Bộ phim Việt kết thúc khiến khán giả bật khóc vì điều trùng hợp đúng ngày Vu lan

Thiên Thanh
31/08/2023 - 11:38
Kết phim "Món quà của cha" khiến khán giả nghẹn ngào vì xúc động.

Tối qua, tập cuối phim Món quà của cha đã lên sóng. Khép lại với con số 21 tập, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng vì phim quá ngắn. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng, vì thời lượng ngắn nên các tình tiết trong phim cũng được giải quyết gãy gọn, không lê thê, gây ức chế. Nội dung phim cũng nhẹ nhàng, giản dị, đúng với "style" làm phim của đạo diễn Vũ Minh Trí.

Bộ phim Việt kết thúc khiến khán giả bật khóc vì điều trùng hợp đúng ngày Vu lan - Ảnh 1.

Tập cuối Món quà của cha khép lại bằng một cảnh quay để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, khi nhân vật Thảo hát ca khúc Cha và con gái. Bên dưới khán đài, tất cả mọi người đều bật khóc vì xúc động. Trên fanpage VTV Go, trích đoạn phim này nhận được hàng nghìn comment của khán giả. Hầu hết các comment đều với nội dung khen ngợi bộ phim và ca khúc giàu cảm xúc khép lại tác phẩm.

Bộ phim Việt kết thúc khiến khán giả bật khóc vì điều trùng hợp đúng ngày Vu lan - Ảnh 2.

Dàn diễn viên "Món quà của cha" trong hậu trường.

Đáng nói, Món quà của cha cũng kết thúc vào đúng ngày lễ Vu lan báo hiếu. Ca khúc gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm của con gái dành cho cha mình khiến khán giả nghẹn ngào. Những ca từ vang lên như nói hộ tâm tư của nhiều người:

Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa

Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa

Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa

Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường.

Một số bình luận của người xem trên mạng xã hội dành cho ca khúc "Cha và con gái" và đoạn kết "Món quà của cha":

- Thật xúc động! Đâu đó có hình ảnh người bố của con ở trong này! Con cảm ơn bố!

- "Chẳng còn ai che con con nắng mưa trên đường", nghe mà nhớ bố quá bố ơi!

- Bài hát rất hay, rất ý nghĩa vào đúng ngày Vu lan. Cầu cho tất cả những bậc sinh thành một đời yên an và hạnh phúc.

- Tôi là con trai, ba tôi cũng mất gần 10 năm rồi nhưng nghe bài này vẫn rớt nước mắt và nhớ ba nhiều lắm!

- Bài hát kết phim đúng ngày Vu lan, quả là một sự trùng hợp tuyệt vời! Bài hát như nhắc nhở, đánh thức bao người con, đôi khi vì cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn chúng ta đi, đến khi trở về không còn người chờ mình nữa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm