Bạo lực đang tước đi tuổi thơ của hàng tỷ trẻ em trên thế giới
610 triệu trẻ em lớn lên cùng bóng đêm bạo lực gia đình
Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là một nỗi đau đang gióng lên hồi chuông báo động toàn cầu. Dữ liệu mới nhất từ các tổ chức quốc tế như UNICEF vẽ nên một bức tranh u ám, cho thấy mức độ phổ biến của bạo lực đã chạm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của trẻ em và phụ nữ. Vấn đề này đòi hỏi sự chú ý và hành động ngay lập tức của toàn xã hội.
Những con số đau lòng
Bạo lực không chỉ là những vết thương vô hình mà còn cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn trẻ em mỗi năm. Thống kê cho thấy, khoảng 130.000 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi qua đời mỗi năm vì bạo lực. Con số này tương đương với việc cứ 4 phút, trên thế giới có 1 trẻ em bị tước đi mạng sống bởi bạo lực.
Đáng lo ngại hơn, nguy cơ này phân hóa rõ rệt theo giới tính và độ tuổi:
- Trẻ em trai đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn: 3 trong số 4 trẻ em và thanh thiếu niên bị giết vì bạo lực là trẻ em trai.
- Nguy cơ tăng vọt ở tuổi vị thành niên: 7 trong số 10 trẻ em tử vong do bạo lực nằm trong độ tuổi từ 15 đến 19, phần lớn trong số đó là trẻ em trai.

Bạo lực đang hủy hoại hàng tỷ trẻ em
Không chỉ là nguy cơ tử vong, bạo lực tình dục và các hình thức bạo lực tâm lý khác cũng đang hủy hoại hàng tỷ trẻ em.
- 90 triệu trẻ em hiện nay đã từng trải qua bạo lực tình dục.
- 650 triệu trẻ em gái và phụ nữ hiện nay là nạn nhân của bạo lực tình dục khi còn là trẻ em, trong đó hơn 370 triệu bị cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục.
- Trong các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và dễ bị tổn thương như ở khu vực đang có chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo hoặc trong các trại tị nạn, nguy cơ trẻ em gái và phụ nữ bị cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục khi còn nhỏ tăng cao đáng kể. Thống kê cho thấy tỷ lệ này ở các khu vực đó thậm chí còn cao hơn, tức là cứ 4 người thì có hơn 1 người là nạn nhân.
- 410 đến 530 triệu nam giới cũng đã trải qua bạo lực tình dục khi còn nhỏ, trong đó 240 đến 310 triệu bị cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục.
Ngôi nhà, nơi lẽ ra là nơi an toàn nhất, lại là nơi bạo lực tâm lý và thể chất diễn ra phổ biến. Có tới 1,6 tỷ trẻ em thường xuyên phải đối mặt với hình phạt bạo lực tại nhà, trong đó hơn 2/3 bị áp dụng cả hình phạt thể chất và gây hấn tâm lý. Thậm chí, gần 550 triệu trẻ em sống với mẹ là nạn nhân của bạo lực từ bạn đời, khiến các em trở thành những nạn nhân thứ cấp.
Trước thực trạng đáng báo động này, các tổ chức quốc tế đã kêu gọi tăng cường hành động khẩn cấp. Bà Catherine Russell, Giám đốc Điều hành UNICEF, đã nhiều lần nhấn mạnh: "Việc bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực là điều kiện tiên quyết để bảo vệ trẻ em. Chúng ta cần tăng cường các chương trình phòng ngừa bạo lực, đồng thời cung cấp các dịch vụ xã hội và sức khỏe tâm thần toàn diện cho cả phụ nữ và con cái họ".

Phải nhanh chóng phá vỡ vòng luẩn quẩn để bảo vệ trẻ em
Hãy phá vỡ vòng luẩn quẩn
Những con số trên không chỉ là thống kê mà là bằng chứng về sự tổn thương sâu sắc đối với tương lai nhân loại. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực, cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình phòng ngừa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ toàn diện.
Bà Sheema SenGupta, Giám đốc phụ trách Bảo vệ trẻ em của UNICEF nhận định: "Chúng ta là thế hệ đầu tiên hoàn toàn hiểu được mức độ phổ biến, nguyên nhân và cái giá của bạo lực đối với trẻ em, và là thế hệ đầu tiên biết được những giải pháp hiệu quả. Bằng cách đầu tư vào phòng ngừa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ, chúng ta có thể phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn của bạo lực và xây dựng một thế giới nơi trẻ em được an toàn".
Đây là lời kêu gọi hành động đối với mọi quốc gia, mọi cộng đồng để đảm bảo mỗi trẻ em đều được sống trong một môi trường không có bạo lực, được an toàn và phát triển tối đa tiềm năng của mình.
Tại Việt Nam, các tổ chức như Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Vị thành niên (CSAGA) và các tổ chức xã hội dân sự khác cũng đang nỗ lực thực hiện các chương trình can thiệp, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng. Những nỗ lực này nhằm mục tiêu phá vỡ vòng tròn bạo lực và giúp hàng triệu trẻ em có cơ hội được lớn lên trong một ngôi nhà yên bình, an toàn.