“Vợ chồng tôi yên tâm khi ở lại Việt Nam”

An Khê
20/05/2021 - 19:30
“Vợ chồng tôi yên tâm khi ở lại Việt Nam”

Vợ chồng chị Hà Phương cùng con gái

Đang sống và học tập tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), chị Nguyễn Thị Hà Phương cùng chồng và con gái trở về Hà Nội thăm bố mẹ đẻ vào cuối năm 2019. Gần 2 năm chưa thể trở lại Bắc Kinh nhưng gia đình chị luôn cảm thấy yên tâm.
Sự cố không báo trước

Chị Nguyễn Thị Hà Phương sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội. Năm 2006 chị bắt đầu sang Trung Quốc du học với học bổng toàn phần. Chị trở về Việt Nam tham gia giảng dạy năm 2011. Sau 2 năm, chị trở lại Bắc Kinh học thạc sĩ và tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Năm 2018, chị đỗ hệ nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường và giành học bổng của Chính phủ Trung Quốc.

Sống và học tập tại xứ người trong từng ấy năm, chị đã gặp được người bạn đời của mình và kết hôn, sinh sống cùng gia đình chồng tại Bắc Kinh.

Cuối năm 2019, gia đình chị về Việt Nam thăm nhà ngoại và dự định sau Tết nguyên đán thì sẽ quay lại Bắc Kinh. Nhưng do dịch bệnh bất ngờ bùng phát, cả gia đình không thể quay lại Bắc Kinh và phải ở lại Hà Nội cho đến tận bây giờ. Chồng chị là giảng viên tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, còn chị là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học viện này.

"Ban đầu thì chúng tôi rất lo lắng cho sức khoẻ và sự an toàn của ông nội chồng và mẹ chồng đang sống tại Bắc Kinh. Còn ở Hà Nội, vì gia đình tôi ở cùng bố mẹ nên cũng cảm thấy được bao bọc và yên tâm hơn. Tôi vẫn cảm thấy may mắn dù chưa thể cùng chồng, con gái quay lại Bắc Kinh bởi 3 thành viên trong gia đình nhỏ của chúng tôi ngày ngày được ở bên nhau. Mặc dù vợ chồng tôi có nhiều xáo trộn và khó khăn trong công việc nhưng bù lại chúng tôi có nhiều thời gian hơn dành cho con gái. Chúng tôi được ở bên con, cùng con lớn lên mỗi ngày", chị Hà Phương chia sẻ.

“Vợ chồng tôi yên tâm khi ở lại Việt Nam” - Ảnh 1.

Hà Phương là người Việt Nam đầu tiên theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và là người nước ngoài đầu tiên theo học tại Khoa quản lý Sân khấu của Học viện.

Lạc quan và thích nghi

Chị Hà Phương còn nhớ, khi dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc trở thành tâm điểm của thế giới khi căn bệnh khủng khiếp cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Vợ chồng chị rất lo lắng cho mẹ chồng đang sống một mình tại Bắc Kinh, ngày nào cũng gọi điện về cho mẹ, nhưng bà lúc nào cũng lạc quan, cũng không thúc giục anh chị tìm cách quay về. Mẹ chồng chị nói: "Các con và cháu cứ ở yên đấy, ở Hà Nội là an toàn, ở bên nhà ngoại là mẹ yên tâm, Bắc Kinh, Hà Nội đều là tổ ấm của các con, chỉ cần ở bên nhau, rồi tất cả sẽ qua. Mẹ ổn".

Thực lòng thì mình không thấy quá lo lắng, bởi công việc của cả hai vợ chồng tôi đều không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cả Bắc Kinh và Hà Nội đều là 2 thủ đô làm công tác phòng dịch, chống dịch vô cùng tốt. Và đây chính là hai nơi an toàn và đầy tình yêu thương của tôi”.

Chị Nguyễn Thị Hà Phương (Hà Nội), hiện là nghiên cứu sinh Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc

Trước khi có dịch xảy ra, hàng năm gia đình chị Hà Phương thường xuyên cùng con gái bay về Việt Nam thăm gia đình nhà ngoại, tham gia công việc giảng dạy và đi du lịch các tỉnh thành của Việt Nam. Khi có dịch, gia đình chị ở lại Hà Nội sinh sống cũng không có quá nhiều điều bỡ ngỡ hay khó khăn bởi mọi người đều rất đỗi thân quen với cuộc sống ở Hà Nội trong vòng tay yêu thương và chăm lo của gia đình ngoại. "Bé Phương Hoa về Hà Nội cuối năm 2019, khi đó cháu mới bắt đầu học nói, vậy mà giờ bé đã gần 3 tuổi, đã đi học mẫu giáo được gần một năm, giờ bé còn hiểu và nói được hai thứ tiếng Việt – Trung trong các sinh hoạt hàng ngày", chị Hà Phương nói.

Không bị ảnh hưởng nhiều

Hiện tại, cuộc sống tại Việt Nam của gia đình chị Hà Phương khá ổn định. Song song với làm việc giảng dạy và học tập trực tuyến với trường tại Bắc Kinh, vợ chồng chị cũng có những công việc làm thêm ở Hà Nội. Bé Phương Hoa, con chị, được đi học tại một trường mẫu giáo. Chị Hà Phương cho biết: "Nhìn chung, cuộc sống của chúng tôi "đi vào quỹ đạo" như vậy được gần một năm nay. Nếu dịch bệnh còn kéo dài, chúng tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục duy trì thói quen sinh hoạt cũng như công việc hiện nay".

Cũng như hàng triệu con người trên khắp thế giới, chị Hà Phương hi vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát và chấm dứt trong tương lai gần. Khi dịch bệnh chấm dứt, gia đình chị sẽ cùng nhau quay về Bắc Kinh để thăm người thân, giải quyết và ổn định công việc còn dang dở và bị gián đoạn do dịch bệnh. Sau đó, gia đình chị có thể sẽ quay lại Hà Nội để phát triển công việc của cả hai vợ chồng.

Hà Phương mong muốn, sau khi hoàn thành chương trình học, nghiên cứu sinh tiến sĩ về chuyên ngành Quản lý sân khấu, chị sẽ có thể quay về Việt Nam để cống hiến nhiều hơn cho nền sân khấu nước nhà. Mọi người trong gia đình cả hai bên đều ủng hộ niềm đam mê với nghệ thuật sân khấu cũng như dự định này của chị.

Hà Phương là người Việt Nam đầu tiên theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và là người nước ngoài đầu tiên theo học tại Khoa quản lý Sân khấu của Học viện. Đây là ngôi trường hàng đầu Trung Quốc về đào tạo nghệ thuật sân khấu, nơi đào tạo nên rất nhiều ngôi sao sân khấu, điện ảnh nổi tiếng như: Củng Lợi, Chương Tử Di, Thang Duy, Lý Á Bằng, Tôn Hồng Lôi, Đặng Siêu, Đường Yên, Dịch Dương Thiên Tỉ...
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm