Chồng hạnh phúc, vợ hạnh phúc nhưng hôn nhân không hạnh phúc

Hoàng Anh Tú
03/03/2023 - 13:22
Chồng hạnh phúc, vợ hạnh phúc nhưng hôn nhân không hạnh phúc
Nói Hạnh Phúc lệch pha là một dạng "thời tiết xấu" cũng không sai. Nhiều người chồng hạnh phúc mà vợ anh ta không hạnh phúc thì hôn nhân cũng không thể hạnh phúc. Như những người vợ mong đợi chồng phải thế này, thế nọ thì mình mới hạnh phúc được nhưng mong mỏi, đợi mòn bao năm rồi người vợ đó vẫn trống rỗng. Mà nhiều lắm nhé những cuộc hôn nhân như thế vẫn đang cố tồn tại để đợi ngày Hạnh Phúc nhập làn trên đại lộ Hôn Nhân.

KHẨU VỊ HẠNH PHÚC KHÁC NHAU

Tôi vẫn hay nói rằng: Hạnh Phúc không có hướng dẫn sử dụng vì nó không phải thứ hữu hình, không sử dụng được. Hạnh Phúc chỉ là những khoảnh khắc mà chúng ta tự cảm nhận trên hành trình cuộc đời của mình. Mỗi người lại có một khẩu vị hạnh phúc khác nhau tùy theo cảm nhận của mỗi người. Thế nên, nếu là Hạnh Phúc của mình thì dễ, mang đến Hạnh Phúc cho người thì rất khó vậy.

Chồng hạnh phúc, vợ hạnh phúc nhưng hôn nhân không hạnh phúc - Ảnh 1.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tôi có một cậu bạn thân học cùng nhau từ lớp 1 đến bây giờ. Hạnh Phúc của cậu là chăm sóc con, lo toan chuyện gia đình. Ngay từ bé, cậu đã luôn thổ lộ với tôi rằng ước mơ của cậu chỉ là có một gia đình và những đứa con. Vì cậu lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ ly tán. Cậu đã từng ầng ậc nước mắt khi nhìn gia đình tôi hạnh phúc. Cậu rất thích đến nhà tôi ăn cơm dù bữa cơm nhà tôi chắc chắn không thể thịnh soạn bằng bữa cơm nhà bố với dì, mẹ với dượng của cậu. Tôi nhớ mãi cảnh cậu bé lớp 6 hồi ấy, nhìn bố tôi gắp thức ăn cho mẹ tôi, đùa giỡn với mẹ tôi, mà cậu bật khóc. Nên tôi cũng thương cậu ấy lắm, thường rủ cậu về nhà tôi ăn cơm. Tốt nghiệp đại học xong, cậu đi làm và cưới vợ rất sớm. Đám cưới đầu tiên luôn. Chúng tôi đã rất vui mừng cho cậu. Lần lượt 3 đứa con ra đời, bởi vợ cậu chỉ cần đẻ, mọi thứ một tay cậu lo hết. Nhìn hôn nhân nhà cậu, chúng tôi ai cũng mơ đến một gia đình như thế. Nhờ có chồng lo hết mọi thứ, vợ cậu thăng tiến nhanh chóng. 18 năm hôn nhân, hai vợ chồng và 3 đứa con đi khắp châu Âu theo công việc của vợ cậu. Và đùng một cái, họ quyết định ly dị. Cậu trở về Việt Nam một mình với vết thương hôn nhân tan vỡ. Ai cũng mắng vợ cậu: "Chồng thế mà không biết giữ". Vợ cậu chỉ biết nuốt vào lòng những tiếng thở dài. Vợ cậu bảo tôi: "18 năm em chờ đợi anh ấy thay đổi nhưng 18 năm qua anh ấy vẫn vậy, không chịu thay đổi. Em phải buông thôi. Em không thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này". Còn cậu bạn của tôi thì vẫn đau đớn và nói rằng: "Vợ tao thay đổi quá Tú ạ!".

Hạnh Phúc của người này vốn không phải Hạnh Phúc của người kia. Vợ cậu khi lấy cậu cũng là vì cô ấy tìm thấy một người đàn ông luôn dốc lòng vì mình, một người đàn ông mong muốn cùng cô ấy tạo dựng một gia đình. Nhưng hạnh phúc thì không phải thứ bất biến, nó là khoảnh khắc. Giống như ăn cơm cả đời nhưng đâu phải bữa cơm nào, bát cơm nào cũng khiến ta hạnh phúc? Là mỗi khoảnh khắc ta lại có cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Huống chi 18 năm, thứ người vợ hạnh phúc không thể mãi là một ông chồng chỉ biết đắm đuối vì con. 

Đã có những lúc cô cảm thấy xấu hổ với thiên hạ khi giới thiệu: Đây là chồng em, anh ấy làm nghề… chăm con và nấu nướng. Với nhiều phụ nữ không được chồng chia sẻ việc nhà sẽ thấy cậu bạn tôi đúng là số 1. Ngay cả vợ cậu bạn tôi cũng từng nghĩ vậy. Chỉ là, tôi nhắc lại, hạnh phúc là khoảnh khắc, và giờ thì nó chẳng còn giá trị hạnh phúc nữa với khoảnh khắc này. 18 năm qua, người vợ trông ngóng một hạnh phúc khác trong khi người chồng chỉ sống với hạnh phúc của bản thân cậu ta. Và bùm! Hôn nhân tan vỡ.

MANG HẠNH PHÚC ĐẾN CHO NHAU

Lý thuyết tâm lý hôn nhân viết là: Vợ chồng phải mang đến hạnh phúc cho nhau. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Vốn là chẳng ai mang hạnh phúc đến cho nhau được đâu. Bởi ngoài năng lực mang đến hạnh phúc cho người khác thì còn là đối phương có muốn thứ hạnh phúc ấy hay không khi mà khẩu vị hạnh phúc của họ không như thế? Nên nhiều người vợ có cả đống tiền chồng mang về họ vẫn không thấy hạnh phúc vì thứ họ cần là thời gian của chồng dành cho họ. Nên nhiều người chồng, như cậu bạn tôi, nghĩ rằng làm hết việc nhà, chăm con, nuôi con khôn lớn là vợ mình hạnh phúc nhưng vợ cậu không thấy hạnh phúc, đã không còn hạnh phúc với người chồng cả 18 năm chỉ nói chuyện con cái, chợ búa, giá cả ngoài chợ. Rồi cả những người vợ cứ chán dần đều chồng mình khi mà những thứ cô ấy cảm thấy hạnh phúc thì chồng lại không có, không mang đến cho cô ấy. Nhiều người chồng chọn "phiên bản vợ" khác ở những phụ nữ ngoài kia, dù "phiên bản vợ" ấy kém xa nguyên bản. Không phải là loại đàn ông tham lam đâu nhé, vì họ quá áp lực khi phải sống với nguyên bản vợ. Họ muốn thoát ra khỏi vợ nhưng họ lại không thể dứt bỏ gia đình và đương nhiên, không thể ly dị khi người vợ quyền lực ấy đã đóng đinh họ lại rồi, cô ấy không bao giờ buông tay.

Vậy nên, muốn mang đến Hạnh Phúc cho bạn đời nhất định không thể chỉ bằng ý muốn bản thân. Mà còn cần cả mong muốn của bạn đời. Là đi tìm tần số chung của Hạnh Phúc. Mà tôi vẫn nói về lý thuyết Đổ Đầy Nhau vậy.

Muốn đổ đầy vào nhau thì phải biết trong bạn đời đang bị rỗng điều gì? Là cô ấy, anh ấy đang mong đợi điều gì, điều nào khiến họ hạnh phúc? Khẩu vị hạnh phúc của bạn đời là thế nào? Chứ không thể áp hạnh phúc mình nghĩ vào hạnh phúc người kia muốn. Bằng việc lắng nghe cả những điều đối phương chưa nói ra. Bằng việc sẻ chia cả những điều mà tận đáy lòng mình chờ đợi. Là hai vợ chồng phải thông suốt với nhau về điều mà chúng ta mong ở đối phương, bạn đời. Thật buồn khi nhiều cặp vợ chồng không làm được. Họ luôn mong chồng họ phải tự mà tìm ra. Họ luôn nghĩ rằng vợ họ phải hiểu họ. Và rồi mỗi người lại nói một ngôn ngữ khác nhau mà không có phần mềm dịch thuật nào trong tay cả.

Chúng ta đọc hàng vạn cuốn sách, xem hàng trăm bài báo nói về Hạnh Phúc nhưng nếu chúng ta không hiểu bạn đời của mình thế nào mới hạnh phúc được thì làm sao ta có thể mang đến Hạnh Phúc cho bạn đời? Hay cả khi bạn đời mang đến Hạnh Phúc cho ta mà ta chỉ ép khuôn nó vào chuẩn mực của mình rồi loại bỏ khi nó khác khuôn thì làm sao ta có được hạnh phúc? Là cả hai luôn cần sự ghi nhận những điều bạn đời làm cho mình thay vì đánh giá những điều bạn đời làm cho mình vậy.

Là vợ chồng phải thông suốt với nhau, phải cùng dốc trọn mình vào đối phương, thành thật với nhau về mong đợi của mình, thay vì chỉ nhận hoặc chỉ cho đi. Là tôi nghĩ thế, trong hành trình đổ đầy hạnh phúc vào hôn nhân của chính mình.

ĐIỀU LỆ CỦA HẠNH PHÚC

Dù đúng là Hạnh Phúc không có hướng dẫn sử dụng và Hạnh Phúc cũng không có khuôn mẫu nhưng nó cũng có những điều lệ nhất định trong việc chúng ta cảm nhận về nó. Bạn có thể đồng ý với tôi hoặc tự tạo ra những điều lệ để cùng trao đổi với bạn đời của mình.

1. Lắng nghe bạn đời nhiều nhất có thể sẽ giúp bạn "đọc vị" được hạnh phúc theo cảm nhận của bạn đời.

2. Cho bạn đời biết anh ấy/cô ấy đã khiến bạn hạnh phúc thế nào khi làm vậy. Nó không chỉ khích lệ bạn đời làm tiếp mà còn là sự ghi nhận của bạn với những gì bạn đời làm cho bạn.

3. Không đóng khung hạnh phúc. Hãy mở rộng phạm vi khiến mình hạnh phúc. Càng nhiều thứ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc thì bạn càng dễ dàng hạnh phúc hơn.

4. Hạnh phúc cũng là một thứ rất dễ lây lan. Hãy lây lan hạnh phúc đến bạn đời nhiều hơn. Câu nói: "Em/Anh đang hạnh phúc quá!" có khả năng lây lan rất cao.

5. Luôn điều chỉnh khẩu vị hạnh phúc của mình theo thực tế thay vì kỳ vọng và đòi hỏi vượt quá năng lực của đối phương. Như hạnh phúc khi chồng trúng Vietlott 92 tỷ trong khi chồng chơi Vietlott là lại mắng chồng phí tiền. Nói vui là vậy nhưng nhiều người vợ (và cả người chồng) vẫn hay tiêu chuẩn kép lắm.

6. Bạn không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi chính bạn không hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ mình bạn thấy hạnh phúc mà bạn đời không thấy hạnh phúc thì hôn nhân cũng không thể hạnh phúc. Nên hãy cùng nhau hạnh phúc thì hôn nhân mới hạnh phúc được.

7. Hạnh Phúc là khoảnh khắc, hãy cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc.

8. Hạnh Phúc không phải đích đến nhưng nó vẫn cần vạch xuất phát. Ngay lúc này chính là vạch xuất phát. Chỉ khi bạn hiểu ý nghĩa của "ngay lúc này" bạn đã bắt đầu hạnh phúc.

9. Bao dung cũng có thể khiến hạnh phúc trở lại thay vì để nó ra đi mãi mãi.

10. Đường tắc quá, hạnh phúc chưa đến kịp vốn là bởi lòng tắc quá mà thôi. Mở lòng ra thì hạnh phúc sẽ ùa đến ngay. Một tấm lòng mở là một tấm lòng không định kiến, khuôn mẫu hay nghi ngờ hạnh phúc.

Bạn có thể sử dụng hoặc bổ sung thêm vào danh sách này, gạt bỏ đi những điều lệ bạn không thấy đúng. Bởi cuối cùng, thứ khiến bạn hạnh phúc vẫn là thứ bạn cảm nhận nó và khiến đối phương cảm nhận như bạn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm