Bố dậy từ 4h sáng nấu nước vối tiếp sức con và các bạn thi vào 10

Nhật An
10/06/2023 - 17:59
Bố dậy từ 4h sáng nấu nước vối tiếp sức con và các bạn thi vào 10

Anh Trần Văn Học chuẩn bị sẵn đồ uống mát lạnh để đón các sĩ tử từ phòng thi ra

Nhìn các sĩ tử "mất sức" từ phòng thi đi ra, nhận những chai nước mát lạnh từ tay mình tu ừng ực, anh Học kéo áo lau những giọt mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, tại địa điểm thi trường THCS Thụy Lâm (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội), anh Trần Văn Học chốc chốc lại đứng dậy đưa mắt về phía cổng trường với tâm trạng đầy mong ngóng. Tiếng trống kết thúc thời gian thi môn Ngữ văn vừa điểm, anh vội đi về phía chiếc ô tô của mình, bật sẵn điều hoà, rồi mở thùng xe, khệ nệ bê thùng trữ lạnh, bên trong là các chai nước vối, nước lọc ướp lạnh được đóng sẵn ra cổng trường đợi sẵn. 

Vừa nhìn thấy con và các bạn từ phòng thi bước ra, nhễ nhại mồ hôi, "ông bố quốc dân" ào tới, dúi vào tay các con những chai nước mát lạnh. Nhìn lũ trẻ tu ừng ực những chai nước mát, anh Học kéo áo lau những giọt mồ hôi nhễ nhại mà ánh mặt ngời ngời niềm vui, hạnh phúc.

Dưới cái nóng như thiêu đốt, anh Trần Văn Học chuẩn bị sẵn những chai nước vối, nước lọc, sữa được trữ lạnh để tiếp sức cho con và các bạn thi vào 10

Chị Vũ Thị Hoà, vợ anh Trần Văn Học, cho biết, lo cho con trai đi thi trong thời tiết oi bức, anh Học thức dậy từ 4 giờ sáng. Anh hái lá vối tươi, cùng vợ nấu một nồi nước vối to để nguội, rồi đóng sẵn từng chai, mua đá về ướp lạnh, đóng vào thùng giữ nhiệt để "hộ tống" con trai và các bạn đi thi. 

Điểm thi cách nhà 10 cây số nên anh Học cùng vợ chuẩn bị cho con rất chu đáo, căn giờ xuất phát để đảm bảo có mặt tại điểm thi trước giờ tập trung 30 phút. 

"Tính anh ấy cẩn thận, luôn muốn điều tốt nhất cho các con nên làm gì cũng chỉn chu. Thông thường, vào thứ 7 anh ấy vẫn đi làm nhưng hôm nay, con trai đi thi nên anh đã xin nghỉ việc để cùng vợ đi động viên con", chị Hoà cho biết.

“Ông bố quốc dân” 4 giờ sáng dậy nấu nước vối tiếp sức con thi vào 10 - Ảnh 2.

Như bao phụ huynh đưa con đi thi, anh Học hồi hộp ngóng từng tiếng trống trường báo hiệu giờ thi bắt đầu và kết thúc

Điểm trường THCS Thụy Lâm mới xây dựng nên cây bóng mát còn nhỏ, chưa có tán rộng, hàng quán xung quanh lại thưa thớt. Sau khi con trai thi xong buổi sáng, anh Học lái xe chở con về nhà ăn cơm, tranh thủ chợp mắt 45 phút, hơn 12 giờ lại đưa con đến điểm thi dự môn Ngoại ngữ. 

"Ở lại trường không có chỗ nghỉ, vạ vật khổ các con. Tâm lý thi xong được về nhà, các con sẽ yên tâm và ổn định hơn. 9 năm trời nuôi con ăn học, giờ là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời con, mình vất vả một chút đâu có vấn đề gì", anh Học chia sẻ.

Không chỉ riêng cậu con trai út mà cả cô gái lớn năm nay thi vào đại học cũng được bố và mẹ chăm lo rất cẩn thận từ bữa ăn, giấc ngủ đến tinh thần. Tuy lớn tuổi nhưng tính anh Học nhẹ nhàng lại dí dỏm nên cô con gái và cậu con trai rất "hợp dơ" với bố. Chả thế mà theo lời chị Hoà, "mẹ là "suất cố định" đưa con mỗi lần đi thi rồi nhưng có cả bố nữa, các con càng yên tâm và vui hơn nhiều".

“Ông bố quốc dân” 4 giờ sáng dậy nấu nước vối tiếp sức con thi vào 10 - Ảnh 3.

Tranh thủ đọc thông tin về kỳ thi vào 10 trong lúc chờ con

Buổi chiều ngày 10/6, sau khi môn thi Tiếng Anh kết thúc, đón cậu con trai với gương mặt rạng rỡ, anh Học vỗ vỗ vai động viên: "Kết quả chung cuộc thế nào, hạ hồi phân giải. Không nhất thiết phải check đáp án ngay nếu con không muốn. Nhưng tối nay, nhất định con phải ngủ thật ngon, chuẩn bị tâm lý thật tốt cho buổi thi Toán cuối cùng vào ngày mai".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm