Tags:

bộ đội trường sa

Không khí đón Tết Nhâm Dần đầm ấm ở Trường Sa

Không khí đón Tết Nhâm Dần đầm ấm ở Trường Sa

Giữa biển đảo xa xôi, bộ đội Trường Sa đang đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, đủ đầy. Giống như đất liền, Tết ở Trường Sa cũng có bánh chưng, thịt heo, mâm ngũ quả, phong vị ngày Tết vô cùng đầm ấm, yêu thương.

Chưa bao giờ tôi thấy mình thiệt thòi khi là vợ bộ đội Trường Sa

Chưa bao giờ tôi thấy mình thiệt thòi khi là vợ bộ đội Trường Sa

“Lần nào ra đầu ngõ ngóng bố mà không thấy bố về, cu cậu chạy về nhà túm áo mẹ rơm rớm nước mắt: “Mẹ ơi, con muốn bố về…”. Tôi cũng là bộ đội, tinh thần cũng sắt đá lắm, song những lúc như thế, người phụ nữ trong tôi chợt yếu mềm, chạnh lòng se sắt theo con”.

“Anh cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ ở Trường Sa, mọi việc ở nhà đã có vợ lo”

“Anh cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ ở Trường Sa, mọi việc ở nhà đã có vợ lo”

Đó là lời nhắn gửi đầy yêu thương của chị Nguyễn Thị Ngọc gửi đến chồng là anh Nguyễn Văn Quang, đang công tác tại đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, trong những ngày cả nước cùng hướng về kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Trường Sa.

Chiều 30 Tết rưng rưng nghe Trường Sa gọi

Chiều 30 Tết rưng rưng nghe Trường Sa gọi

Chàng lính trẻ Ngô Quốc Trường, quê Thanh Hoá, ở Phân đội 37, đảo Trường Sa Lớn, vừa hết ca trực đã chia sẻ lời nhắn gửi đến người thân, gia đình của mình như vậy.

Gặp người lính gửi bưởi cho bộ đội Trường Sa ăn Tết

Gặp người lính gửi bưởi cho bộ đội Trường Sa ăn Tết

Khi người dân cả nước trở lại đi làm sau những ngày Tết sum họp thì chuyến tàu thứ 2 chở những trái bưởi Diễn ngọt lành tiếp tục vượt biển khơi, đến với cán bộ, chiến sỹ Trường Sa, xoa dịu nỗi nhớ đất liền cho anh em chiến sỹ nơi đảo xa.