Chị em vất vả mưu sinh trên đường phố Hà Nội trong nắng nóng gần 40 độ C như đổ lửa

Bài, ảnh: Trường Hùng
21/05/2020 - 15:13
Chị em vất vả mưu sinh trên đường phố Hà Nội trong nắng nóng gần 40 độ C như đổ lửa
Hà Nội, trong cái nắng oi bức vào lúc cao điểm (từ 12h-15h) của ngày hôm nay (21/5) - có thời điểm chạm ngưỡng 40 độ C, nhiều phụ nữ vẫn phải vất vả mưu sinh ngoài đường.
Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 1.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 21/5, người dân Hà Nội sẽ trải qua một ngày nắng nóng đỉnh điểm với mức độ gay gắt nhất kể từ đầu mùa - nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, thời gian có nhiệt độ trung bình trên 35 độ C tương đối dài (từ 10h-17h).

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 2.

Vào thời điểm từ 11h đến 13h, để bảo vệ sức khỏe hầu hết người dân khi tham gia giao thông đều mặc áo dài tay, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, một số người còn đeo kính râm…

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 3.

Trước thời tiết khắc nghiệt, mọi người đều hạn chế ra đường hết mức có thể, dẫn tới lượng người trên đường tương đối ít. Tuy vậy, trên đường phố, nơi vỉa hè, lề đường, không khó để bắt gặp những phụ nữ đang đội nắng mưu sinh.

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 4.

Người phụ nữ thu mua đồng nát đạp xe đầy khó nhọc trong thời tiết nóng bức trên đường Trường Chinh.

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 5.

Vừa bán xong gánh hàng rau, bà lão lọc cọc đạp xe về nhà.

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 6.

Trên đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai), người phụ nữ bán hàng hoa quả rong đội nắng, cố sức dắt chiếc xe đầy nặng nề qua đường.

Vì cuộc sống, người phụ nữ bán chè rong "dũng cảm" phơi mình trong cái nóng trên đỉnh đầu tới khoảng 40 độ C để cố bán được cốc chè cho khách đang ngồi trong quán phở.

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 8.

Quán trà đá bên đường được "ưu ái" cho đầy nắng, khiến bà chủ hàng nước lâm vào cảnh "vắng như chùa Bà Đanh"

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 9.

Dẫu đã dùng tới 2 cái ô che nắng nhưng bà chủ bàn vé số vẫn phải trang bị thêm áo chống nắng, khẩu trang và găng tay.

Người phụ nữ bán kính râm nơi vỉa hè, ngồi lui vào phía có bóng râm, tranh thủ gọi điện về thăm người nhà.

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 11.

Đã hơn 12 giờ trưa, người phụ nữ nhặt đồng nát vẫn chưa nghỉ, kiên trì nhặt nhạnh kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 12.

Đang ăn dở bát cơm, chủ xe tải bán cam và xoài rong dừng lại, với tay đưa túi cho khách hàng.

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 13.

Chị Lương Đình Loan (54 tuổi, huyện Bình Lục, Hà Nam), làm thuê cho chủ xe với công mỗi ngày được trả 200.000 đồng, làm ngày nào hưởng tiền ngày đấy. Nhưng trong cảnh nóng nắng này, chị Loan cố lắm cũng chỉ trụ được 10 ngày rồi lại phải xin nghỉ 1-2 ngày.

Những phụ nữ 'mình hạc' vất vả mưu sinh ngoài đường trong nắng nóng gần 40 độ - Ảnh 14.

Trời nắng nóng, người đi đường ngại dừng để mua hàng, khiến cho việc buôn bán ế ẩm. Theo chị Loan, hoa quả này không để được lâu, cứ qua mỗi ngày một số quả lại bị ủng, phải vứt đi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm