Cái kết đắng cho người phụ nữ chở nhân tình đi lấy ma túy

Thành Trịnh
09/12/2022 - 14:32
Cái kết đắng cho người phụ nữ chở nhân tình đi lấy ma túy

Bị cáo Nguyễn Thị Vân tại phiên tòa

Chồng đang thụ án trong trại giam vì liên quan đến ma túy, một mình Vân chật vật kiếm tiền nuôi con. Những tưởng, Vân sẽ cố gắng để bù đắp cho các con nhưng người phụ nữ này lại sa chân vào con đường của chồng.
Gia đình tan nát vì ma túy

Nguyễn Thị Vân (42 tuổi) trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" cùng đồng phạm là Dương Văn Sáng (49 tuổi), trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Dường như đã nhận thức được mức án nghiêm khắc mà mình và nhân tình sắp phải nhận nên khi vừa bước vào phòng xử án, Vân đã ôm mặt khóc nức nở. Bên cạnh vẫn - gã người tình mặt không biểu lộ cảm xúc.

Theo cáo trạng, Sáng và Vân là nhân tình, chung sống với nhau như vợ chồng. Trước khi đến với nhau, Vân có chồng đang phải thụ án liên quan đến ma túy còn Sáng đã ly hôn 2 người vợ. Vân và chồng đã có 2 con chung nên khi chồng phải ngồi tù, để có tiền trang trải cuộc sống người phụ nữ này đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Nhờ chí thú làm ăn, sau mấy năm đi lao động, Vân đã tích cóp được số tiền kha khá và đủ đề cất được căn nhà nhỏ tươm tất cho ba mẹ và các con sinh sống tại quê nhà. Thế nhưng, sau khi về nước, toàn bộ số tiền bao năm làm lụng đều dồn hết vào nhà nên Vân chẳng còn tiền để sinh sống làm ăn.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Vân lên đường vào Quảng Nam kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng, Vân cũng không ngờ rằng, nơi đất khách quê người Vân đã gặp Sáng để rồi cuộc đời người phụ nữ 2 con này đã rẽ sang một hướng khác. Vân cho biết, cô tình cờ gặp Dương Văn Sáng. Vẻ mặn mà của bà mẹ hai con đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của kẻ đã hai lần đổ vỡ hôn nhân. Thiếu thốn tình cảm, lại nhận được những lời đường mật từ người đàn ông từng trải nên Vân nhanh chóng ngã vào vòng tay của Sáng. Hai người nhanh chóng "cặp" với nhau và chung sống như vợ chồng từ năm 2019. Từ đó, Sáng nhiều lần theo Vân về Nghệ An nên cũng quen biết một số mối quan hệ. Trong số đó, Sáng biết đến người đàn ông dân tộc Mông có thể cung cấp ma túy cho người có nhu cầu.

Cái kết đắng cho người phụ nữ chở nhân tình đi lấy ma túy - Ảnh 1.

Sáng và Vân tại phiên tòa xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”

Sáng mách với bạn thân về người đàn ông có "hàng trắng" này và được bạn thuê mua ma túy hộ mình. Thế nhưng do bạn đưa ra số tiền công thấp nên Sáng đã từ chối. Đến ngày 13/6/2021, Vân về quê làm căn cước công dân và Sáng cũng đi cùng. Biết tin hai người về Nghệ An, người bạn của Sáng cũng lẳng lặng đi theo.

Khi hai bên gặp nhau tại nhà nghỉ ở thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, người bạn này đã đưa cho Sáng 155 triệu đồng nhờ mua 1,5 bánh heroin, hứa trả 50 triệu tiền công. Lần này, do số tiền công cao nên Sáng đồng ý. Sau đó, Sáng rủ Vân đến một cửa hàng mua xe máy cũ rồi cùng nhau lên điểm hẹn gặp người Mông rồi đưa tiền đặt mua heroin.

Rạng sáng 16/6/2021, một người Mông gọi cho Sáng thông báo đã có ma túy và hẹn địa điểm giao nhận. Do không thông thạo địa hình nên Sáng đưa điện thoại cho Vân nghe. Vân biết đây là địa điểm giao dịch ma túy nhưng vẫn chở Sáng đi nhận. Trên đường quay về, Sáng và Vân bị công an bắt giữ cùng tang vật là 370 gam ma túy.

Trả giá đắt

Trong phiên tòa do TAND tỉnh Nghệ An xét xử mới đây, Vân khóc liên tục khóc sụt sùi và tỏ vẻ ân hận với việc làm vi phạm pháp luật mà mình đã gây ra. Vân khai nhận biết Sáng mua ma túy khi người này nhờ nghe điện thoại để hỏi địa điểm. Tuy nhiên, Vân nghĩ rằng, việc mua ma túy là phạm pháp nhưng bản thân mình không trực tiếp mua mà chỉ giúp đỡ thì có lẽ sẽ không phạm tội.

Đến lúc bị Công an bắt và truy tố, Vân mới biết mình đã phạm tội tày trời và vô cùng ân hận, bởi với tội danh đó chắc chắn cô sẽ phải đi tù. Các con của cô đã xa cách cha, giờ sẽ phải xa rời vòng tay mẹ. Nghĩ đến điều đó Vân ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ. Khi được nói lời sau cùng, Vân khẩn khoản xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm về với các con.

Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Sáng cũng thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Sáng cũng nói rằng, chỉ vì thấy khoản "hoa hồng" quá lớn trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn nên hắn đã làm liều "giúp bạn". Từ lời khai của Sáng, cơ quan điều tra đã làm việc với người bạn đó nhưng người này không thừa nhận việc nhờ bị cáo mua ma túy. Do chỉ có lời khai duy nhất của Sáng nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Dương Văn Sáng 20 năm tù, Nguyễn Thị Vân 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Khi nghe mức án mình phải nhận, Vân òa khóc. Những giọt nước mắt ân hận nhưng giờ phút này, tất cả đã quá muộn màng… Vụ án đã khép lại, những người phạm tội đã phải trả giá. Chỉ thương 2 đứa con thơ dại của Vân, bố vào tù nay mẹ cũng xộ khám, hai đứa trẻ giờ chỉ biết nương tựa ông bà già yếu. Vân phải nhận bản án dài đằng đẵng và ngày trở về bên các con đang xa vời vợi.

Chỉ vì mối quan hệ yêu đương mù quáng, Vân đã sa chân vào con đường phạm lỗi để rồi phải nhận cái kết đắng ngắt, còn những đứa con mất đi chỗ dựa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm