Cậu bé 10 tuổi dùng 10 ngàn bảng làm từ thiện để tưởng nhớ người mẹ mất vì ung thư

Phương Liên
17/12/2019 - 20:48
Cậu bé 10 tuổi dùng 10 ngàn bảng làm từ thiện để tưởng nhớ người mẹ mất vì ung thư
Harvey Hughes-Sharps đã nổi danh trên mặt báo trong tuần này khi cậu bé đã trao một phong bì bên trong có 5 bảng cho thực khách Ashleigh Perks và Jack Nixon đang thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng.
Cậu bé 10 tuổi trao tặng 10 ngàn bảng làm từ thiện để tưởng nhớ người mẹ qua đời vì ung thư - Ảnh 1.

Cậu bé Harvey Hughes-Sharps

Cặp vợ chồng đến từ Flintshire, xứ Wales, đã ngạc nhiên khi họ phát hiện ra cậu bé tự bỏ tiền túi của mình trả cho bữa ăn của họ. Kèm theo đó là một bức thiệp viết tay với nội dung rằng cậu bé làm vậy để tưởng nhớ về người mẹ Rachel Hughes đã mất 6 năm trước vì bệnh ung thư buồng trứng. 

Cậu bé 10 tuổi trao tặng 10 ngàn bảng làm từ thiện để tưởng nhớ người mẹ qua đời vì ung thư - Ảnh 2.

Harvey và mẹ Rachel

Gia đình của cậu bé luôn đi ăn trong ngày mất của mẹ và cậu bé đã thực hiện hành động tử tế này trong 3 năm qua.

Nhưng sự hào phóng đáng kinh ngạc của Harvey không dừng lại ở đó, vì trong 6 năm kể từ khi mẹ qua đời, cậu bé đã quyên góp được 10.000 bảng cho các tổ chức từ thiện, đồng thơì làm mọi thứ, từ một cây đàn piano cho tới những quả trứng phục sinh để đem đi từ thiện, hoặc cho những đứa trẻ khác chơi trong lểu riêng tại vườn của mình.

Mẹ kế của Harvey, Kinda Robinson-Sharps, 40 tuổi, nói: "Tất cả chỉ là giữ cho ký ức về mẹ của Harvey còn sống. Cô ấy là một người quan trọng đối với thằng bé và cô ấy sẽ luôn là một phần quan trọng trong câu chuyện của Harvey".

Cậu bé 10 tuổi trao tặng 10 ngàn bảng làm từ thiện để tưởng nhớ người mẹ qua đời vì ung thư - Ảnh 3.

Đối với Harvey, thể hiện tình yêu với người khác bằng những hành động tử tế ngẫu nhiên là cách tôn vinh tình yêu mà mẹ dành cho cậu

Sau khi Harvey đưa tấm thiệp cho Ashleigh và Jack, cặp vợ chồng đã đi tìm cậu và gia đình để cảm ơn hành động tốt bụng của cậu bé trước khi yêu cầu một bức ảnh để chia sẻ trên mạng. Bức ảnh sau đó đã nhanh chóng lan truyền và nhận được hàng ngàn lượt thích và chia sẻ.

Cậu bé 10 tuổi trao tặng 10 ngàn bảng làm từ thiện để tưởng nhớ người mẹ qua đời vì ung thư - Ảnh 4.

Harvey cùng bố và mẹ kế

Quà của Harvey cho cặp vợ chồng bao gồm 5 đồng xu 1 bảng và bức thiệp với nội dung:  "Tưởng nhớ mẹ tôi đã qua đời 6 năm trước. Bà ấy là một người rất yêu thương, chu đáo và tốt bụng, bà là nhân viên xã hội. Hãy chấp nhận số tiền này trả kèm với hóa đơn của bạn. Hãy vui vẻ với gia đình của bạn".

Cậu bé 10 tuổi trao tặng 10 ngàn bảng làm từ thiện để tưởng nhớ người mẹ qua đời vì ung thư - Ảnh 5.

Vào năm 2016, vào sinh nhật lần thứ 7 của mình, Harvey đã từ bỏ những món quà sinh nhật để quyên góp tiền cho The Aidice of the Goodherherd ở Backford, Chester - nơi mẹ của cậu bé được chăm sóc

Việc quyên góp thường xuyên của Harvey thậm chí còn khiến cậu bé giành được một giải thưởng từ nhà tế bần với chiếc cúp thủy tinh kèm bức ảnh của cậu và mẹ. 

Trước đây, cậu cũng đã thực hiện công tác tài trợ và quyên tặng trứng Phục sinh, quyên góp tiền mặt cho Macmillan, nhà tế bần trẻ em Claire House và các tổ chức từ thiện giúp bệnh nhân ung thư buồng trứng và não.

Kinda nói thêm: "Mỗi năm chúng tôi luôn tổ chức tưởng nhớ Rachel vào ngày sinh nhật của cô ấy và ngày cô ấy qua đời. Harvey là một đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm nhưng khá nhút nhát, vì vậy đối với cậu bé, việc thực sự tiếp cận một ai đó để thực hiện hành động tử tế ngẫu nhiên khó hơn ý tưởng cho đi thứ gì đó".

Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm