Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới Lũng Cú

Hải Linh
21/01/2023 - 17:54
Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới Lũng Cú

Bộ đội biên phòng cùng những người làng Tân Ước - Hà Nội gói 200 chiếc bánh chưng để tặng bà con dân bản Má Lầu B, xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đây là một trong những nội dung ấn tượng của chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Lũng Cú vừa tổ chức, để lại dấu ấn sâu sắc trong mỗi người dân nơi địa đầu Tổ quốc vào thời khắc năm mới Quý Mão đang gõ cửa từng nhà.

Những người Hà Nội lên biên giới gói 200 bánh chưng Tết

Chúng tôi có mặt ở Đồn biên phòng Lũng Cú vào đúng lúc các tỉnh miền Bắc chìm sâu trong đợt giá lạnh cuối năm. Cái lạnh thấu xương miền cực Bắc ngấm sâu vào da thịt. Thế nhưng, ngay từ sáng sớm, bà con ở thôn Má Lầu B, xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tụ tập đến điểm trường của thôn, nơi diễn ra chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" do Đồn biên phòng Lũng Cú phối hợp các nhà hảo tâm ở Hà Nội tổ chức. Những đứa trẻ vẫn đi chân trần, co ro trong những manh áo mỏng vẫn háo hức đến tham dự chương trình.

Đối với người dân thôn Má Lầu B, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến những người đàn ông ở làng Tân Ước, huyện Thanh Oai (Hà Nội) lên biên giới tay thoăn thoắt cùng cán bộ, chiến sỹ biên phòng gói những chiếc bánh chưng vuông vắn, sắc cạnh, đẹp mắt vô cùng.

Cô giáo Lý Thị Liêm, người đã có hơn chục năm thâm niên "cắm bản" ở điểm trường vùng biên này vừa lau lá dong, vừa hồ hởi bảo: "Tôi cũng vài lần được tham gia cùng bộ đội biên phòng gói bánh chưng Tết tặng bà con dân bản, nhưng đây là lần đầu tiên được xem những người đàn ông làng nghề gia truyền ở Hà Nội gói bánh vừa nhanh, vừa đẹp thế này. Quả thực tôi rất nể phục".

200 chiếc bánh chưng đã được sư thầy Đạo Việt, trụ trì chùa Minh, ở thôn Phúc Thuỵ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai (Hà Nội) chuẩn bị từ lá dong, gạo, đỗ, thịt lợn và cả những tay gói bánh lành nghề mang lên biên giới cùng Đồn biên phòng thực hiện chương trình. Những chiếc bánh gói lá xanh được xếp đầy, chặt chẽ vào 3 nồi luộc bánh to ở khoảnh đất trống trước cửa điểm trường. Những chàng trai của thôn náo nức vác những hòn đá to, kê thành bếp kiềng 3 chân, nhiều người dân chạy về nhà ôm củi đến để chung tay luộc bánh. Ngày cuối năm, bà con thôn Má Lầu B quây quần bên bếp lửa bập bùng đón năm mới đến gần.

Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới  Lũng Cú - Ảnh 2.

3 nồi bánh chưng lớn được bà con chung tay đun nấu trong ngày cận Tết

Bữa cơm chiều cuối năm đầy ắp tình người

Kế đó là khoảnh sân của điểm trường được trải tấm bạt rộng, con lợn được bộ đội biên phòng chuẩn bị đang được xẻ thịt, tất cả chuẩn bị cho bữa cơm chiều cuối năm của bộ đội biên phòng vui Tết cùng bà con dân bản. Chị Sùng Thị Súng đang dắt tay con nhỏ chờ được nhận quà Tết của bộ đội biên phòng và các nhà hảo tâm, vui vẻ nói tiếng Kinh lơ lớ, cho biết: "Mẹ con tôi đến đây để được xem văn nghệ, được nhận quà, lại được ăn bữa cơm Tết cùng bộ đội biên phòng và các nhà thiện nguyện ở Hà Nội, tôi vui lắm".

Gia đình chị Sùng Thị Súng là gia đình thuộc hộ nghèo, vợ chồng chị có 3 con (10 tuổi, 8 tuổi và 6 tuổi). Chị cho biết: "Chồng tôi là Lù Mí Hờ cũng đang đi kiếm thêm củi nấu bánh chưng ngoài kia, cả nhà tôi đều rất vui vì được cán bộ thôn thông báo đến tham dự chương trình của bộ đội biên phòng".

Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới  Lũng Cú - Ảnh 3.

4 mẹ con chị Sùng Thị Súng háo hức được tham dự chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản"

Đứng gần chị Súng là người mẹ trẻ Vàng Thị Hà (19 tuổi) đang địu đứa con đầu lòng hơn 1 tuổi. Chị Hà kể, chồng chị là anh Lù Mí Lúa (25 tuổi) hiện đang đi làm thợ đá thuê ở tỉnh Bình Dương. Anh đã đi được gần 1 năm rồi, Tết này có lẽ anh không về, vì giá xe đi - về rất cao. Anh điện thoại về động viên vợ cố gắng chăm con, mỗi tháng anh gửi về 2 triệu đồng nuôi con. "Nay được nhận quà Tết của bộ đội biên phòng và đoàn thiện nguyện, mẹ con tôi yên tâm ăn Tết rồi, không phải lo lắng khi chồng vắng nhà" - chị Vàng Thị Hà vui vẻ nói.

Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới  Lũng Cú - Ảnh 4.

Chồng đi làm xa không về Tết, nhưng mẹ con chị Vàng Thị Hà không còn lo lắng khi được nhận quà Tết của đoàn thiện nguyện

Bà con vừa được thưởng thức những tiết mục giao lưu văn nghệ của các cháu học sinh ở thôn, của cán bộ, chiến sỹ biên phòng và đoàn thiện nguyện, có cả những điệu múa khèn Mông dìu dặt, ấm tình người vang lên. Bữa cơm chiều cuối năm sau nhiều giờ chuẩn bị cũng hoàn tất, mùi bánh chưng Tết thơm lừng toả ra. Khâu chuẩn bị lá, đỗ, gạo gói bánh đều do bàn tay của bộ đội biên phòng và những người đàn ông của làng Tân Ước, Hà Nội đảm nhiệm, nhưng khâu vớt bánh đều do bà con thôn Má Lầu B háo hức sắm sẵn những cành cây có mấu của nhánh cây, làm mỏ neo để vớt từng cặp bánh ra khỏi nồi.

Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới Lũng Cú - Ảnh 4.

Bà con thôn Má Lầu B hân hoan trong bữa tiệc cuối năm do Đồn biên phòng Lũng Cú tổ chức

 Mong người dân biên giới đón Tết đầm ấm, yên vui

Hoàng hôn biên giới buông dần cũng là lúc bữa cơm chiều cuối năm thắm tình quân - dân có hương vị Tết dẻo thơm hoà quyện trong tiếng cười rộn rã của bà con thôn bản. Bí thư Chi bộ thôn Má Lầu B Lù Mí Lúa tất bật từ sáng đến tối cùng Ban tổ chức thực hiện chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản", anh xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên bà con được ăn bữa cơm tất niên ấm tình quân dân thế này, bà con ai cũng vui mừng, cảm động lắm. Bởi thực tế, đời sống của bà con thôn Má Lầu B vẫn vô cùng khó khăn, trình độ nhận thức còn hạn chế, nhiều người không biết nói tiếng phổ thông, nên không đi xa làm thuê được. Hoặc nếu đi xa làm ăn thì được trả mức lương rất thấp, hầu như chỉ đủ nuôi sống bản thân mà không giúp được nhiều cho gia đình ở nhà".

Theo Bí thư Chi bộ thôn Lù Mí Lúa, thôn Má Lầu B có 77 hộ, thì chỉ có 17 hộ là tạm đủ ăn, số hộ còn lại đều là hộ nghèo và cận nghèo của thôn. Ở nơi địa bàn thời tiết khắc nghiệt, núi đá trải dài, nên để đời sống bà con thay đổi vẫn là bài toán nan giải. Chính vì thế, bữa cơm Tết này càng vô cùng ý nghĩa với bà con dân bản.

Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới  Lũng Cú - Ảnh 6.

Bà con được tặng bánh chưng ăn Tết khi đến tham dự chương trình

Có mặt chỉ đạo chương trình, thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn biên phòng Lũng Cú cho biết: "Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú phối hợp với các nhà hảo tâm ở Hà Nội tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" tại thôn Má Lầu B. Đây là hoạt động thường niên mà Đồn vẫn thực hiện mỗi khi Tết đến, Xuân về dành cho bà con nơi Đồn quản lý. Đối với vùng biên giới Lũng Cú, hoạt động này vô cùng ý nghĩa đối với bà con, mang tính nhân văn rất sâu sắc. Chúng tôi luôn hướng về bà con, đặc biệt là quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn, các em học sinh vượt khó học giỏi….".

Bữa cơm chiều cuối năm ấm tình quân dân ở biên giới  Lũng Cú - Ảnh 7.

Một mùa Xuân biên giới ấm áp tình quân dân đã xua bớt giá lạnh, đón một mùa Xuân mới đang về

"Chúng tôi mong bà con sẽ đón Tết đầm ấm, yên vui, nên rất vui khi các nhà hảo tâm ở Hà Nội đã dành tình cảm rất đặc biệt cho bà con ở nơi địa đầu Tổ quốc vào đúng dịp Tết nguyên đán cận kề. Vừa giúp bà con được nhận phần quà ý nghĩa, tinh thần phấn khởi, giúp họ có một cái Tết xum vầy, để cùng với bộ đội biên phòng yên tâm bảo vệ biên cương của Tổ quốc".

Một mùa Xuân mới ấm áp tình quân dân và đầy ắp tình người đã thấm sâu vào lòng tin của mỗi người dân nơi biên giới, bữa cơm ấm áp chiều cuối năm đã xua bớt cái giá lạnh vùng biên Lũng Cú - Hà Giang, khi mùa Xuân mới đang về.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm