Bất ngờ phát hiện bé trai 10 tuổi trên tàu hỏa, gia đình nghi bị bắt cóc?

Nguyễn Cảnh Dũng
17/07/2022 - 17:40
Bất ngờ phát hiện bé trai 10 tuổi trên tàu hỏa, gia đình nghi bị bắt cóc?

Trưởng tàu khách SE11 Phạm Trọng Luân và cháu Lê Đại Dương

Tàu khách Thống nhất SE11 Hà Nội - Sài Gòn khi đang đi đến khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh thì tiếp viên phát hiện có một bé trai khoảng 10 tuổi không có người thân đi cùng. Cháu bé sau đó được xác định ở Nam Định.

Chiều 17/7, trao đổi với  PV báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam cho biết trên chuyến tàu SE11 đang hành trình về ga Sài Gòn vào sáng nay (17/7), tổ tàu vừa bàn giao một cháu trai nghi bị bắt cóc cho ga Đà Nẵng để gửi theo tàu về gia đình tại Nam Định.

Theo báo cáo ban đầu về sự việc, Tàu SE11 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 11h05’ ngày 16/7. Vào khoảng 23h30’ cùng ngày, khi tàu đến khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh, tiếp viên toa xe khách số 2 Lê Trọng Tiến báo có 1 bé trai khoảng 10 tuổi không có người thân đi cùng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trưởng tàu cùng bảo vệ theo tàu đã đưa bé trai về toa công vụ, đồng thời báo ban lãnh đạo trạm biết thông tin sự việc trên.

Thông qua hệ thống phát thanh trên tàu đến tất cả các hành khách nhưng không có ai là người thân của bé trai. Trưởng tàu sau đó đã điện báo cho ga Nam Định biết sự việc này và nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Ban quản lý ga Nam Định.

Phát hiện cháu bé trên tàu hỏa đưa từ Nam Định vào Nam - Ảnh 1.

Cháu Lê Đại Dương

Qua tìm hiểu, bé trai được biết tên là Lê Đại Dương (học sinh lớp 4A1) Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn (TP. Nam Định). Bé trai này không nhớ được họ tên cha mẹ. Khi được hỏi, bé trai cho biết có 1 người đàn ông đã đưa mình lên chuyến tàu, sau đó, bé trai không thấy người đàn ông đó nữa.

Đến khoảng 6h45’ ngày 17/7, có một số điện thoại tự xưng là công an khu vực TP. Nam Định đã gọi điện nhở trưởng tàu giữ hộ cháu. Cháu bé sau đó đã được bàn giao cho công an TP. Đà Nẵng.

Cũng trong sáng sớm nay, có một số điện thoại tự xưng là Trần Thị Vân và giới thiệu là mẹ của cháu bé. Người này có nguyện vọng nhờ trưởng tàu chăm sóc cháu bé, giúp đỡ đưa cháu bé xuống ga Đà Nẵng và gửi chuyến tàu sớm nhất để cháu có thể về lại ga Nam Định.

Trao đổi với PV, chị Trần Thị Vân (mẹ cháu bé) xác nhận thông tin cháu bé được phát hiện trên tàu chính là con trai mình. Chị Vân cho biết bản thân đang đi làm ở Phủ Lý (Hà Nam) thì được người con gái lớn báo tin con trai là cháu Lê Đại Dương đột nhiên mất tích từ đầu giờ chiều ngày 16/7.

"Con tôi rời khỏi nhà lúc 2h chiều. Khoảng 3h, cả nhà phát hiện ra sự việc, lập tức chia nhau đi tìm nhưng vẫn không có tung tích gì của cháu. Quá trình trích xuất camera của người dân, gia đình thấy cháu đi ra ngõ chơi vào khoảng hơn 14h ngày 16/7. 

Suốt cả đêm hôm qua, cả nhà vẫn tìm con trong vô vọng. Đến sáng nay thì nhận được thông tin cháu ở trên tàu. Qua điện thoại, tôi đã nói chuyện với con. Lúc đó, thật không tả được cảm xúc nữa", chị Vân vui mừng kể lại.

Theo chị Vân, chị có hỏi thăm qua điện thoại thì cháu nói trước đó có sang nhà người bạn chơi, sau đó bỗng nhiên bị ngất đi. Khi tỉnh lại thì cháu phát hiện mình đang ở trên tàu.

Sau khi biết con đã ở trên tàu, gia đình chị Vân định vào đón cháu nhưng các anh chị trên tàu nói sẽ đưa con về tận ga Nam Định cho gia đình đỡ mất thời gian vào. Chúng tôi vô cùng cảm ơn việc làm tốt đẹp của các anh chị. Nếu các anh chị ấy không phát hiện ra, con tôi không biết bây giờ sẽ ra sao", chị Vân xúc động.

Cũng theo chị Vân cung cấp, đến khoảng 2h sáng ngày 18/7, con trai chị sẽ đến ga Nam Định và gia đình sẽ đưa cháu bé về nhà. "Kể từ khi cháu mất thông tin, gia đình tôi rất lo lắng nhưng may mắn được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa cháu về. Tôi vẫn nghĩ đã có kẻ bắt cóc con tôi bởi tàu kiểm soát rất nghiêm, làm sao con tôi tự lên được. Thế nhưng, trước mắt con bình an là vui lắm rồi", chị Vân chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm