Cậu bé 7 tuổi bụng phình to, thường xuyên ngất xỉu, cha mẹ nghèo không có tiền cứu chữa

Văn Tiên
23/02/2023 - 18:17
Cậu bé 7 tuổi bụng phình to, thường xuyên ngất xỉu, cha mẹ nghèo không có tiền cứu chữa

Chứng bệnh tan máu bẩm sinh và lá lách to khiến Linh phải thường xuyên vào bệnh viện

Mắc phải chứng bệnh tan máu bẩm sinh, lá lách to khiến Lai Chí Linh (7 tuổi) trở nên ốm yếu, đi học thường ngất xỉu. Thấy cậu học trò nhỏ thó, bụng phình to mà cha mẹ nghèo không có cách nào xoay xở, thầy giáo chủ nhiệm nghẹn lòng cầu xin sự hỗ trợ của mọi người.

Cậu học trò nghèo mắc bệnh "con nhà giàu"

Ngồi một góc trước căn nhà cấp 4 xập xệ, thầy Trần Thanh Lam (giáo viên trường tiểu học An Quảng Hữu B, huyện Trà Cú, Trà Vinh) cặm cụi lật từng trang sách lớp 1 để ôn bài cho cậu học trò nhỏ.

Thầy giáo xót xa khi thấy bé trai 7 tuổi bụng phình to, thường xuyên ngất xỉu mà cha mẹ nghèo không có tiền cứu chữa - Ảnh 1.

Dù đã 7 tuổi nhưng Linh chỉ nặng 10kg, gầy gò hơn các bạn cùng trang lứa

Gần 1 tháng nay, Lai Chí Linh chưa thể tiếp tục đến trường khi căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), lá lách to khiến đứa trẻ 7 tuổi liên tục khó thở, ngất xỉu.

Linh là con trai lớn của anh Lai Chí Ngôn (45 tuổi) và chị Thạch Thị Tâm (30 tuổi), ngụ ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú. Dưới Linh còn có 2 em trai Lai Thành Đạt (4 tuổi) và Lai Quốc Thịnh (2 tháng tuổi).

Phát hiện con trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ lúc 9 tháng tuổi, suốt 6 năm qua, hai vợ chồng chị Tâm chỉ biết đưa Linh ra vào viện liên tục để duy trì sự sống cho con lâu nhất có thể.

"Mỗi lần thằng bé ngất xỉu, mặt xanh xao lại phải vào viện để truyền máu, bác sĩ chỉ lắc đầu, thiếu máu là nó không sống được nữa", chị Tâm bật khóc.

Ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, anh Lai Chí Ngôn nấc nghẹn: "Trước thằng bé dưới 6 tuổi thì không có tốn tiền nhiều, giờ dùng bảo hiểm học sinh phải đóng 20%, mỗi lần đi tiền xe cộ, ăn uống cũng hết 1 triệu. Với nhiều nhà thì chi phí đó không nhiều nhưng tôi xoay không đủ, dưới Linh còn 2 đứa em nữa, tôi cứ đi làm thuê cho người ta để mượn nợ rồi trả dần, mấy tháng nay thằng bé bệnh nặng hơn, cứ nằm viện liên tục để vào máu".

Chị Tâm nghẹn lòng khi sức khỏe của đứa con trai nhỏ ngày một yếu đi

Theo anh Ngôn, vì sức khỏe yếu ớt, sau Tết Nguyên đán, gia đình đã làm đơn xin cho Linh tạm nghỉ học để đi bệnh viện. "Giờ bé vô máu thì nó đỡ chứ thiếu máu là mệt, ngất xỉu, mặt trắng bạch…, bác sĩ nói bệnh này là bệnh nhà giàu, phải vô máu hoài thôi", anh Ngôn tâm sự.

Điều mà vợ chồng anh Ngôn lo lắng nhất là ngoài chứng bệnh tan máu bẩm sinh của Linh, đứa trẻ 7 tuổi còn mắc phải bệnh lá lách to, bụng phình cứng gây đau đớn, khó thở. Các bác sĩ cho biết để cứu chữa, Linh cần phải tiến hành phẫu thuật, nhưng số tiền để thực hiện ca mổ vượt quá khả năng lo liệu của gia đình.

Thầy giáo xót xa khi thấy bé trai 7 tuổi bụng phình to, thường xuyên ngất xỉu mà cha mẹ nghèo không có tiền cứu chữa - Ảnh 4.

3 đứa con còn nhỏ dại, Linh lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống của gia đình anh Ngôn, chị Tâm rơi vào bế tắc

Khi được hỏi về lý do sinh Quốc Thịnh (2 tháng tuổi) trong khi gia đình túng quẫn, Linh lại bệnh tật, chị Tâm nhìn 3 đứa con, chua xót: "Em có bầu rồi mới biết mình vỡ kế hoạch, đến viện thì bác sĩ hỏi có sinh được không, em cũng không muốn bỏ con, tội nghiệp lắm nên cũng ráng sinh bé ra".

Lời khẩn cầu của thầy giáo tiểu học

Từ lúc biết được hoàn cảnh khó khăn của Linh khi cha mẹ em phải chạy vạy ngược xuôi để vừa lo cho 3 đứa con, vừa gom góp tiền đưa Linh đi bệnh viện chữa trị, thầy Lam và các thầy cô khác trong trường cũng tiến hành vận động giáo viên, phụ huynh giúp Linh chữa bệnh.

Thầy Lam xót xa khi nhắc đến cậu học trò tội nghiệp, thiếu thốn mọi bề

"Mỗi lần đi vô máu về thì bé học không nổi, không nhớ chữ gì, nhìn tội nghiệp lắm. Học lớp 1 rồi mà bé vỏn vẹn có 10kg, người ốm nhom, bệnh tật thì phải truyền máu liên tục mà hoàn cảnh gia đình khổ quá, cha bé đi mần mướn để lo cho 3 đứa nhỏ nên tôi mới vận động thầy cô, phụ huynh trong trường để giúp đỡ", thầy Lam tâm sự.

Tuy nhiên, số tiền mà các thầy cô giáo, phụ huynh vùng quê nghèo có thể gom được cũng chỉ đủ giúp cậu học trò nhỏ truyền thêm được 1 lần máu. Còn kinh phí phẫu thuật, duy trì sự sống về sau cho Linh đã vượt quá khả năng của mọi người.

Thầy giáo xót xa khi thấy bé trai 7 tuổi bụng phình to, thường xuyên ngất xỉu mà cha mẹ nghèo không có tiền cứu chữa - Ảnh 6.

Người mẹ tự trách bản thân khi không có tiền bạc để cứu chữa cho đứa con trai bệnh tật

"Giờ hỏi thằng bé nó kêu khó thở, bụng cứng ngắt à, đi học không nổi cứ ngất xỉu hoài nên mẹ bé mới làm đơn cho con được tạm nghỉ học. Thầy cũng cố gắng vận động, mong mỏi mọi người có thể giúp đỡ cho bé vượt qua cơn bệnh tật để tiếp tục cuộc sống rồi quay lại trường học, chứ Linh nó mới 7 tuổi, tội nghiệp lắm", thầy Lam xúc động.

Ngồi trước sân nhà, Linh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn mọi vật xung quanh. Mấy ngày trước, vì không có tiền đi bệnh viện để truyền máu nên em ngất xỉu, nhờ có sự hỗ trợ của mọi người, em mới may mắn giữ được mạng sống.

"Con thấy mệt, con muốn đi học lại mà mẹ không cho. Ước gì con hết bệnh để mẹ con không khóc nữa", Linh thỏ thẻ.

Những ngày sắp tới, vợ chồng chị Tâm vẫn chưa biết làm cách nào để níu giữ mạng sống cho đứa con trai nhỏ

Nghe đứa con trai nói vậy, chị Tâm chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, nấc nghẹn. Chị chỉ biết tự trách bản thân mình khi làm mẹ mà không thể lo lắng được cho các con, mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai của chồng khi đứa con út chỉ mới 2 tháng tuổi.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Dúng – Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Nghiệp Anh cho biết hoàn cảnh kinh tế gia đình của vợ chồng chị Tâm rất khó khăn khi có 3 con nhỏ, em Linh lại mắc bệnh hiểm nghèo. Phía chính quyền xã cũng đã vận động bà con để hỗ trợ chút ít cho Linh, đồng thời cũng mong quý độc giả gần xa có thể giúp đứa trẻ 7 tuổi có thêm hy vọng để chữa bệnh, tiếp tục cuộc sống.

Thầy giáo xót xa khi thấy bé trai 7 tuổi bụng phình to, thường xuyên ngất xỉu mà cha mẹ nghèo không có tiền cứu chữa - Ảnh 8.

Mong những cánh tay nối dài sẽ giúp Linh có thêm hy vọng chữa bệnh rồi khỏe mạnh quay lại trường học như bao bạn bè cùng trang lứa...

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại của chị Tâm (mẹ bé Linh): 0373745019.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1035351801.

Chủ tài khoản: Thạch Thị Tâm, chi nhánh Trà Vinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm