Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/05/2026 - 16:01 (GMT+7)

Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và dượng bạo hành dã man

Đinh Thu Hiền
Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và dượng bạo hành dã man

Lưng của bé K., 2 tuổi, bị mẹ và dượng bạo hành dã man. Ảnh: CAXHH

Bé trai N.G.K, sinh năm 2024, được hàng xóm phát hiện nhiều vết bầm, da bong tróc chảy máu, đầu bị rách, tay bị gãy, đa thương tổn nên đã báo công an.

Nguồn tin từ Công an xã Hòa Hiệp, TPHCM, cho biết, vào lúc 16 giờ 40 ngày 2/5/2026, Công an xã này đã tiếp nhận tố giác về tội phạm từ bà L.T.O, cư ngụ trên địa bàn.

Theo đó, bà O. đã tố giác đối tượng N.T.T.T ở nhà thuê tại tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hoà Hiệp, đã có hành vi gây thương tích đối với cháu bé là con riêng của N.T.T.T.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã đến hiện trường, phát hiện bé trai tên N.G.K, sinh năm 2024, là con ruột của chị N.T.T.T (trú tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), hiện đang ở nhà thuê tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Trên người bé có nhiều thương tích, sau lưng có nhiều vết bầm, da bị bong tróc chảy máu, đầu bị rách, chân, tay, mông có nhiều vết bầm cũ. Thời điểm Công an xã tới, cháu bé nằm im, mắt lờ đờ.

Ngay lập tức, Công an xã Hòa Hiệp đã đưa cháu K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cấp cứu.

Công an xã Hòa Hiệp đã phối hợp cùng Trinh sát Phòng PC02 Công an TPHCM xác minh, bước đầu được biết N.T.T.T, sinh năm 1993 và D.C, sinh năm 1996, trú ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, tỉnh An Giang, đã thuê nhà tại xã Hòa Hiệp sống chung cùng cháu N.G.K là con riêng của T.

Vào khoảng 9h sáng ngày 2/5/2026, D.C kêu bé K. dậy ăn sáng nhưng bé khóc nên D.C đã lấy cây tre dưới đất đánh vào chân của bé.

14h cùng ngày, D.C nhìn thấy N.T.T.T dùng cây tre đánh vào vùng lưng và đầu của bé K. D.C thấy vậy cũng lấy cây tre đánh vào người bé. Lúc này, D.C thấy vùng đầu bé K. đã chảy máu. Sau đó, D.C đi ngủ, trong lúc ngủ thì thấy máu đầu bé K. chảy nhiều nên D.C đã đi vay tiền để đưa cháu K. đi bệnh viện.

Trong lúc đó thì N.T.T.T qua nhà bà O. hàng xóm để xin tiền về quê. Bà O. đã phát hiện cháu K. bị thương tích nên đã trình báo cơ quan công an. Lời khai của bà O. cũng thể hiện, trước ngày 2/5/2026, bà nhìn thấy N.T.T.T đã nhiều lần dùng cây gỗ dài đánh bé K.

Kết quả test nhanh chất ma túy trong cơ thể D.C và N.T.T.T cho thấy cả hai âm tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan điều tra, D.C và N.T.T.T đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện tại, N.T.T.T chăm sóc cháu K. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và không có người giám hộ nào khác thay thế.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này và đưa các thông tin mới nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận