Bảo Trâm Idol: "Chồng tôi chăm con rất cừ"

Hoàng Duy
23/05/2022 - 19:53
Bảo Trâm Idol: "Chồng tôi chăm con rất cừ"

Bảo Trâm Idol bên chồng và 2 con

Quyết định lên xe hoa ở tuổi 25, khi sự nghiệp đang rực rỡ của Bảo Trâm Idol khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Thế nhưng nữ ca sĩ lại rất hài lòng với quyết định "theo chồng bỏ cuộc vui" của mình. Cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng 2 "thiên thần" xinh xắn ra đời khiến sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa. Chia sẻ về "những ngày đầu tiên ấy", Bảo Trâm tâm sự: "Trong 3 năm đầu, hai vợ chồng thường cãi nhau, nhưng duy nhất một câu mà chỉ khi cãi nhau anh ấy mới nói ra, đó là "anh phải rất yêu em, anh mới lấy em đấy!". Còn ở thời điểm hiện tại, anh nói "cả Việt Nam này, anh chỉ hiền với mỗi em!". Cho đến bây giờ, ông xã Hải Linh vẫn chiều chuộng Bảo Trâm không có giới hạn, bởi với anh, Bảo Trâm là "người vợ mãi chưa chịu lớn".

Không chỉ yêu thương và chiều vợ, Hải Linh còn là một ông bố chăm con rất cừ. Theo lời kể của Bảo Trâm, trong suốt đợt dịch Covid-19, Hải Linh là người chăm lo việc học của các con. Cũng trong 2 năm dịch bệnh, Bảo Trâm không có nhiều show diễn nhưng mỗi khi có show là Hải Linh đều chủ động xếp lịch để chăm con. 

"Trâm rất yên tâm khi 2 con ở nhà với bố, vì Hải Linh rất biết tâm sự, chia sẻ với các con. Hơn nữa, dù cuộc vui chơi có bừa bộn thế nào thì khi mẹ về nhà, mọi thứ đã ngăn nắp, con cái được ăn no, vui chơi và tự tắm rửa sạch sẽ. Trâm hay nói đùa ông xã rằng, "không có mẹ mà 3 bố con sống vẫn tốt ghê!", nữ ca sĩ tự hào chia sẻ về người đàn ông của mình.

Theo Bảo Trâm, ông xã chính là người bạn, là bác sĩ tâm lý và là người hướng dẫn cô về phương pháp nuôi dạy con. Có những khi ru con ngủ xong, hai vợ chồng lại ngồi với nhau, ứa nước mắt vì cảm thấy dường như mình đang hơi xa cách với con. Hoặc cả hai hạnh phúc kể cho nhau nghe những điều đáng yêu của các con. Cô khẳng định rằng, được đồng hành cùng một người bạn đời có trách nhiệm là điều hạnh phúc.


Cô chia sẻ: "Khán giả có thể trách Trâm là sao ít ra sản phẩm âm nhạc thế nhưng, giống như lượt "like, view, share" của các ca khúc, Trâm cũng đang có 2 "sản phẩm" đang lớn lên, biến đổi và không ngừng cần sự quan tâm, đó là bé Kem 5 tuổi và bé Ốc gần 3 tuổi. Cũng có khi Trâm mệt mỏi nhưng chưa bao giờ mình thấy phiền hà khi phải chăm sóc và dạy dỗ hai con. Đó là "thế giới âm nhạc" đầy màu sắc, sống động, đầy tình yêu và nụ cười. Cũng như âm nhạc, có những lúc trái tim tan chảy, mềm nhũn nghe con nói yêu, cũng có khi lí trí vững vàng để trấn an con từ những điều nhỏ bé".

Giọng hát, ca từ và cả ngoại hình ngày càng đằm thắm của Bảo Trâm khiến cho âm nhạc của cô càng trở nên mặn mà, sâu lắng và chứa đựng trong đó những âm thanh của hạnh phúc viên mãn. Đến nay, đã tròn 10 năm kể từ khi Bảo Trâm tham gia "Vietnam Idol", cô thấy trân trọng chặng đường đã qua. Nữ ca sĩ tự nhủ sẽ trở lại với âm nhạc, "phải hát, hát rực rỡ và hát đằm thắm hơn". Khi hạnh phúc đang viên mãn, không có lý do gì để cô có thể trì hoãn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm