Cô gái trẻ vận động cả gia đình hiến xác và tạng
Ngô Thị Sửu (bên phải) trong dịp tri ân những người hiến xác cho y học tại Học viện Quân y
Lựa chọn hiến xác cho y học không bao giờ là một quyết định dễ dàng, ngay với bản thân người hiến cũng như quan niệm của mỗi gia đình. Thế nhưng, cô gái hơn 20 tuổi Ngô Thị Sửu lại rơi nước mắt vì hạnh phúc khi biết hồ sơ đăng ký hiến xác cho Học viện Quân y của mình đã thành công.
Mong được hiến xác mình để góp sức nhỏ vào nền y học nước nhà
Đôi mắt đỏ hoe, Ngô Thị Sửu xúc động chia sẻ: "Sau bao thời gian chờ đợi, với mong muốn được cống hiến sức nhỏ của mình cho nền y khoa nước nhà bằng việc đăng ký hiến xác cho Học viện Quân y, đến nay ước mong của tôi đã thành hiện thực. Tôi rất hạnh phúc nên nước mắt cứ chực trào ra...".

Nhiều người dân xúc động tri ân những người hiến xác, hiến tạng cho y học tại Học viện Quân y
Ngô Thị Sửu cho biết, chị gái của cô bị bệnh ngoài da tưởng như rất khó chữa nhưng sau nhiều lần chị tham gia hiến máu cứu người thì căn bệnh lại tự khỏi. Từ đó, chị gái của Sửu càng tích cực hơn trong công tác hiến máu và làm từ thiện tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
"Chị ấy đã truyền cảm hứng sống đẹp, nghĩa là được cống hiến cho cộng đồng cho tôi và gia đình. Nhất là khi tôi được tham dự lễ tri ân những người hiến xác cho y học tại Học viện Quân y, khi nghe các bạn trẻ học viên tại Học viện Quân y nói: "Chúng tôi cần những mô hình thật để nghiên cứu", tôi đã bật khóc. Ngay lúc đó, tôi mong muốn được hiến xác mình để góp sức nhỏ vào nền y học nước nhà. Tôi mong những người không may mắc bệnh hiểm nghèo đều được cứu chữa, để mỗi gia đình không phải chịu nỗi đau mất đi người thân như tôi. Đó là năm 18 tuổi, bố tôi mất đột ngột sau một lần tai biến" - Ngô Thị Sửu tâm sự.
Sửu cho biết, cả gia đình đều bất ngờ khi biết cô đăng ký hiến xác cho y học. "Bữa cơm gia đình tôi hôm ấy bỗng lặng lẽ, ai cũng suy nghĩ cùng những gương mặt buồn bã, nhưng khi nghe tôi nói rõ về giá trị của việc hiến xác, hiến tạng và bày tỏ mong muốn của tôi được đóng góp cho y học nước nhà, cả gia đình sau đó đã ủng hộ, còn động viên và tự hào về tôi" – Sửu chia sẻ.

Ngô Thị Sửu đặt nhành hoa tri ân những người đã hy sinh cho nền y học nước nhà, cô đã vận động cả gia đình cùng thực hiện ước mơ cao cả này.
Cả gia đình có 7 người đăng ký hiến xác và hiến tạng cho y học
Sửu kể, trước khi đăng ký hiến xác, cô đã tìm hiểu rất nhiều về vấn đề này. Cô chia sẻ: "Cuộc sống hiện đại hôm nay kéo theo nhiều căn bệnh lạ, nó khiến cho sự chia xa, cách trở của người thân trong mỗi gia đình ngày càng nhiều hơn. Nền y học ngày càng phát triển nhưng các bác sĩ trẻ lại đang thiếu nhưng mô hình thật để nghiên cứu, vậy tại sao chúng ta không dám cống hiến bản thân để góp công cho y học nước nhà ngày càng phát triển hơn. Tôi nghĩ, thay vì lãng phí cơ thể cho đất mẹ, hãy dành điều đó cho những người cần chúng ta. Dù ta khi đó không còn tồn tại nhưng vẫn còn có ích cho đời...".
Sau khi cô chia sẻ với gia đình, đến nay, cả 3 chị em gái của Sửu đều đăng ký hiến xác, thêm 4 người thân trong gia đình cô đăng ký được hiến tạng cho y học. "Mẹ đẻ của tôi cũng mong muốn khi bà mất sẽ được hiến xác cho Học viện Quân y như con gái mình" - Ngô Thị Sửu vui vẻ khoe.
Nếu không có những cơ thể hiến tặng, tri thức chỉ là những dòng chữ trên giấy
Là học viên đang học tại Học viện Quân y, Trung sĩ Nguyễn Lê Tường Vy, Lớp DH58D, Hệ 4, trong lễ tri ân những người hiến xác cho y học tại Học viện đã xúc động nói: "Ngành Y là một ngành khoa học đặc biệt, nơi kiến thức không chỉ nằm trên những trang sách mà còn được thấm nhuần qua sự thực chứng trên cơ thể người. Đối với chúng tôi, những người đang miệt mài trên con đường chinh phục tri thức y học, không có bài giảng nào sống động và quý giá hơn sự hiến dâng của những người đã tình nguyện để lại thân xác mình cho y học sau khi qua đời".

Lãnh đạo Học viện Quân y, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đại biểu và thân nhân những người hiến xác cho y học tại phòng tưởng niệm, tri ân.
"Các bác, các anh, các chị chính là những người thầy đặc biệt nhất - những người thầy giảng dạy bằng sự im lặng, dạy chúng tôi hiểu biết về sự tinh vi của tạo hóa qua từng thớ cơ, mạch máu. Mỗi bài học chúng tôi được học hôm nay trên cơ thể những người hiến xác, chính là sự chuẩn bị cho những ca phẫu thuật cứu sống đồng đội, đồng bào mai sau" - Trung sĩ Nguyễn Lê Tường Vy nói.
Chia sẻ về vấn đề này, Trung tướng, GS.TS Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y, cho biết: "Từ lâu, giải phẫu học đã được xem là môn học đầu tiên mà các học viên y khoa bắt buộc phải học trước khi bước chân vào thế giới của ngành y. Đối với học viên y khoa, không có một phương tiện giảng dạy nào tốt hơn chính cơ thể con người và những cơ quan trong cơ thể sẽ không bao giờ được khám phá ra nếu không có "Những người thầy thầm lặng" đã dũng cảm hiến thân mình cho y học sau khi mất đi".

Với các học viên tại Học Viện Quân y, nếu không có những cơ thể hiến tặng, tri thức mãi chỉ là những dòng chữ khô khan trên trang giấy.
"Cho đến nay, các mô hình nghiên cứu giải phẫu cũng đã có sự phát triển hiện đại hơn trước, song dù là chi tiết nhất vẫn không thể thay thế hoàn toàn cho việc học trực tiếp trên thi thể người. Điều này cho thấy việc nhận được các thi thể hiến cho mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học luôn là nhu cầu không thể thiếu và rất cần thiết của các trường đại học y. Sự ra đi của một con người đã để lại đằng sau biết bao cuộc sống cho những người khác" - Trung tướng, GS.TS Trần Viết Tiến, bày tỏ.
Trải qua 77 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Quân y đã nhận được nhiều thi thể của những người đã dâng hiến, phục vụ làm thành các tiêu bản cho nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Đến nay Học viện Quân y cũng đã tiếp nhận đơn và cấp hàng trăm thẻ đăng ký hiến thi thể sau khi qua đời để phục vụ cho mục đích cao cả đó...