Câu chuyện thương tâm về bé gái trong bức ảnh gây chấn động thế giới

Minh Tú (dịch)
13/05/2025 - 12:19
Câu chuyện thương tâm về bé gái trong bức ảnh gây chấn động thế giới

Siwar Ashour, sinh vào tháng 11/2024 chỉ biết đến chiến tranh. Mẹ của em, Najwa Aram, 23 tuổi, đã sinh con trong căn phòng duy nhất còn sót lại của một ngôi nhà đã bị phá hủy và 11 người khác đang cùng chung sống.

Siwar Ashour - bé gái người Palestine 6 tháng tuổi, với thân hình gầy gò đau đớn - tượng trưng cho nạn đói cố ý ở Gaza khi em xuất hiện trên BBC tuần qua

Siwar Ashour chỉ nặng 2,5kg khi chào đời vào ngày 20/11/2024. Ngay từ khi sinh ra, Siwar đã gặp vấn đề về thực quản khiến cô bé gặp khó khăn trong việc uống sữa mẹ và phải phụ thuộc vào sữa công thức chuyên dụng, vốn đang rất khan hiếm. Ngôi nhà của cha mẹ em ở al-Nuseirat, nằm giữa bờ biển Dải Gaza, đã bị đánh bom vào đầu cuộc chiến, bắt đầu vào tháng 10/2023 khi Hamas giết chết 1.200 người ở Israel, dẫn đến cuộc tấn công của Israel cho đến nay đã giết chết hơn 52.000 người ở Gaza. Họ sống trong lều một thời gian nhưng gần như không thể kiếm được thức ăn hoặc nước trong trại và nơi này cũng bị Israel bắn phá. Họ cố gắng quay lại al-Nuseirat để ở nhà ông bà của Siwar nhưng nơi đó cũng bị đánh bom. Tất cả những gì còn lại của tòa nhà là một căn phòng duy nhất, nơi họ chia sẻ với 11 người khác. Đó là nơi Siwar được sinh ra.

"Tôi kiệt sức. Không có sự riêng tư và tôi không thể nghỉ ngơi", Najwa Aram, mẹ của Siwar, 23 tuổi, cho biết. "Khi mới sinh ra, bé rất xinh đẹp mặc dù nét mặt bé có vẻ yếu ớt", cô nói. "Nhưng giờ bé gầy một cách bất thường. Trẻ sơ sinh ở độ tuổi của bé phải nặng 6kg hoặc hơn - không chỉ từ 2 đến 4kg".

Najwa phát hiện ra vào tháng trước rằng cô đang mang thai đứa con thứ hai nhưng sống trong nỗi sợ hãi mất Siwar trước khi em của cô bé chào đời. Najwa đã chuyển đến Khan Younis để ở với mẹ nhưng đã dành phần lớn thời gian trong vài tháng qua ở bệnh viện với cô con gái yếu ớt của mình. Chồng cô, Saleh, bị mù và phải ở lại al-Nuseirat. Cuộc ném bom liên tục đã buộc gia đình phải di chuyển nhiều lần, giống như hầu hết các gia đình khác ở Gaza và đã chia cắt họ. Gia đình này không có nguồn thu nhập nên phải nhờ đến các bếp ăn từ thiện để có thức ăn và một số viện trợ nhân đạo, song điều đó cũng rất thiếu hụt khi lệnh phong tỏa toàn diện Gaza của Israel sắp bước sang ngày thứ 70.

Najwa và mẹ cô chỉ còn lại một bao bột mì và vài hộp bột mì. "Khi hết hạn, chúng tôi sẽ không thể mua được gì vì giá quá cao", Najwa nói. Quan trọng hơn nữa, nguồn cung cấp sữa công thức đặc biệt mà bé Siwar cần thì ngày càng khó tìm.

"Tôi cũng đang bị suy dinh dưỡng. Tôi vẫn cố gắng cho Siwar bú, nhưng cháu từ chối và tiếp tục khóc, hoàn toàn từ chối tôi", Najwa kể, "Đó là lý do tại sao tôi phải dựa nhiều hơn vào sữa công thức. Khi tôi cho con bú, một hộp sữa công thức có thể dùng được một tháng. Bây giờ thì hết trong vòng chưa đầy một tuần".

Câu chuyện thương tâm về bé gái trong bức ảnh gây chấn động thế giới- Ảnh 1.

Siwar đã phạm tội gì? Cuộc bao vây của Israel và nạn đói đã biến Siwar Ashour, một em bé chưa đầy 6 tháng tuổi, trở thành một cái bóng mong manh! Ảnh: Đài Phát thanh Quốc tế Palestine

Najwa và con gái đã dành phần lớn tháng 3 trong bệnh viện ở Deir al-Balah, nơi có một công thức sữa dường như có hiệu quả, giúp cân nặng của Siwar tăng lên tới 4kg. "Tôi nhận thấy Siwar bắt đầu mỉm cười và chơi đùa, điều đó khiến tôi vui và hy vọng rằng sức khỏe của con bé sẽ được cải thiện". Nhưng khoảnh khắc hy vọng mong manh đó đã sụp đổ khi họ được xuất viện và Siwar lại bắt đầu sụt cân. Bé được chuyển đến bệnh viện Nasser ở Khan Younis nhưng tình hình bệnh viện rất tệ. "Có 6 bệnh nhân trong mỗi phòng. Nhìn đâu cũng thấy đau khổ. Có một đứa trẻ còn tệ hơn cả Siwar", Najwa nói, "Tôi liên tục lo lắng và suy nghĩ quá nhiều. Đôi khi tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy con bé như thế này và tôi bắt đầu khóc. Tôi rất sợ mất con bé. Liệu thế giới có thể mở cửa để sữa, thức ăn và thuốc men vào được không? Tất cả những gì tôi muốn là con gái tôi, Siwar, được sống như những đứa trẻ khác trên thế giới".

Tiến sĩ Ahmed al-Farah, Giám đốc tòa nhà khoa nhi và sản khoa tại khu phức hợp y tế Nasser, cho biết mỗi ngày tại đây ghi nhận từ 5 đến 10 trường hợp suy dinh dưỡng mới.

"Chúng tôi đang chứng kiến những trường hợp nghiêm trọng. Suy dinh dưỡng xuất hiện ở trẻ em theo cách kinh hoàng và cực kỳ dễ thấy", Farah nói, "Chúng tôi không có gì để cung cấp cho chúng. Chúng cần protein nhưng không có. Chúng tôi cố gắng cung cấp một ít sữa, có thể là sữa bột nhưng chúng tôi không thể cung cấp thêm bất cứ thứ gì nữa".

Chỉ còn đủ nhiên liệu tại khu phức hợp Nasser để duy trì hoạt động của máy phát điện trong 48 giờ nữa. Họ đã phải tắt điện ở các tầng hành chính để kéo dài thêm một chút nhưng nguồn điện sẽ sớm phải cắt ở các khoa bệnh nhân quá tải.

"Chúng tôi bất lực trước nhu cầu của họ - chúng tôi không thể cung cấp thực phẩm, chất bổ sung, thuốc men hoặc vitamin phù hợp với tình trạng của họ", bác sĩ cho biết. "Tôi đã nghiên cứu về tình trạng suy dinh dưỡng trong sách giáo khoa của trường Y. Tôi từng nghĩ rằng việc học đó sẽ chỉ là lý thuyết, điều mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy trong cuộc sống thực. Nhưng giờ đây, những mô tả trong sách giáo khoa đó đã trở thành hiện thực trước mắt chúng tôi ở Gaza. Tôi kêu gọi thế giới hãy nhìn nhận chúng tôi như những con người - chúng tôi được tạo ra giống như mọi người khác" - Tiến sĩ Ahmed al-Farah cho hay.

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm