Các bà mẹ Gen Z vấp phải nhiều định kiến từ thế hệ trước

Sông Thương
28/06/2023 - 14:00
Các bà mẹ Gen Z vấp phải nhiều định kiến từ thế hệ trước
Theo dự báo do Capita đưa ra vào năm ngoái, ước tính sẽ có khoảng 4 triệu bà mẹ Gen Z ở Mỹ vào năm 2025 và tăng lên 17 triệu người vào năm 2060.

Năm nay, những thành viên đầu tiên của Gen Z sẽ bước sang độ tuổi 26. Trong khi đó, theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2022, độ tuổi dưới 30 là độ tuổi trung bình khi một người phụ nữ Mỹ sinh con lần đầu. Điều đó có nghĩa là đang có ngày càng nhiều người thuộc Gen Z trở thành cha mẹ.

Theo dự báo của Capita, những bậc cha mẹ này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc họ có ít quyền lực chính trị và ít sự hỗ trợ hơn so với các thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, họ cũng phải nỗ lực để bác bỏ những quan niệm sai lầm về việc nuôi dạy con cái mà thế giới đang quy chụp lên họ.

Các bà mẹ Gen Z vấp phải nhiều định kiến từ thế hệ trước: "Chỉ biết nhảy nhót trên mạng xã hội" - Ảnh 1.

Nhiều người thuộc thế hệ lớn hơn tin rằng Gen Z không đủ khả năng trở thành cha mẹ tốt

Jennifer Hall (24 tuổi), một bà mẹ thuộc Gen Z bị mọi người xem là kém cỏi chỉ vì tuổi còn nhỏ, chia sẻ với Yahoo Life: "Dường như mọi người đang mong tôi thất bại chỉ để chứng minh suy nghĩ của họ là đúng. Quả thật tôi mang thai ở tuổi 22, nhưng thật lạ lùng nếu chỉ vì thế mà họ ngay lập tức cho rằng tôi là một bà mẹ tồi".

Thêm vào đó, Hall cho biết các thành viên lớn tuổi trong gia đình luôn lảng vảng bên cạnh và liên tục nhắc nhở cô về việc trông con, lo lắng cô sẽ làm phiền con của mình. Ở nơi công cộng, mọi người cũng tỏ ra kỳ lạ khi cô nói rằng bản thân đã là mẹ và có một đứa con 2 tuổi. Thậm chí có người còn thốt lên "tội nghiệp đứa bé" như thể họ chắc chắn rằng Hall không thể nuôi con chỉ vì cô còn trẻ.

Những phản ứng này đã phần nào làm cô không muốn mở miệng ra để yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng Hall không phải là người duy nhất đối mặt với tình trạng đó. Maddie Brown (23 tuổi), cũng nói với Yahoo Life rằng những người xung quanh luôn xem độ tuổi là rào cản khiến cô không thể trở thành một phụ huynh tốt.

Maddie cho hay: "Việc lo lắng của họ là vô căn cứ vì con tôi luôn được cho ăn và chăm sóc tốt cả về vật chất lẫn tinh thần. Đối với họ, vì tôi là một bà mẹ trẻ nên chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện".

Các bà mẹ Gen Z vấp phải nhiều định kiến từ thế hệ trước: "Chỉ biết nhảy nhót trên mạng xã hội" - Ảnh 2.

Suy nghĩ của mọi người xung quanh khiến cha mẹ Gen Z ngày càng thu mình, không còn muốn nhờ người khác giúp đỡ

Cô gái trẻ cảm thấy như mình bị chỉ trích nặng nề ở bất cứ nơi nào đặt chân đến. "Con tôi bị dị ứng và khi tôi đưa cháu đến phòng khám, một trong những y tá cho rằng tôi đã phản ứng thái quá. Cô ấy cứ nói lẽ ra tôi nên đợi cho đến khi trưởng thành hơn mới có con mà chẳng quan tâm đến việc đứa con 8 tháng tuổi của tôi đang sưng phù lên như quả bóng bay", Brown kể lại.

Đối với bà mẹ 24 tuổi Olivia Fraser, một định kiến của người xung quanh khiến cô khó chịu là khi họ nói cô đang "chăm con bằng iPad". Cụ thể, Fraser nói: "Mọi người luôn bàn tán về việc Gen Z thường lên mạng nhiều như thế nào, và điều đó đã lan rộng đến các cộng đồng nuôi dạy con cái. Các bà mẹ lớn tuổi hơn tin rằng tôi nghiện điện thoại, và con trai tôi cũng như vậy".

Trên thực tế, dù Fraser thích sử dụng điện thoại, nhưng cô không hề nghiện chúng. Vì cô có kiến thức sâu sắc về mức độ nguy hiểm của các trang mạng xã hội, nên cô cảm thấy mình được trang bị tốt để giúp con hình thành môi trường sống lành mạnh và cân bằng thời gian sử dụng thiết bị điện tử. "Mọi người đều chỉ trích các bà mẹ Gen Z, nhưng tất cả chúng tôi chỉ đang cố gắng hết sức mình".

Các bà mẹ Gen Z vấp phải nhiều định kiến từ thế hệ trước: "Chỉ biết nhảy nhót trên mạng xã hội" - Ảnh 3.

Nhiều người tin rằng Gen Z nghiện điện thoại, và con cái của họ cũng sẽ như vậy

Bên cạnh việc nghiện điện thoại, mọi người cũng tin rằng các bà mẹ Gen Z chỉ thích tiệc tùng, chơi bời. Trước quan niệm đó, Amy Rose (25 tuổi) nói rằng mặc dù cô thỉnh thoảng thích tham gia các bữa tiệc, các buổi hòa nhạc, những điều ưu tiên nhất với cô vẫn là con cái.

Một bà mẹ Gen Z khác, Stephanie Ellis (22 tuổi), cũng bày tỏ quan điểm: "Họ nghĩ rằng tất cả những gì chúng tôi làm là trang điểm và nhảy nhót trên mạng xã hội, rằng chúng tôi không đủ thông minh để xây dựng một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh". Ellis luôn cảm thấy tồi tệ khi bị các thế hệ đi trước đối xử như thể cô là đồ ngốc, đồng thời phán xét chỉ vì cô là một bà mẹ trẻ có đứa con 1 tuổi.

Mặc dù các định kiến này có thể gây khó chịu, nhưng thái độ tiêu cực của mọi người đối với các bậc cha mẹ Gen Z rồi cũng sẽ dịu đi. Tuổi tác không quyết định khả năng của cha mẹ trong việc yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ con cái.

Carla Letts, người sáng lập và đồng thời là CEO của My Bump 2 Baby (nền tảng kết nối các gia đình với dịch vụ cho mẹ và bé ở địa phương) cho biết: "Mặc dù những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt khác với thách thức của các bà mẹ thế hệ trước, nhưng sự cống hiến cùng khả năng nuôi dạy đứa trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công của chúng tôi vẫn không hề dao động".

Nguồn: Yahoo
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm