"Chuyến xe hạnh phúc" sẽ đưa 900 người lao động về quê đón Tết 2026
Người lao động vui mừng trước khi lên "Chuyến xe hạnh phúc" về quê đón Tết Nguyên đán 2025
900 vé xe 0 đồng trên những “Chuyến xe hạnh phúc” sẽ đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ TPHCM về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ngày 13/12, đại diện Saigon Co.op cho biết, năm 2025 chuẩn bị khép lại với nhiều biến động, đặc biệt là chuỗi thiên tai khắc nghiệt tại các tỉnh Nam Trung Bộ do mưa lớn, sạt lở và bão lũ kéo dài. Trong bối cảnh đó, với không ít công nhân, sinh viên, người lao động xa quê, hy vọng được trở về sum họp bên gia đình vào dịp Tết lại càng trở nên khó khăn khi thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt và đi lại ngày một tăng.
Chính vì thế, đơn vị tiếp tục chính thức khởi động chương trình "Chuyến xe hạnh phúc - cùng Saigon Co.op về quê đón Tết Bính Ngọ". Đây cũng là năm thứ 4, chương trình ý nghĩa này được tổ chức.
Theo kế hoạch, 20 chuyến xe sẽ khởi hành từ TPHCM vào ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp), đưa 900 hành khách về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, TP Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh…
Không dừng lại ở việc trao tặng vé xe miễn phí, mỗi hành khách còn được phục vụ suất ăn, nước uống suốt lộ trình và nhận quà Tết. Khi về đến địa phương, hành khách sẽ được bố trí xe trung chuyển đưa về tận nhà.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thể đăng ký trực tuyến hoặc tại quầy dịch vụ khách hàng Co.opmart/Co.opXtra khu vực TPHCM tham gia chương trình, đến hết 15/1/2026
Ngay từ những ngày đầu công bố, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người lao động. Chị Nguyễn Thị H., công nhân may quê Quảng Trị, xúc động chia sẻ: "3 năm rồi tôi chưa được về quê ăn Tết vì thu nhập bấp bênh, còn lo tiền trọ, tiền học cho con. Nghe tin chương trình, tôi đăng ký liền. Chỉ mong Tết này được về với má, được ăn bữa cơm gia đình cho trọn vẹn".
Còn anh Trần Văn T. (lao động tự do, quê Đắk Lắk) cho biết, gia đình anh chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ vừa qua. "Nhà bị sập, cha mẹ phải ở tạm nhà người thân. Tôi đi làm gom góp từng đồng gửi về sửa nhà. Có vé xe 0 đồng dịp này, tôi mừng lắm, vì vừa tiết kiệm được tiền, vừa kịp về phụ gia đình chuẩn bị Tết", anh T. chia sẻ.
Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: "Với đơn vị, mỗi chuyến xe là một hành trình nối dài yêu thương, khơi dậy niềm tin và tiếp thêm nghị lực cho những người con xa quê đã trải qua một năm nhiều vất vả. Chúng tôi tin rằng, khi người lao động được trở về trong sự chở che của cộng đồng, một mùa Xuân ấm áp sẽ được lan tỏa rộng khắp".