“Cái đuôi nhỏ” của nữ y tá ở Vũ Hán

Phương Liên
08/03/2020 - 07:54
“Cái đuôi nhỏ” của nữ y tá ở Vũ Hán
Trần Quỳnh là thành viên của Đội chi viện Vũ Hán của Bệnh viện liên kết số 2 thuộc Đại học y học cổ truyền tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Cô đã đến Vũ Hán, hỗ trợ cho bệnh viện Cabin vuông ở khu Giang Hạ hơn nửa tháng. Tại đây, nữ y tá tình cờ gặp được một bệnh nhân nhỏ tuổi nhất. Đó là cô bé 9 tuổi lạc quan và vui vẻ Tiểu Thần Thần. Và kể từ đó, cô bé trở thành “cái đuôi nhỏ” của Trần Quỳnh.
“Cái đuôi nhỏ” của nữ y tá ở Vũ Hán - Ảnh 1.

Thần Thần yêu cầu Trần Quỳnh cùng nhảy bài hát "Nghe tôi nói, cảm ơn bạn"

Các nhân viên y tế ở đây đều tận tâm tận lực chăm sóc cho cô bé. Đồng thời, Thần Thần cũng đã sưởi ấm trái tim cho các nhân viên y tế xung quanh bằng chính sự hồn nhiên ngây thơ của mình.

10 ngày trước, mẹ của Thần Thần đã được chữa khỏi và xuất viện. Mặc dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng cô bé Thần Thần, người phải ở lại để điều trị một mình trong bệnh viện cabin, vẫn giữ thái độ lạc quan.

“Cái đuôi nhỏ” của nữ y tá ở Vũ Hán - Ảnh 2.

Thần Thần vui vẻ, lạc quan ở bệnh viện nhờ sự chăm sóc chu đáo của bác sĩ, y tá

Trần Quỳnh kể lại: "Có hôm, cô bé kêu tôi tới, tôi hỏi có chuyện gì, cô bé bảo tôi quay lại để vẽ tặng tôi một bức tranh. Lúc vẽ được một nửa, tôi mới phát hiện mình vẫn đang mặc đồ bảo hộ. Tôi nói vui với cô bé rằng bức tranh này không tính, đợi khi nào Thần Thần ra viện, phải vẽ lại cho tôi một bức."

“Cái đuôi nhỏ” của nữ y tá ở Vũ Hán - Ảnh 3.

Khi Trần Quỳnh hỏi cô bé Thần Thần xem em đang vẽ gì, cô bé nói: "Đây là một chị gái trẻ xinh đẹp, bởi vì quần áo bảo hộ đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy. Khi em lớn lên, em muốn trở thành chị!"

“Cái đuôi nhỏ” của nữ y tá ở Vũ Hán - Ảnh 4.

Cô bé Thần Thần vẽ trái tim kèm một lời nhắn cho Trần Quỳnh: "Sau này lớn lên, em muốn trở thành chị! Cứu người bị thương, giúp người bị nạn, trở thành một thiên sứ đẹp nhất!

Trần Quỳnh nói: "Lúc đó, tôi thấy cay sống mũi khi cô bé viết những điều này. Bởi vì chúng tôi làm y tá vô cùng vất vả. Tôi cũng nói với em ấy rằng sau này hãy làm những việc mà mình thích. Nếu sau này em lớn, vẫn còn trung thành với ý nguyện này, chị sẽ ủng hộ em!"

Gần đây, Thần Thần đã yêu cầu y tá Trần Quỳnh cùng nhảy với mình theo điệu nhạc của bài hát "Nghe tôi nói, cảm ơn bạn". Hình ảnh một bệnh nhân nhí, một y tá trong bộ đồ bảo hộ cùng xoay mình theo điệu nhạc, cùng những cử chỉ bằng tay với ký hiệu của lời cảm ơn, đã mang lại sự ấm áp và chạm vào trái tim của tất cả mọi người ở bệnh viện.

Nguồn: Sina
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm