Các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương chung tay hỗ trợ người phụ nữ bị tạt xăng, rạch mặt

Cao Như Quỳnh
04/07/2023 - 14:05
Các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương chung tay hỗ trợ người phụ nữ bị tạt xăng, rạch mặt

Vụ việc đã khiến bà N.T.M (40 tuổi, tạm trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bị bỏng hai tay, vùng ngực và mặt phải khâu hơn 40 mũi. Ảnh: Gia đình cung cấp

Các cấp cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã gặp bà N.T.M (40 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) để hỗ trợ, động viên và chia sẻ. Bà M. là nạn nhân bị tạt xăng đốt và rạch mặt.


Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông tạt xăng, châm lửa đốt và dùng dao đâm, rạch mặt một người phụ nữ.

Theo tìm hiểu, nạn nhân trong vụ việc là bà N.T.M. (40 tuổi, tạm trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Thông tin từ gia đình bà M. cung cấp, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 1/7. Công an xác định được nghi phạm trong vụ việc là ông D.P.H (47 tuổi, quê Quảng Nam).

Ngày xảy ra sự việc, bà M. và D.P.H. gặp nhau tại khu vực siêu thị (thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một). Giữa hai người có lời qua tiếng lại, H. đã lấy chai xăng được đem theo để tạt lên người bà M. và châm lửa đốt. 

Bà M. bỏ chạy thì bị H. chạy theo và dùng dao đâm, rạch mặt. Sau đó, bà M. ngã gục trên vỉa hè do bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Còn H. rời khỏi hiện trường sau khi tạt xăng, rạch mặt bà M. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt H.

Anh L.X.G. (21 tuổi, con trai của bà M.) cho biết bà M. bị bỏng hai tay, vùng ngực và mặt. Mặt của bà M. hiện đã khâu hơn 40 mũi. Suốt 3 ngày qua, bà M. phải chuyển nhiều khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị. Do đó, bác sĩ chưa đưa ra kết luận chính thức.

Anh G. cho biết thêm, bà M. và H. quen biết nhau vào đầu năm 2023. Giữa hai người có mối quan hệ tình cảm nhưng do mâu thuẫn nên đã chia tay khoảng 1 tháng nay. Hay tin mẹ bị tạt xăng, rạch mặt và được đưa vào cấp cứu, anh G. "chết đứng" vì không nghĩ H. có thể hành động như vậy.

Vụ tạt xăng, rạch mặt khiến bà M. đi lại khó khăn, nói chuyện được nhưng không nhiều. Anh G. phải nghỉ làm ở công ty suốt nhiều ngày qua để lo cho mẹ.

Các cấp hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Bình Dương chung tay hỗ trợ người phụ nữ bị tạt xăng đốt, rạch mặt - Ảnh 2.

Bà M. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hai mẹ con bà M. từ quê nhà Hà Tĩnh vào Nam kiếm sống. Bà M. đã vào Bình Dương làm công nhân được 10 năm, anh G. mới vào cách đây 3 năm. Hiện tại, hai mẹ con đang làm công nhân cho một công ty may.

Thu nhập của cả hai trung bình khoảng 8 triệu đồng/tháng, dùng để ăn uống, trả tiền trọ và gửi về quê để lo cho 2 em của G. cùng bà ngoại đã già yếu. Hiện, con gái bà M. (18 tuổi) đã nghỉ học để đi làm phục vụ quán nước, phụ giúp gia đình. Con trai út của bà M. (14 tuổi) còn đi học.

Dịch Covid-19 vừa qua, công ty cắt giảm giờ làm, giảm lương nên cuộc sống của hai mẹ con bà M. rất bấp bênh.

"Khoảng 7 tháng quen nhau, mẹ tôi từng nhiều lần muốn chia tay H. nhưng bị người này hăm dọa. Giờ tôi chỉ mong mẹ khỏe lại, muốn gia đình có cuộc sống yên bình. Còn nếu ai gây ra tội thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", anh G. cho hay.

Đại diện Hội LHPN Thành phố Thủ Dầu Một cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Hội LHPN TP và Hội LHPN phường Phú Lợi đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm hỏi, động viên bà M. Hiện bà M. chưa nói chuyện được và đang được con trai chăm sóc.

Qua hỏi thăm, Hội LHPN biết được bà M. đang là công nhân nhập cư, ở trọ tại phường Phú Lợi. "Với tình hình sức khoẻ của bà M., Hội sẽ tiếp tục quan tâm thăm hỏi, động viên và thường xuyên nắm bắt thông tin từ phía công an.

Về công việc của bà M. thì phải chờ xem sau này tình hình sức khoẻ của bà như thế nào. Dù bà M. có tiếp tục làm việc ở đây hay về quê Hà Tĩnh thì Hội LHPN TP và phường vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ", đại diện Hội LHPN Thành phố Thủ Dầu Một cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm