Nữ điều dưỡng hiến tạng hồi sinh 5 cuộc đời
Các bác sĩ thực hiện lấy tạng từ người hiến
Một nữ điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, sau khi không may qua đời do chết não, đã hiến tạng để cứu sống 5 người bệnh khác.
Quyết định cao cả trong thời khắc đau thương nhất
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa triển khai thành công ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là nữ điều dưỡng 46 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị. Trước đó, chị được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não, dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Trong khoảnh khắc đau thương nhất, gia đình chị đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: hiến tạng của người thân để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh – tử.
Theo các bác sĩ, quá trình đánh giá người hiến được tiến hành nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ các quy định chuyên môn và pháp lý. Từ 10 giờ sáng ngày 12/01/2026, buổi hội chẩn kéo dài gần 2 giờ đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người hiến cũng như sự phù hợp của các bệnh nhân chờ ghép.
Trong ca ghép đa tạng này, gan của người hiến được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi mắc bệnh gan giai đoạn cuối; 2 quả thận được ghép cho bệnh nhân nữ 37 tuổi và bệnh nhân nam 47 tuổi, đều đang phải chạy thận chu kỳ kéo dài. Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mang lại cơ hội phục hồi thị lực cho những bệnh nhân đang từng ngày mòn mỏi chờ đợi ánh sáng.
Mỗi quyết định hiến tạng, đặc biệt trong hoàn cảnh người thân vừa ra đi, đều là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Với gia đình nữ điều dưỡng, sự ra đi của chị là mất mát không gì bù đắp, nhưng việc hiến tạng đã giúp nỗi đau ấy được chuyển hóa thành hy vọng cho nhiều gia đình khác.

Các bác sĩ thực hiện lấy tạng gan từ người hiến
Các bác sĩ tham gia ca ghép cho biết, quá trình lấy và ghép đa tạng diễn ra khẩn trương, chính xác, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều ê-kíp chuyên môn. Đến nay, các bệnh nhân nhận tạng đều đang được theo dõi sát sao, chăm sóc tích cực sau ghép và có những tín hiệu hồi phục khả quan.
Y đức của người thầy thuốc được viết tiếp bằng sự cho đi
Điều khiến nhiều người xúc động là người hiến tạng không chỉ là một bệnh nhân, mà còn là một cán bộ y tế, một điều dưỡng đã gắn bó nhiều năm với công việc chăm sóc, cứu chữa người bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. Khi còn sống, chị là người trực tiếp chứng kiến những nỗi đau, những ranh giới mong manh giữa sống và chết của người bệnh. Và khi không còn nữa, chị vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người bằng chính cơ thể mình.
Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp này, PGS.TS.BSCC Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị xúc động cho biết: Sự ra đi của nữ điều dưỡng là mất mát rất lớn đối với gia đình, đồng nghiệp và tập thể bệnh viện. Tuy nhiên, quyết định hiến tạng của chị và gia đình đã thể hiện trọn vẹn phẩm chất, y đức và lý tưởng của người thầy thuốc.
"Dù không còn hiện diện, chị vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người, để lại một di sản vô giá là sự sống cho nhiều bệnh nhân khác. Đây không chỉ là niềm tự hào của Bệnh viện Hữu Nghị mà còn là tấm gương lan tỏa mạnh mẽ về lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ y tế"- Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị nhấn mạnh.

Các bác sĩ thực hiện rửa tạng gan
Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mỗi ca hiến – ghép tạng thành công không chỉ mang ý nghĩa về mặt y học, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về hiến tạng cứu người trong cộng đồng. Trong bối cảnh nhu cầu ghép tạng ngày càng lớn, trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế, những nghĩa cử như của nữ điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị càng trở nên đáng trân trọng.
Hành động hiến tạng của chị một lần nữa khẳng định rằng, sự sống có thể được tiếp nối từ những nghĩa cử thầm lặng. Y đức của người thầy thuốc không chỉ hiện hữu trong từng ca trực, từng lần chăm sóc người bệnh, mà còn được viết tiếp bằng sự cho đi cao cả ngay cả khi họ đã đi xa.