các con cháu, bà luôn có mặt làm chỗ dựa cho cả gia đình. "Khi tôi lần đầu tới Kenya để tìm hiểu rõ thêm về nguồn cội và cha mình, chính bà nội đã là cầu nối giữa tôi và quá khứ, giúp lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình", ông Obama chia sẻ.

Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm