Trước ngày thi, mẹ thức gần trắng đêm cùng con

Trà My
07/07/2022 - 20:51
Ngày nào vợ chồng chị Lê Thanh Tuyền (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cũng đi chợ buôn rau từ 3 giờ sáng. Dù vất vả, anh chị vẫn muốn đầu tư cho con học hành để có tương lai tốt đẹp hơn.

Sáng 7/7 con đi thi thì cả đêm hôm trước, chị Thanh Tuyền lo lắng không thể ngủ yên. Chưa đến 4h, chị đã lục đục dậy chuẩn bị bữa sáng cho con trước khi đưa con đến điểm thi.

Gần trắng đêm cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 1.

Chị Lê Thanh Tuyền: "Chỉ cần con kiên trì theo đuổi ước mơ thì bố mẹ sẽ cố gắng lo cho con học đầy đủ!" - Ảnh: Trà My

"Sáng nay, 4 giờ tôi dậy nhưng đã thấy con dậy rồi. Đêm qua con học bài đến 2 giờ sáng, tôi phải sang tắt đèn giục đi ngủ thì con mới dừng. Nếu con còn ngồi học thì tôi không yên tâm ngủ", chị Tuyền kể. Vậy là cả đêm, mẹ con chị Tuyền chỉ ngủ vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ.

Chị Tuyền cho biết, con gái chị rất siêng năng, mấy tháng cuối trước khi thi, em hầu như học bài đến 1-2h sáng. Thương bố mẹ vất vả kiếm tiền, em vẫn luôn tự học ở nhà và không đi ôn thi ở ngoài để tiết kiệm chi phí.

Ngồi đợi con gái làm bài thi môn Ngữ văn bên ngoài điểm thi THPT Hồng Thái (huyện Đan Phương, Hà Nội), chị Tuyền, chia sẻ, ngày nào vợ chồng chị cũng đi chợ buôn rau từ 3 giờ sáng. Tính chất công việc bấp bênh theo thời vụ nên họ phải tìm thêm nhiều công việc khác nhau để làm. Có hôm, ban ngày vợ chồng chị đi chợ, đêm lại đi đánh bắt cá.

Gần trắng đêm cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 2.

Thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh: Trà My

Cuộc sống khó khăn nhưng nghĩ đến tương lai của con, chị Tuyền lại động viên con cố gắng học. "Bố mẹ làm công việc chân tay vất vả chỉ muốn sau này con có một công việc ổn định, nhàn hạ hơn bố mẹ", chị Tuyền bộc bạch.

Nguyện vọng 1 của con chị Tuyền là vào Học viện Tài chính , nguyện vọng 2 vào trường Đại học Tài nguyên Môi trường. Vợ chồng chị Tuyền luôn hy vọng con sẽ trúng tuyển vào trường mà con mơ ước, tuy nhiên không vì thế mà anh chị tạo áp lực cho con.

Vợ chồng tôi vẫn nói với con: "Con muốn học trường nào cũng được, miễn là con kiên trì theo đuổi ước mơ thì bố mẹ sẽ cố gắng lo cho con học đầy đủ, con không cần lo gì hết".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm