Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Cảm nhận về Hà Nội qua những trang sách, nét vẽ

PV
Cảm nhận về Hà Nội qua những trang sách, nét vẽ

Từ trái qua: Nhà văn Nguyễn Trương Quý, KTS Trần Thị Thanh Thủy, TS. Thanh Nga trong buổi giao lưu "Trò chuyện: Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người"

Tối 3/10, trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2026 tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, NXB Kim Đồng đã tổ chức buổi giao lưu với chủ đề "Trò chuyện: Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người".

Chương trình có sự tham gia của nhà văn Nguyễn Trương Quý, TS. Đỗ Thanh Nga và KTS Trần Thị Thanh Thủy.

Mượn tên cuốn sách nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài làm gợi mở, buổi tọa đàm đã dẫn dắt công chúng cùng nhìn lại những lớp trầm tích văn hóa, kiến trúc và đời sống tạo nên bản sắc Thủ đô qua nhiều góc nhìn đa dạng.

Theo nhà văn Nguyễn Trương Quý, việc tổ chức hội sách ngay tại khu vực Hồ Gươm - "trung tâm của trung tâm Hà Nội" - mang lại nhiều cảm xúc. Nơi đây gói gọn nhiều lớp lịch sử, từ phố cổ đến khu phố Pháp, từ kiến trúc đến nếp sống thị dân. Từ những không gian ấy, mỗi người lại có một "mã nhận diện" riêng về Hà Nội: Có người nhớ mái nhà rêu phong, hàng cây cổ thụ; có người lại nhớ món ăn thức uống hay góc phố tuổi thơ. Tất cả những "mã nhận diện" ấy đang được lưu giữ và kể lại trọn vẹn qua từng trang sách.

Tủ sách Hà Nội: Nơi lưu giữ "mã nhận diện" Thủ đô

Cảm nhận về Hà Nội qua những trang sách, nét vẽ- Ảnh 1.

Những tác phẩm tiêu biểu trong Tủ sách Hà Nội

Dịp này, NXB Kim Đồng giới thiệu đến độc giả nhiều tác phẩm tiêu biểu trong Tủ sách Hà Nội. Đó là những góc nhìn văn chương quen thuộc qua Hà Nội băm sáu phố phường (Thạch Lam), Phố phường Hà Nội xưa, Hà Nội thanh lịch (Hoàng Đạo Thúy), Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội (Doãn Kế Thiện), hay các tác phẩm của Tô Hoài như Giữ gìn 36 phố phường, Chuyện cũ Hà Nội và Thành phố, gương mặt, con người.

Bên cạnh văn chương, mảng sách nghệ thuật cũng ghi dấu ấn với 2 cuốn artbook Phố cổ Hà Nội - Kí họa & hồi ức và Ấn tượng Hà Nội - Từ kí họa những công trình thời Pháp do nhóm Kí họa đô thị Hà Nội (Urban Sketchers Hanoi) thực hiện.

Ký họa đô thị và những ký ức sống động

Là đại diện nhóm tác giả hai cuốn sách ký họa, KTS Trần Thị Thanh Thủy đã chia sẻ về hành trình rong đuổi khắp các con phố, biệt thự cổ, khu tập thể hay những khu đô thị mới để trực họa lại diện mạo Hà Nội. Chị cho biết, dù đô thị có biến đổi từng ngày, những nét vẽ ký họa không chỉ ghi lại vẻ ngoài công trình mà còn lưu giữ lịch sử, phong cách kiến trúc và cái hồn cốt của không gian xung quanh.

Hà Nội không chỉ có Hồ Gươm, Hồ Tây hay những công trình biểu tượng, mà còn được tạo nên từ kí ức của từng cư dân và du khách. Mỗi người có một Hà Nội của riêng mình: Hà Nội trong văn chương của các bậc tiền bối, Hà Nội qua nét vẽ của kiến trúc sư, Hà Nội trong ký ức của những gia đình nhiều thế hệ, hay Hà Nội trong mắt những người ngụ cư mới đến.

Bảo tồn di sản: Yêu bằng hiểu biết và trách nhiệm

Dưới góc nhìn nghiên cứu văn hóa, TS. Đỗ Thanh Nga cho rằng sách vở và tư liệu giúp lưu giữ nếp sống, phong tục và ký ức cộng đồng. Khi một công trình mất đi hay một tập quán biến chuyển, cái mất đi không chỉ là hình thể vật chất mà là một phần kí ức xã hội. Việc bảo tồn di sản đô thị chính là cách thế hệ hôm nay gạn lọc và trao truyền những giá trị cốt lõi cho tương lai.

Từ câu chuyện di sản đến ký ức văn hóa, các diễn giả cùng chung một trăn trở: Làm thế nào để Hà Nội phát triển hiện đại mà không đánh mất bản sắc? Câu trả lời nằm ở chính tình yêu thành phố - một tình yêu không dừng lại ở hoài niệm, mà cần đi cùng sự hiểu biết và trách nhiệm.

Buổi trò chuyện mở ra một khoảng trống lắng đọng, giúp độc giả nhìn Hà Nội chậm hơn, sâu hơn, để từ từng trang sách hay nét vẽ, mỗi người đều tìm thấy một Hà Nội cho riêng mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận