Bụng to bất thường như "sắp đẻ" vẫn không đi khám vì nghĩ béo lên
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mang khối u buồng trứng nặng gần 3kg
Mang trong người khối u buồng trứng nặng gần 3kg suốt hơn một năm, nhưng bà Ngô Thị Loan (77 tuổi, phường Tương Mai, Hà Nội) vẫn âm thầm chịu đựng, không đi khám cho đến khi không còn đủ sức đứng dậy. Không phải vì bà không sợ bệnh, mà bởi nỗi lo mưu sinh, lo cho người thân đã lấn át cả nỗi lo cho chính sức khỏe của bản thân.
Nằm trên giường bệnh tại khoa sản, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bà Loan đang tập bước đi sau một cuộc phẫu thuật "kinh hoàng" khi có khối u buồng trứng lên đến gần 3kg. Bà từng có hai người con, nhưng một người đã mất, người còn lại không được minh mẫn. Ở tuổi xế chiều, bà không có chồng bên cạnh, không có con cái khỏe mạnh để nương tựa, cuộc sống hằng ngày chủ yếu dựa vào người cháu.
Nhiều năm nay, bà sống cùng cháu trong căn nhà nhỏ. Cháu đi làm, bà ở nhà lo cơm nước, tự chăm sóc bản thân. Những lúc đau ốm nhẹ, bà thường tự chịu đựng hoặc ra hiệu thuốc mua vài viên uống qua ngày. Việc đi viện, với bà, luôn là điều "xa xỉ" không chỉ vì tốn kém mà còn vì sợ làm phiền con cháu.
"Đi viện thì phải có người đi cùng, rồi nằm đấy ai trông cháu, ai lo việc nhà. Mình già rồi, cố chịu được ngày nào hay ngày ấy"- bà Loan mắt rưng rưng chia sẻ với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam.
Chính tâm lý ấy khiến bà bỏ qua những dấu hiệu bất thường kéo dài suốt nhiều tháng. Khoảng hơn một năm trước, bà bắt đầu nhận thấy bụng mình to dần. Ban đầu chỉ là cảm giác nặng nặng, sau đó bụng căng lên rõ rệt. Hàng xóm, người quen trêu đùa "bà sắp đẻ", bà vừa xấu hổ vừa lo lắng, nên thường xuyên mặc áo rộng, áo khoác dài để che đi vòng bụng ngày một lớn.
Tuy vậy, bà vẫn tự trấn an mình rằng đó chỉ là "béo bụng do tuổi già". Không sốt, không đau dữ dội, ăn uống vẫn được, thậm chí cân nặng còn tăng thêm vài cân, tất cả khiến bà tin rằng mình không mắc bệnh gì nghiêm trọng.
Chỉ khoảng 2–3 tháng gần đây, tình trạng bệnh của bà xấu đi nhanh chóng. Bụng bà to lên rõ rệt, căng cứng, tức nặng như có vật gì đó đè chặt bên trong. Mỗi bước đi đều đau, người mệt mỏi, ăn uống kém dần. Thế nhưng, bà vẫn tiếp tục trì hoãn việc đi khám.
"Tôi cứ nghĩ cố thêm vài hôm nữa xem sao nhưng chính sự 'cố thêm vài hôm' ấy đã đẩy tôi vào tình huống nguy hiểm" – bà Loan trải lòng.
Một buổi chiều, bà cảm thấy có gì đó tụt mạnh xuống vùng bụng dưới, cơn đau ập đến dữ dội khiến bà không thể đứng dậy, chỉ ngồi bất động một chỗ. Đúng lúc đó, người cháu tan làm sớm về nhà, thấy bà tái nhợt, mồ hôi vã ra, mới hoảng hốt đưa bà đi cấp cứu.

Khối u nặng gần 3kg được lấy ra từ ổ bụng của bệnh nhân
"Đi vội quá, tôi chỉ kịp cầm mỗi cái túi, chẳng mang theo được gì. Lúc ấy chỉ nghĩ chắc vào viện khám rồi về, ai ngờ lại phải mổ"- bà Loan nhớ lại.
Tại bệnh viện, bà được chuyển qua nhiều khoa để chụp chiếu, làm xét nghiệm. Khi các bác sĩ cho xem hình ảnh khối u chiếm gần hết ổ bụng, bà mới thực sự bàng hoàng.
Phụ nữ cao tuổi không nên bỏ qua khám phụ khoa
Theo bác sĩ Kiều Tiến Quyết, Phó Khoa Sản, Bệnh viện Thanh Nhàn, đây là một trong những ca u buồng trứng có kích thước rất lớn mà khoa tiếp nhận trong thời gian gần đây. Khi nhập viện, khối u của bà Loan có đường kính ước tính 20–30cm, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng, đẩy các cơ quan nội tạng lên cao.
"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức bụng kéo dài, ăn uống kém, đi lại rất khó khăn. Trên hình ảnh siêu âm và các xét nghiệm cận lâm sàng, khối u buồng trứng có nhiều đặc điểm khiến chúng tôi phải đặt ra nghi ngờ về khả năng ác tính"- bác sĩ Quyết thông tin.
Do kích thước khối u quá lớn, ê-kíp phẫu thuật buộc phải lựa chọn đường mổ phù hợp để lấy trọn vẹn khối u, hạn chế tối đa nguy cơ làm vỡ u. Nếu khối u bị vỡ trong quá trình mổ, đặc biệt trong trường hợp ác tính, các tế bào u có thể lan tràn trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ tái phát và biến chứng sau này. Vì vậy, ca mổ khó và phức tạp hơn nhiều so với các trường hợp thông thường.

Bác sĩ Kiều Tiến Quyết, Phó Khoa Sản, Bệnh viện Thanh Nhàn
Sau phẫu thuật, sức khỏe bà Loan phục hồi khá tốt. Chỉ sau vài ngày, bà đã có thể ngồi dậy, tập đi lại nhẹ nhàng, ăn uống tốt hơn. Hiện tại, các bác sĩ đang chờ kết quả giải phẫu bệnh để xác định chính xác bản chất khối u (lành tính, ác tính hay giáp ranh), từ đó xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo nếu cần thiết.
Theo bác sĩ Kiều Tiến Quyết, u buồng trứng và ung thư buồng trứng là những bệnh lý rất dễ bị bỏ sót, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh. Khối u thường phát triển âm thầm, ít gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Khi người bệnh cảm nhận được sự bất thường thì khối u đã lớn, thậm chí bệnh đã ở giai đoạn muộn.
"Ở Việt Nam, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung là hai trong số những ung thư phụ khoa thường gặp, có tỷ lệ tử vong cao do phát hiện muộn. Nhiều bệnh nhân giống như bà Loan, nhầm lẫn giữa bụng to do u và tăng cân thông thường, hoặc cho rằng không đau thì không nguy hiểm"- bác sĩ Quyết nói.
Đặc biệt với người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, sống phụ thuộc vào con cháu, tâm lý "ngại đi viện" hoặc "cố chịu cho qua" rất phổ biến. Nhưng chính sự chần chừ ấy có thể khiến bệnh tiến triển nặng, việc điều trị trở nên phức tạp hơn, tốn kém hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.