Muốn trị "bệnh lười" cho con, cha mẹ phải dũng cảm "buông"

N.Minh
17/12/2019 - 16:15
Muốn trị "bệnh lười" cho con, cha mẹ phải dũng cảm "buông"
Nhiều bố mẹ kêu trời khi con quá lười. Dù lớn nhưng con gần như không “động chân động tay” vào việc gì. Lười học, lười làm việc nhà. Các bố mẹ không biết rằng nguyên nhân của con lười chính là do bố mẹ. Để chữa bệnh lười của con, bố mẹ phải dũng cảm “buông”.
Bố mẹ chê con lười nhưng lại luôn tay làm hộ con. Ảnh minh họa

Bố mẹ chê con lười nhưng lại luôn tay làm hộ con. Ảnh minh họa

Nhiều bố mẹ luôn mồm chê bai con là "lười như hủi", "lười thế này thì sau này ăn… cám à". Thế nhưng, khi sai con làm việc gì, nhìn thấy con lóng ngóng là bố mẹ liền nhanh tay làm hộ cho đỡ… ngứa mắt. Liên tục như thế, đứa con lười vẫn hoàn lười, lóng ngóng vẫn hoàn lóng ngóng.

Đi học về, nhìn thấy mẹ luôn tay luôn chân với việc bếp núc để chuẩn bị cho bữa cơm tối nhưng con trai lớp 10 của chị Nguyễn Thu Anh (Đống Đa, Hà Nội) thản nhiên ngồi vào bàn chơi facebook. Thậm chí, cơm dọn sẵn ra bàn, cậu vẫn đợi mẹ hò như hò đò mới ra ăn. Cậu chỉ duy nhất có nhiệm vụ là rửa bát nhưng hầu như ngày nào cũng kiếm cớ để… nhường việc này cho người khác. Những lúc ấy, chị Thu Anh lại tặc lưỡi làm hộ con.

Việc nhà đã lười như vậy thì việc học cậu còn lười hơn. Chưa bao giờ cậu có ý thức tự giác trong việc học. Lần nào mẹ cũng thúc giục, ngồi cạnh thì cậu mới uể oải làm bài. Chị Thu Anh vô cùng thất vọng khi con "lười cả đôi". Chị cũng  biết trước đây do bao bọc con, làm gì cũng làm hộ con nên đã không rèn được con thói quen chăm chỉ và trách nhiệm.

Điều trị bệnh lười của con, bố mẹ cần dũng cảm buông, để con tự chăm sóc bản thân mình. Ảnh minh họa

Điều trị bệnh lười của con, bố mẹ cần dũng cảm "buông", để con tự chăm sóc bản thân mình. Ảnh minh họa

Biết rằng dù muộn hơn không, chị Thu Anh quyết định thay đổi con bằng cách thay đổi cách nuôi dạy con của mình. Chị luôn nhắc nhở bản thân không chăm sóc con nữa và để con tự lo cho mình. Áo đồng phục màu trắng trước đây của con hôm nào chị cũng miệt mài ngồi giặt. Giờ chị nhắc đó là nhiệm vụ của con. Vài ngày đầu con quên chị cũng để mặc. Hậu quả là con không có áo đồng phục mặc đến trường. Con làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp và bị hạ hạnh kiểm. Thấy mẹ dửng dưng trước việc con trai bị hạ hạnh kiểm, cậu đã phải chấp nhận nhiệm vụ mới là giặt áo đồng phục của mình.

Trước đây, bữa trưa nào chị Thu Anh cũng nấu sẵn tinh tươm đồ ăn để con trai đi học về ngồi vào bàn. Giờ chị chỉ rửa rau sẵn để con về luộc và con phải tự nấu những món đơn giản như rán trứng, rán đậu… Ngày đầu, cậu con trai "biểu tình" bằng cách nhịn ăn khi thấy thực phẩm vẫn sống nguyên ở bếp. Chị Thu Anh mặc kệ con đói, mặc kệ con phản ứng dữ dội. Những ngày sau đó, vẫn không thấy mẹ động đậy bếp núc bữa trưa cho mình, cậu đành phải "lăn vào bếp" vì không nhịn được đói…

Với việc buông của mẹ, cậu đã dần dần học được cách chăm sóc bản thân và có trách nhiệm làm việc nhà hơn. Đối diện với công việc nhà, cậu không thấy ngại nữa. Chẳng những đỡ lười làm việc nhà, giờ đây việc học cậu cũng chăm lên một chút.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm