Chiến sĩ biên phòng ấm lòng với "Thư gửi hậu phương"
Những người lính biên phòng nghẹn ngào nhận "Thư gửi hậu phương" vào dịp Tết Thiếu nhi.
"Bố ơi, chúng con nhớ bố nhiều lắm!" - dòng chữ nắn nót của cô bé học lớp 4 nơi hậu phương đã khiến những người lính biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc rưng rưng xúc động. Ở nơi xa xôi của miền biên viễn Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên, có những ông bố mang quân hàm xanh đang lặng lẽ đọc đi đọc lại từng dòng thư của các con mình gửi đến đơn vị đúng dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.
Những ngày cuối tháng 5, không khí tại Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên) trở nên ấm áp lạ thường. Lần lượt những phong thư, những bức tranh đầy màu sắc của các cháu nhỏ được gửi về đơn vị. Đó là tình cảm hồi đáp của con em cán bộ, chiến sĩ - những đứa trẻ đang sống cùng mẹ, cùng ông bà nội - ngoại ở quê nhà, ngày ngày mong ngóng bố trở về sau những chuyến tuần tra dài ngày nơi biên giới.

Cháu nhỏ vẽ tranh gửi người cha Biên phòng sau khi nhận được thư chúc mừng Tết 1/6 từ đơn vị của cha.
Đây là sáng kiến từ mô hình "Thư gửi hậu phương" do Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, viết những dòng thư ân cần như một người cha, người bác gửi tới các cháu, động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi và thêm tự hào về công việc của bố mình nơi biên cương. 36 lá thư chúc mừng đã được gửi đến các cháu là con của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Điều bất ngờ là chỉ trong thời gian ngắn, các cháu đã viết thư, vẽ tranh gửi về đơn vị kèm những lời yêu thương và tự hào gửi tới người cha cùng các chú, các bác ở đơn vị.
Mỗi lá thư là một câu chuyện riêng, mang theo cả thế giới tâm hồn trong trẻo của con trẻ. Cô bé Ánh Hồng - học sinh lớp 4 - cùng em gái Yến Vy mới 4 tuổi, là con của Thiếu tá Vàng A Chứ, đã cùng nhau viết một lá thư đầy yêu thương gửi bố và đồng đội.
Trong thư, cô bé bộc bạch: "Chúng cháu rất khâm phục tinh thần kiên cường và nụ cười lạc quan của các bác, các chú. Cháu xin hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để sau này lớn lên góp phần xây dựng đất nước, xứng đáng với những hy sinh của các bác, các chú". Phía cuối thư, hai chị em ký tên bằng nét chữ trẻ thơ: "Hồng - Vy", giản dị mà khiến ai đọc cũng phải xúc động.

Những bức tranh mang nhiều màu sắc gửi tặng người cha biên phòng và các chú bộ đội đang công tác ở biên giới đúng dịp 1/6.
Câu chuyện của hai anh em Tiến Mạnh (học lớp 7) và Xuân Phúc (học lớp 4) lại mang một sắc thái rất riêng. Hai cậu bé thú nhận đã "loay hoay mãi" vì không biết viết thế nào cho hay, lại muốn vẽ tranh tặng các chú nữa, nên cuối cùng quyết định làm cả hai. "Đặc biệt, hai anh em cháu nhớ bố Hồng nhiều lắm! Cháu chúc bố Hồng bình yên và các chú luôn mạnh khỏe, gác súng thật nghiêm để bảo vệ bình yên cho đất nước" - những dòng thư mộc mạc ấy có lẽ là món quà 1/6 đẹp nhất mà người bố nơi biên giới có thể nhận được.
Kèm theo lá thư là bức tranh các cháu kỳ công vẽ những người lính quân hàm xanh tươi cười bên lá cờ Tổ quốc, với dòng chữ đáng yêu: "Cảm ơn các chú rất nhiều! Nhân ngày 1/6".
Đằng sau mỗi nét chữ ấy là bóng dáng của những người mẹ tảo tần - những hậu phương vững chắc đã thay chồng chăm sóc, dạy dỗ con cái, để các anh yên tâm bám trụ nơi biên cương. Là những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng của bố vào những dịp đặc biệt, nhưng vẫn tràn đầy tự hào về công việc cao quý của bố mình. Lan tỏa yêu thương đến trẻ em vùng biên Tình yêu thương ấy không chỉ dừng lại trong những lá thư gửi hậu phương.

Các cháu đã viết thư gửi về đơn vị kèm những lời yêu thương cùng niềm tự hào gửi người cha khoác khoác áo quân hàm xanh.
Đúng dịp 1/6/2026, tại bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Hỳ, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ còn phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nà Hỳ tổ chức chương trình Tết Thiếu nhi dành cho trẻ em biên giới có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà cho gần 100 cháu học sinh trên địa bàn.
Với những đứa trẻ vùng cao còn nhiều thiếu thốn, những phần quà giản dị từ các chú bộ đội đã mang đến niềm vui khôn tả, để các em có một ngày Tết Thiếu nhi thật trọn vẹn.
Mô hình "Thư gửi hậu phương" vừa ra mắt, đã chạm đến trái tim của biết bao người. Những cánh thư hai chiều không chỉ là sợi dây gắn kết cha con, vợ chồng, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp những người lính biên phòng vững vàng hơn nơi tuyến đầu. Đồng thời, mô hình cũng góp phần gieo vào tâm hồn các cháu thiếu nhi tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn và tự hào về truyền thống gia đình.

Những cánh thư hai chiều không chỉ là sợi dây gắn kết cha con, vợ chồng, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp những người lính biên phòng vững vàng hơn nơi tuyến đầu.
Để rồi, ở một nơi xa xôi của Tổ quốc, có những người cha mang quân hàm xanh đang nâng niu, gìn giữ từng lá thư, từng bức tranh của con như một báu vật. Bởi đó chính là động lực, là điểm tựa tinh thần, để các anh tiếp tục chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gìn giữ bình yên cho mỗi mái ấm gia đình.