Chồng đột ngột qua đời vì bạo bệnh, vợ bầu 'một nách 2 con' lâm cảnh khốn khó trăm bề

Nhã Hoàng
18/04/2023 - 13:51
Chồng đột ngột qua đời vì bạo bệnh, vợ bầu 'một nách 2 con' lâm cảnh khốn khó trăm bề
36 tuổi, chị Mỹ đã qua 2 đời chồng, giờ lại thành góa phụ khi đang mang thai, một nách 2 đứa con thơ, đứa vừa chập chững biết đi, đứa bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa.

Nỗi đau số phận

Hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày chồng mất, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình chị Trần Thị Mỹ (36 tuổi, trú xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Hình ảnh bé trai Văn Đình Trần Lâm (17 tháng tuổi) vừa chập chững biết đi đứng chơi đùa trước bàn thờ người cha xấu số khiến người chứng kiến xót xa.

Clip: Nhói lòng hình ảnh con trai 17 tháng tuổi và người vợ mang thai bên bàn thờ chồng.

"Anh ấy đi rồi. 2 đứa con thì đứa vừa chập chững biết đi, đứa 5 tuổi (con riêng của chị Mỹ- PV) mắc bệnh thiếu máu. Tôi lại đang mang thai ở tháng thứ 5. Bố mẹ chồng đều già yếu. Chặng đường dài khó khăn phía trước, một mình tôi biết xoay xở thế nào?", thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng, chị Mỹ nghẹn ngào.

Khẩn cầu đẫm nước mắt của góa phụ mang thai, một mình nuôi 2 con thơ, bệnh tật - Ảnh 2.

3 mẹ con chị Mỹ đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người chồng.

Biến cố gia đình xảy ra vào hơn 2 tháng trước, khi đang ăn cơm tối thì anh Văn Đình Luận (41 tuổi, chồng chị Mỹ) bất ngờ ho ra máu. Cơn ho dữ dội, máu từ trong mũi ồ ạt chảy. Dù được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Luận cũng không qua khỏi.

Chị Mỹ kể, trước khi đến với nhau, chị đã từng trải qua một đời chồng và có 2 con trai riêng với người chồng trước. Thế nhưng, từ khi sinh đứa con thứ 2 mắc bệnh thiếu máu, phải nằm viện điều trị triền miên, nợ nần chồng chất thì mâu thuẫn vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra.

Khẩn cầu đẫm nước mắt của góa phụ mang thai, một mình nuôi 2 con thơ, bệnh tật - Ảnh 3.

Vừa 17 tháng tuổi, bé Lâm đã mồ côi cha.

"Khi con vừa 21 tháng tuổi, tôi quyết định ly hôn. Đứa lớn (nay đã 10 tuổi) ở với bố. Tôi ôm đứa nhỏ bệnh tật về nương nhờ nhà ngoại. Làm được đồng nào, tôi chắt góp, vay mượn thêm để hàng tháng đưa con trai ra Hà Nội thăm khám, điều trị", chị Mỹ kể.

Rồi chị và anh Luận gặp nhau. Cảm thông hoàn cảnh, anh Luận mong muốn được làm chỗ dựa cho 2 mẹ con. Gần 3 năm trước, đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bà con lối xóm. Sau ngày cưới, chị Mỹ ôm con riêng về cùng sống chung với chồng và bố mẹ chồng.

Goá phụ thờ chồng, chăm con

Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, hàng ngày, ai thuê phụ hồ, cấy lúa, cuốc đất, vợ chồng chị Mỹ đều nhận làm để kiếm thu nhập. Dù được tiếng siêng năng, chắt chiu, nhưng rồi những đồng tiền gom góp được cũng đội nón ra đi theo những lần ôm con nằm viện.

Khẩn cầu đẫm nước mắt của góa phụ mang thai, một mình nuôi 2 con thơ, bệnh tật - Ảnh 4.

"Đã nhiều tháng nay kể từ ngày chồng mất, tôi không còn khả năng đưa con trai lớn ra Hà Nội thăm khám, điều trị", chị Mỹ nghẹn ngào.

"Cưới nhau vừa mấy tháng, con dâu mang thai thì con trai tôi lại bị tai nạn. Nó đi làm về bị xe máy người ta tông phải rồi bỏ chạy. Lần đó, nó bị gãy xương bả vai, phải đóng 3 cái đinh. Không có tiền mua thẻ bảo hiểm, gia đình tôi phải vay mượn khắp nơi để cứu chữa.

Vừa rồi xã đưa vào danh sách hộ cận nghèo, có bảo hiểm, con trai tôi cố gắng đi làm kiếm thêm ít tiền, dự định mổ lấy đinh ở vai ra và đưa con ra Hà Nội tái khám. Vậy mà dự định chưa thực hiện được thì nó đã vội đi rồi.

Ngày nó mất, 3 cái đinh vẫn nằm trong cơ thể, nghĩ đến mà đau xót vô cùng", bà Nguyễn Thị Kỷ (62 tuổi, mẹ chồng chị Mỹ) khóc nghen kể về con trai.

Khẩn cầu đẫm nước mắt của góa phụ mang thai, một mình nuôi 2 con thơ, bệnh tật - Ảnh 5.

Căn nhà nơi bố mẹ chồng và mẹ con chị Mỹ đang sinh sống.

Được biết, từ ngày anh Luận bị tai nạn, sức khỏe yếu dần, đóng đinh ở vai nên không còn làm được việc nặng như trước. Chị Mỹ vừa mang thai, vừa con nhỏ nên cứ quanh quẩn quanh nhà, cuộc sống càng thêm khó khăn. Số tiền vay mượn để cứu chữa cho chồng gặp nạn, điều trị cho con lên đến hơn 100 triệu đồng. Đã nhiều tháng nay kể từ ngày chồng mất, bé Ngô Trí Bảo Tú (5 tuổi, con trai riêng của chị Mỹ) không có tiền ra Hà Nội tái khám, chỉ mua thuốc uống điều trị hàng ngày.

Khẩn cầu đẫm nước mắt của góa phụ mang thai, một mình nuôi 2 con thơ, bệnh tật - Ảnh 6.

Gia đình chị Mỹ thuộc hộ khó khăn trong xã.

"Có những lúc nghĩ đến cuộc đời, về chặng đường phía trước, tôi bất lực, nghĩ quẩn. Thế nhưng, nghĩ đến con, đến cái thai đang lớn dần trong bụng, tôi lại cố gắng để sống vì con. Chúng đã chịu thiệt thòi vì sớm mồ côi bố.

Anh ấy đi rồi, giờ tôi chỉ ước có sức khỏe để kiếm tiền nuôi con, đưa con đi điều trị và trả nợ. Đã nhiều tháng rồi tôi không có tiền đưa con tái khám", ôm con vào lòng, chị Mỹ buồn đau chia sẻ.

Khẩn cầu đẫm nước mắt của góa phụ mang thai, một mình nuôi 2 con thơ, bệnh tật - Ảnh 7.

Hoàn cảnh của gia đình chị Mỹ nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Khẩn cầu đẫm nước mắt của góa phụ mang thai, một mình nuôi 2 con thơ, bệnh tật - Ảnh 8.

Chị Mỹ mong có sức khoẻ để chăm sóc cho đàn con bất hạnh.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Mỹ, bà Nguyễn Thị Quỳnh- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Thạch cho biết, mới 36 tuổi, chị Mỹ đã phải trải qua nỗi đau hôn nhân, giờ chồng mất khi đang mang thai. Một tay 2 đứa con thơ, bệnh tật khiến cuộc sống của gia đình chị lâm cảnh vô cùng khó khăn. Địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào. Tương lai của những đứa trẻ mồ côi cha đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Mỹ xin gửi về địa chỉ: Chị Trần Thị Mỹ, xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Mỹ: 3604205610828, ngân hàng Agribank, tên TK: Trần Thị Mỹ. ĐT: 0983.976.400.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm