Chồng mất sớm do tai nạn giao thông, vợ gồng mình nuôi 3 con nhỏ

Thảo Miên
22/12/2020 - 22:46
Chồng mất sớm do tai nạn giao thông, vợ gồng mình nuôi 3 con nhỏ

Chiều ngày 21/12/2020, trong khuôn khổ Chương trình Mottainai Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc, đại diện Báo PNVN phối hợp cùng Công ty TNHH Phân phối sản phẩm cao cấp LPD, Hội LHPN huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 3 cháu Trần Công Chiến, Trần Thị Thúy Nhung và Trần Thị Hồng Anh gồm: 10 triệu đồng tiền mặt và áo ấm, đồ dùng học tập

Chỉ trong phút chốc, người chồng 27 tuổi đã thiệt mạng bởi tai nạn giao thông, để lại cho người vợ trẻ 3 đứa con: con trai lớn 5 tuổi, bé gái liền kề 4 tuổi và con gái út mới 1 tuổi.

Căn nhà ống mới xây thô tầng 1 mà 4 mẹ con chị Vũ Thị Thương (SN 1986) đang ở (thôn An Đà, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 8 năm nay dường như vẫn y nguyên, cửa giả tạm bợ, tuềnh toàng. Ngôi nhà là sự chắt chiu suốt 6 năm của vợ chồng chị Thương - anh Chiến cho một tương lai tươi sáng. Nhưng rồi, sau buổi tối định mệnh anh Chiến gặp nạn, mọi kế hoạch ấp ủ đều tan theo mây khói.

"Tối hôm ấy, chồng em đi tập văn nghệ ở xã bằng xe máy. Lúc về, trời tối, đường làng lại lấp lóa quáng gà nên anh ấy đâm phải chiếc xe công nông không bật đèn đỗ ngay trên đường. Lúc chồng em bị nạn, chủ nhân của chiếc công nông đang uống rượu ở nhà một người dân gần đó. Khi chồng em được đưa đi cấp cứu, rồi mất, người chủ xe cũng trốn biệt tăm luôn", chị Thương nhớ lại buổi tối kinh hoàng.

"Tai nạn ập tới quá bất ngờ, mấy đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất bố. Ai chứng kiến cảnh nhà em cũng khóc. Sau khi chồng mất, một mình nuôi 3 đứa con nheo nhóc khiến em muốn gục gã. Nhiều lúc em không biết phải làm sao để 4 mẹ con tiếp tục sống", chị Thương nghẹn ngào. May nhờ sự động viên, giúp đỡ của bố mẹ, anh chị em hai bên nội - ngoại, bạn bè thân quen mà ngày qua ngày, dần dà chị Thương cùng các con cũng lần hồi vượt qua nỗi đau.

Mất bố khi còn quá nhỏ nên cả 3 đứa con của chị Thương đều không có ký ức gì về bố, chúng bảo, chỉ mường tượng về bố mình qua những tấm hình còn lại và qua di ảnh. Thấm thoắt, đã 8 năm trôi qua, giờ cậu con trai cả Trần Công Chiến (SN 2007) đã học lớp 8, cô con gái thứ 2 Trần Thị Thúy Nhung (SN 2008) học lớp 7 và cô con gái út Trần Thị Hồng Anh học lớp 4. Từ nhỏ, sống trong sự vất vả và thiếu thốn nên cả 3 đứa trẻ rất biết thương mẹ, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.

Chồng mất sớm do tai nạn giao thông, vợ gồng mình nuôi 3 con nhỏ - Ảnh 1.

Chị Thương (thứ 3 từ phải sang) kể lại câu chuyện đau lòng

Mong ngày mai tươi sáng

3 đứa trẻ càng lớn, chi tiêu trong gia đình càng tốn kém, chỉ trông vào hơn sào ruộng cấy lúa thì không thể đủ ăn nên từ khi bé út gửi được nhà trẻ và ông bà, chị Thương xin vào làm công nhân may ở công ty cách nhà vài cây số. Lúc việc đều, tăng ca, thu nhập bình quân của chị được 3-4 triệu đồng/tháng. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công việc không ổn định, nhiều tháng chị Thương không có tiền lương; tháng nào có việc thì mức thu nhập cũng chỉ được hơn 2 triệu đồng.

Là hộ nghèo, các con đi học được nhà trường miễn giảm học phí nhưng còn bao khoản khác đều trông cả vào "vài đồng lương" của người mẹ. Bước vào ngôi ngà, cả căn phòng chỉ có mỗi bóng đèn điện công suất nhỏ, đủ biết mẹ con chị Thương phải tiết kiệm và căn cơ nhường nào. Thế nên, lo cho các con được no cơm, ấm áo cũng là gánh nặng quá lớn đối với người mẹ này. Các con dần lớn đã biết thương mẹ hơn, đứa lớn bảo ban đứa bé, sớm hôm mấy mẹ con quây quần bên nhau; lúc trái gió trở trời, có nội ngoại, họ hàng, làng xóm kề bên giúp đỡ.

Hàng ngày, mẹ đi làm từ sáng, tối mịt mới về nên buổi trưa, sau giờ tan học ở trường về nhà, 3 anh em Chiến tự cắm cơm, có gì ăn nấy rồi nhắc nhở nhau buổi chiều đi học. "Anh em chúng con trông nhau từ bé cũng quen rồi. Con mong sau này lớn lên, chúng con giúp được mẹ nhiều việc thì mẹ đỡ vất vả hơn. Cả 3 anh em chúng con đi học đèo nhau bằng xe đạp nên mẹ thường dặn chúng con phải cẩn thận và rất chú ý trên đường. Con sẽ cố gắng học tốt để thay mẹ bảo các em", Chiến chia sẻ.

Tính đến ngày 22/12, Chương trình Mottainai Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc năm 2020 của Báo PNVN đã trao tặng học bổng và quà cho 103 trẻ em bị ảnh hưởng bởi TNGT tại các tỉnh/thành (Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Long An, Đồng Nai…); trao quà và tiền mặt cho 2 trung tâm trẻ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội. Tổng trị giá học bổng và quà tặng Mottainai 2020 là hơn 300 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm