Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/10/2025 - 12:52 (GMT+7)

Bố qua đời đột ngột nơi xứ người, 2 con thơ mịt mù tương lai

Nhã Hoàng
Bố qua đời đột ngột nơi xứ người, 2 con thơ mịt mù tương lai

Sau 40 ngày làm thủ tục và vay mượn khắp nơi, mẹ con chị Phượng cũng đưa được chồng từ Đài Loan trở về quê nhà, nhưng chỉ còn là nắm tro tàn lạnh lẽo.

Bố qua đời đột ngột nơi xứ người, 2 con thơ mịt mù tương lai- Ảnh 1.

Chị Phượng và 2 con trai bên bàn thờ người chồng xấu số.

Vừa đưa tro cốt người chồng Trần Hữu Trung (33 tuổi) từ Đài Loan trở về quê nhà an táng chưa được bao lâu, mẹ con chị Hồ Thị Phượng (26 tuổi, trú xóm Minh Lợi, xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An) cùng người thân lại tổ chức làm lễ 50 ngày cho người chồng xấu số. Người ra vào thắp hương không khỏi xót xa trước hình ảnh 2 đứa con anh Trung (lớn vừa học lớp 3, nhỏ vừa lên 4 tuổi) người phủ kín áo tang, khăn tang trắng xoá, đứng lặng bên bàn thờ nghi ngút khói hương của người cha. Chúng còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau đang phải gánh chịu.

Không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ. Tiếng khóc của người mẹ, người vợ gọi tên con, tên chồng nghe bi ai. Sự ra đi đột ngột của anh Trung như cú sốc lớn, không biết đến bao giờ nguôi.

Bố qua đời đột ngột nơi xứ người, 2 con thơ mịt mù tương lai- Ảnh 2.

Sau 40 ngày gặp nạn tử vong, anh Trung được về đoàn tụ với gia đình trong nỗi đau và niềm tiếc thương vô hạn

Thắp nén nhang lên bàn thờ con trai, bà Hoàng Thị Thương (56 tuổi, mẹ anh Trung) đau đớn kể lại, 4 năm trước, anh Trung quyết định vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, hy vọng cuộc sống gia đình sẽ bớt vất vả. Ngày anh Trung đi, chị Phượng đang mang thai đứa con thứ 2 vừa 5 tháng. Qua bên đó, anh Trung làm công nhân cho một nhà máy dệt may. Bình quân mỗi tháng, anh gửi về cho gia đình 10 đến 12 triệu đồng để trả dần khoản vay trước đó.

Ở nhà, chị Phượng vừa chăm sóc 2 con nhỏ vừa cạo mủ cao su thuê, bóc lá mía thuê kiếm thêm thu nhập. Sau 2 năm, nhờ cố gắng, anh Trung cũng trở vơi khoản nợ đã vay.

"Cuộc sống bắt đầu dễ thở hơn thì con trai tôi lại bị tai nạn. Trên đường đi làm về, do trời tối, xe máy điện do Trung điều kiển không may va vào chiếc ô tô con đậu bên đường. Không biết xe bị hư hỏng nặng thế nào mà họ bắt con trai tôi đền 300 triệu đồng. Đất khách quê người, con tôi cũng phải chịu đền bù chừng đó để yên ổn làm ăn.

Tôi phải vay mượn khắp nơi mới đủ 300 triệu gửi qua cho con đền bù. Hy vọng con trai cố gắng làm tích góp trả dần. Thế nhưng, khó khăn chưa qua thì tai hoạ ập đến cướp mất con đi rồi", bà Thương nghẹn ngào.

Bố qua đời đột ngột nơi xứ người, 2 con thơ mịt mù tương lai- Ảnh 3.

Sự ra đi đội ngột của anh Trung như cú sốc lớn với gia đình, người thân

Ngày 1/8/2025, mẹ con bà Thương đang đi bóc lá mía thuê thì nhận được cuộc gọi lạ thông báo anh Trung đã tử vong bên Đài Loan do bị tai nạn.

"Nghe người quen bên Đài Loan kể lại, chồng tôi đi làm về không may bị tai nạn giao thông, rơi xuống cống bên đường, tử vong tại chỗ. Tổng chi phí đưa chồng về là 20 vạn (tương đương 170 triệu VNĐ). Các mạnh thường quân làm việc bên Đài Loan ủng hộ gần 50 triệu, số còn lại gia đình vay mượn.

Mãi 40 ngày nằm lạnh lẽo bên xứ người, gia đình mới hoàn tất thủ tục cũng như kinh phí để nhờ người đưa đi hoả táng rồi đưa tro cốt về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài may mắn được một chiếc xe từ thiện 0 đồng chở về nhà nên đỡ phần kinh phí", chị Phượng chia sẻ.

Bố qua đời đột ngột nơi xứ người, 2 con thơ mịt mù tương lai- Ảnh 4.

Mới 26 tuổi, chị Phượng thành góa bụa, một nách 2 đứa con nhỏ cùng khoản nợ 400 triệu đồng

Được biết, sau 4 năm xuất khẩu lao động bên Đài Loan, anh Trung được về nước 2 lần thăm gia đình vào dịp Tết Nguyên đán 2024 và 2025. Mỗi lần như vậy được một tháng rồi quay trở lại công việc.

Anh Trung ra đi khi vừa 33 tuổi, để lại người vợ trẻ gánh nặng 2 đứa con thơ Trần Hữu Anh Quân (8 tuổi, học lớp 3) và Trần Hữu Khôi Nguyên (4 tuổi) cùng khoản nợ 400 triệu đồng. 

"Giờ chồng mất, một mình tôi biết xoay xở thế nào với 2 đứa con nhỏ và khoản nợ lớn này đây", chị Phượng lo lắng.

Chồng đột ngột qua đời, 2 đứa con còn quá nhỏ, nợ nần chồng chất khiến cuộc sống mẹ con chị Phượng lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Rất mong mạnh thường quân giúp đỡ để chị bớt phần gánh nặng, có thêm động lực để lo cho 2 đứa con khôn lớn.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Phượng xin gửi về địa chỉ: Hồ Thị Phượng, trú xóm Minh Lợi, xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An.

Số tài khoản của chị Hồ Thị Phượng: 3612205183721, ngân hàng Agribank. 0359.449.838.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận