Cảm động những dòng lưu bút thấm đẫm tình người ở khu cách ly tập trung

Trường Hùng
25/03/2020 - 07:20
Cảm động những dòng lưu bút thấm đẫm tình người ở khu cách ly tập trung
"Em cảm ơn mọi người rất nhiều, ở đây cho em cảm giác an toàn và được chăm sóc như ở nhà" - dòng lưu bút của 1 nữ công dân trước khi rời khu cách ly (tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh) khiến người đọc cảm động. Đối với nhiều người, lần cách ly này đã giúp họ hiểu thêm về lòng bao dung và đức hy sinh.
Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 1.

Dòng lưu bút cảm động được chị Nguyễn Tú Linh viết vào ngày 21/3. 3 ngày sau (tức ngày 24/3), chị Linh là 1 trong số 51 công dân hoàn thành cách ly 14 ngày tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 2.

Trước đó, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các công dân thực hiện cách ly tại trường, ở mỗi tòa nhà, dưới chân cầu thang đều có đặt 1 quyển sổ, kê 1 cái ghế và 1 cái bàn cho mọi người ngồi viết

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 3.

Trong quyển sổ này, chủ yếu là những lời cám ơn của các công dân Việt Nam đang thực hiện cách ly dành cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phục vụ

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 4.

Những dòng lưu bút thể hiện lời cảm ơn chân thành được viết từ ngày 16/3 cho tới ngày 24/3 (thời điểm phóng viên chụp lại)

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 5.

Thời gian này cũng trùng vào thời điểm nhiều công dân Việt Nam từ các vùng dịch như Hàn Quốc, Ý về nước và thực hiện cách ly tại đây, ước tính có khoảng 45 người

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 6.

Đối với nhiều công dân, lần cách ly này là một kỷ niệm đẹp, có lẽ họ sẽ không bao giờ quên, bởi qua đó họ hiểu thêm về lòng bao dung và đức hy sinh

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 7.

Một bức tâm thư rất dài, lời lẽ mộc mạc và chân thật

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 8.

Để có được 127 suất cơm mỗi bữa, 5 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ở bộ phận bếp ăn đã phải rất cố gắng

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 9.

Đáp lại dòng lưu bút trên của chiến sĩ Hải, cán bộ quản lý bếp ăn, một công dân viết, "Em cám ơn anh chị trong thời gian qua đã chăm sóc tận tình chu đáo cho bọn em!"

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 10.

"Cám ơn các bạn đã tạo điều kiện đẻ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ!", một chiến sĩ phục vụ ở bếp ăn trả lời khi đọc dòng lưu bút ở phía trên

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 11.

"Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm/ Súng vác trong tay chú canh giữ cho hòa bình...", bạn Phạm Thị Thu Hiền, thực hiện cách ly tại phòng 14 (tầng 3), viết lưu bút trước khi rời đi

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 12.

“14 ngày trôi qua quá nhanh, để đến bây giờ khi tôi sắp sửa rời khỏi đây, mới cảm nhận được rằng lòng không muốn rời đi”, chị Nguyễn Thị Thương (Hà Nội), nhập cảnh từ Pháp về Việt Nam, cách ly tại trường từ ngày 11/3.

Rời khu cách ly tập trung, công dân Việt bày tỏ: "Ước chi được cách ly thêm 140 ngày nữa!” - Ảnh 13.

“Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, xin cảm ơn tất cả cán bộ và những người đã tham gia công tác phân loại cách ly, cũng như chăm sóc người bệnh tại Việt Nam”, chị Nguyễn Hồng Giang (Bắc Giang), nhập cảnh từ Ý về Việt Nam

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm