Bồi hồi nhớ con khi xem những tấm ảnh khắc họa người lính mũ nồi xanh

Bài, ảnh: Minh Tuấn
27/07/2022 - 13:57
Bồi hồi nhớ con khi xem những tấm ảnh khắc họa người lính mũ nồi xanh

Một tác phẩm khắc họa người lính trong Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Xu-Đăng - Ảnh: Nguyễn Á

Tập sách ảnh “Hành trình cùng Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-Đăng” là thành quả đầy tâm huyết mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã sát cánh cùng Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 3 tại Phái bộ Nam Xu-Đăng đúng 1 tháng. Đó là quá trình anh không ngại cực khổ ghi lại rất nhiều hình ảnh sống động, khắc họa nhiệm vụ vẻ vang của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trong Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Những tác phẩm trong tập sách ảnh đã được tác giả Nguyễn Á triển lãm tại 3 thành phố lớn là: TPHCM (ngày 1/7), Hà Nội (ngày 8/7) và Đà Nẵng (ngày 15/7).

Trong buổi triển lãm ảnh "Hành trình cùng Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-Đăng" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á diễn ra tại Hà Nội mới đây, có đôi vợ chồng già dẫn theo 2 cháu nhỏ xem ảnh rất chăm chú. Khác với ánh mắt hồn nhiên của hai cháu nhỏ, người đàn ông thi thoảng lại chớp mắt đượm buồn. Đó là ông Đỗ Đức Hạnh, thượng tá Quân đội Nhân dân Việt Nam đã về hưu, là cha của liệt sỹ-trung tá Đỗ Anh. Ông cùng vợ là bà Trần Thị Thảo, mẹ liệt sỹ Đỗ Anh, cũng là quân nhân, dẫn theo 2 cháu nội, con của liệt sỹ Đỗ Anh.

Bồi hồi nhớ con khi xem những tấm ảnh khắc họa người lính mũ nồi xanh - Ảnh 1.

Ông Đỗ Đức Hạnh ôm cháu, bồi hồi nhớ con trong khoảnh khắc khai mạc triển lãm

Ông Đỗ Đức Hạnh đến triển lãm để chúc mừng những thành tựu của tác giả và cũng là dịp hồi tưởng bóng hình con qua những tác phẩm đầy tâm huyết, khắc họa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Liệt sỹ-trung tá Đỗ Anh sinh năm 1983, hy sinh ngày 6/1/2022 tại Bệnh viện dã chiến cấp 3 của Liên hợp quốc ở Nakasero, Kampala, Uganda. Anh hy sinh khi đảm nhiệm vai trò Trợ lý Phái bộ, Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sĩ quan quan sát viên quân sự tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. 

Tang lễ của anh được tổ chức vào sáng 19/1/2022 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Những hình ảnh cuối cùng của liệt sỹ-trung tá Đỗ Anh tại tang lễ đã được nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ghi lại, trở thành một trong những tác phẩm xúc động trong tập sách ảnh "Hành trình cùng Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-Đăng" được triển lãm.

Bồi hồi nhớ con khi xem những tấm ảnh khắc họa người lính mũ nồi xanh - Ảnh 2.

Bố mẹ và 2 con của liệt sỹ-trung tá Đỗ Anh có mặt tại triển lãm “Hành trình cùng Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-Đăng” diễn ra tại Hà Nội ngày 8/7/2022

"Trên đường đến đây, tôi cảm thấy rất bồi hồi vì biết chắc rằng trong sự kiện hôm nay sẽ có hình ảnh con mình. Bây giờ đứng xem những bức ảnh, trong tôi cảm xúc lẫn lộn. Những đau thương cũng đã nguôi ngoai phần nào. Khi được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á mời đến dự triển lãm, thật sự tôi rất nhớ con. 

Tôi cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã ghi lại nhiều khoảnh khắc về những công việc của các chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình, trong đó có con tôi. Những chiến sĩ tuy biết rằng gian khổ, vất vả vẫn xung phong đi thực hiện nhiệm vụ mà quân đội, Đảng và Nhà nước giao phó. Càng xem những bức ảnh tôi càng xúc động, tự hào về con mình", bố của liệt sỹ-trung tá Đỗ Anh, ông Đỗ Đức Hạnh, bồi hồi chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm.

Bồi hồi nhớ con khi xem những tấm ảnh khắc họa người lính mũ nồi xanh - Ảnh 3.

Con của liệt sỹ-trung tá Đỗ Anh rất thích chơi với các chú bộ đội, những người mang hình ảnh thân thương tựa như cha mình

Trong khi ông bà với niềm tự hào xen lẫn buồn, vui thì 2 con của liệt sỹ Đỗ Anh vẫn hồn nhiên chạy khắp triển lãm để tìm ảnh bố, thỉnh thoảng lại nói với ông bà: "Cháu chưa thấy bố!". Ông Đỗ Đức Hạnh cho biết, lúc ở nhà ông bà chỉ nói với các cháu là đi Bờ Hồ chơi. Dù còn nhỏ nhưng các cháu đã ý thức được sự ra đi của bố. Có lẽ vì vậy mà các cháu rất thích tiếp xúc và quấn lấy các cô chú bộ đội đến dự triển lãm.

Được biết, vừa qua ở địa phương nơi ở của ông Đỗ Đức Hạnh và bà Trần Thị Thảo, đã làm thủ tục đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam Anh hùng" cho mẹ liệt sỹ Đỗ Anh vì anh là con trai duy nhất trong gia đình.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm