Cảm động những câu con động viên bố mẹ trước khi vào phòng thi

Bài, ảnh: Thùy Dung
08/07/2022 - 14:17
Cảm động những câu con động viên bố mẹ trước khi vào phòng thi

Người mẹ chuẩn bị sẵn áo mưa cho con sau buổi thi sáng 8/7/2022

Vì muốn con theo nghề Y giống bố và các anh nên anh Đặng Viết Hoàng (Bắc Ninh) đã ép con học khối B. Điều này khiến con gái anh học sa sút…

Bố đừng lo lắng quá!

Anh Đặng Viết Hoàng (Bắc Ninh) có tâm trạng căng thẳng hơn cả. Hai ngày nay, dù bận đến mấy anh Hoàng cũng phải gác lại công việc, đồng hành cùng con những phút giây quan trọng của thời học sinh.

Theo anh: "Ngày nào con cũng làm đề miệt mài đến 1-2 giờ, thời gian gần đây con gầy đi trông thấy. Đến hôm nay vẫn dậy sớm ôn lại kiến thức một lượt. Con bé mới chỉ chuyển từ khối A sang khối D đầu năm lớp 12 nên lúc nào cũng phải chăm chỉ, cố gắng hơn so với các bạn. Thấy con như vậy, tôi cũng xót xa, nhưng một phần lỗi do tôi".

Anh Hoàng chia sẻ, gia đình có truyền thống học Y nên anh luôn mong mỏi con gái có thể theo nghiệp bố và hai anh trai. Có lẽ vì ở cảnh "gà trống nuôi con" nên anh không hiểu được tâm lý của con gái đang ở tuổi mới lớn.

Cảm động những câu con động viên bố mẹ trước khi vào thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 1.

Niềm vui của bố khi biết con làm bài tốt.

"Lên cấp 3, tôi định hướng con theo khối B, cũng vì có khả năng lo cho con công việc ổn định sau này. Đến giữa năm lớp 11 con tâm sự muốn chuyển sang khối D, vì khối A khó quá không theo được. Nhưng tôi vẫn bảo thủ không đồng ý, thậm chí trách mắng khi con bé ương bướng cãi lời. Thời gian sau, con học sút hẳn, tụt xuống tận nhóm cuối của lớp. Nhận được lời khuyên của cô giáo, tôi nhận ra tư tưởng áp đặt của tôi đã làm tổn thương tâm lý con", anh Hoàng tâm sự.

Anh Hoàng còn nhớ như in ngày đồng ý cho con gái chuyển sang học khối D, nụ cười tươi tắn xuất hiện trở lại trên gương mặt con sau bao ngày buồn bã.

"Sau tất cả, điều con khát khao là được học đúng ngành mình thích chứ không phải đi theo con đường bố vạch ra. Sáng nay đi thi dù con hồi hộp, áp lực lắm nhưng con lại là người động viên bố: ‘Bố đừng lo lắng quá, con nhất định sẽ làm tốt’. Tôi cũng hối hận lắm khi trước đó trách mắng con!".

Mẹ đem lại may mắn cho con

Chị Đỗ Thị Nhung (Bắc Ninh) đã có "kinh nghiệm" 2 năm đưa con đi thi đại học. Lần đầu tiên, chị bình tĩnh, tin tưởng bao nhiêu thì năm nay lại thấp thỏm, lo âu bấy nhiêu. Bởi lẽ con trai chị Nhung năm nay thi lại đại học, do năm trước thiếu 0,25 điểm để vào nguyện vọng 1 trường Đại học Y.

"Con phấn đấu suốt 3 năm, vậy mà năm ngoái thi lại thiếu điểm. Nghe con bày tỏ nguyện vọng muốn ở nhà ôn thi tiếp 1 năm, tôi đồng ý liền. Ngay từ đầu, 2 vợ chồng đã xác định nuôi con học ngành Y sẽ lâu dài và tốn kém, mà có phải học 6 năm là xong đâu, thế nên con học thêm 1 năm nữa tôi cũng nuôi được", chị Nhung bày tỏ.

Dù tin tưởng vào năng lực học tập của con, song chị Nhung vẫn không tránh khỏi nỗi ám ảnh "học tài thi phận". "Vốn tôi chỉ nói đùa con, không sợ mẹ đưa đi lại giống như năm ngoái à? Ai ngờ thằng bé bảo: 'Năm ngoái con không đỗ là do con làm bài không tốt. Mẹ mới đem lại may mắn cho con'. Nghe thằng bé ngượng ngùng nói mà tôi rơi nước mắt. Con trai tôi ít khi nói tình cảm với mẹ!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm