Cô giáo mầm non ở huyện miền núi với ước mơ ươm mầm tài năng nhí

Bảo Minh
20/11/2021 - 10:49
Cô giáo mầm non ở huyện miền núi với ước mơ ươm mầm tài năng nhí

Cô giáo mầm non 9x Chu Hồng Nhung cùng học trò

Là cô giáo mầm non ở một huyện miền núi nhưng Chu Hồng Nhung đã đào tạo được nhiều tài năng nghệ thuật nhí, được mời tham gia các chương trình nghệ thuật lớn của các đài truyền hình Trung ương.

Múa đẹp, nhảy giỏi, hát hay, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, yêu trẻ con và luôn hết mình với nghề là những điều mọi người nhận thấy ở cô gái 9x Chu Hồng Nhung. Từ ngày còn là học trò mầm non ở Đoan Hùng, Phú Thọ, cô đã đam mê nghệ thuật, thích xem các chương trình thiếu nhi và tự tập hát múa theo. Các thầy cô giáo phát hiện ra năng khiếu của Hồng Nhung nên thường xuyên cho cô tham gia các chương trình biểu diễn văn nghệ của trường và của lớp.

Càng lớn đam mê nghệ thuật càng cháy bỏng trong Hồng Nhung. Năm lớp 9, biết thông tin trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Quốc gia) tuyển sinh, cô xin gia đình tham dự. Thương cháu, người bác của Hồng Nhung đã chở xe máy vượt 140 km đưa cô về Hà Nội thi. Cô bé tài năng gây ấn tượng với hội đồng chấm thi, nhưng do chiều cao chỉ có 1m52 nên không được duyệt. Thất bại ấy khiến cho cô rất buồn, nhưng niềm khao khát và ước mơ sân khấu vẫn cháy bỏng trong cô.

Cô giáo mầm non 9x với ước mơ ươm mầm tài năng nhí  - Ảnh 1.

Cô giáo Hồng Nhung hiện đang đào tạo nghệ thuật cho nhiều trẻ nhỏ ở huyện miền núi Đoan Hùng, Phú Thọ

Không thể chạm ước mơ vì chiều cao nhưng Hồng Nhung quyết không từ bỏ. Học hết cấp 3, cô thi đỗ vào ĐH Sư phạm Hà Nội chuyên ngành Giáo dục mầm non. Trong khoa cũng có học phần múa, hát, đàn để cô gái trẻ phát triển năng khiếu bản thân.

Trường gần với Học viện Múa, những ngày rảnh cô thường xuyên sang đó để xem các anh chị tập múa rồi tự tập theo. 4 năm theo học sư phạm đối với Hồng Nhung là quãng thời gian tươi đẹp, ngoài giờ học chính khóa cô còn theo các lớp đào tạo ngắn hạn kỹ thuật múa cơ bản, lớp biên đạo, lớp kỹ năng múa...

Ra trường, nhận tấm bằng cử nhân Giáo dục mầm non, Hồng Nhung về quê trở thành cô giáo tại trường mầm non Hương Bưởi, Đoan Hùng, Phú Thọ. Cuộc sống của một giáo viên mầm non hợp đồng ở quê không dễ dàng vì đồng lương ít ỏi, nhưng bù lại Hồng Nhung nhận được tình cảm của bạn bè đồng nghiệp, được phụ huynh và học sinh yêu mến. Cô ngày càng gắn bó với các em nhỏ, muốn làm điều gì đó để chúng vui. Vì vậy, ở trường cô hay tập văn nghệ cho trẻ, dạy trẻ các kiến thức cơ bản từng được học.

Cô chia sẻ: "Dạy trẻ mầm non tưởng dễ mà không dễ chút nào, kiến thức trong trường với thực tế khác nhau nhiều lắm. Bước đầu khó khăn tưởng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vì yêu nghề và vì tình cảm của trẻ nhỏ dành cho mình đã giúp tôi có thêm động lực để cố gắng".

Năm 2018, Hồng Nhung quyết định theo học thạc sĩ nghiên cứu giáo dục mầm non ở ĐH Sư phạm Hà Nội để có thể hiểu về trẻ em nhiều hơn. Trở lại Hà Nội, mong muốn của cô còn là có cơ hội thăm Học viện Múa Quốc gia, ôn lại quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời với nhiều ước mơ và hoài bão của một cô giáo trẻ. Hè 2018, một số phụ huynh biết được cô giáo múa đẹp, hay đi dạy múa cho các bé ở trường nên muốn gửi con vào dịp hè để cô dạy kèm. CLB Nghệ thuật Angel Kids của cô đã ra đời từ đó.

Lớp múa lúc đầu chỉ học tại nhà với 1 chiếc gương và hơn 10 học sinh. Sau đó, nhiều phụ huynh xem video Hồng Nhung đăng tải lên mạng rất thích nên gửi con theo học ngày càng đông. Lượng học sinh tăng nhanh là động lực để Hồng Nhung quyết tâm phát triển CLB. Nhờ có sự ủng hộ của phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp, bạn bè, đặc biệt là gia đình luôn bên cạnh, đến nay CLB đã có từng bước phát triển lớn mạnh, trở thành ngôi nhà nghệ thuật chung cho nhiều em nhỏ ở huyện miền núi Đoan Hùng.

Cô giáo Hồng Nhung cùng các con trong CLB Angel Kids

Cô giáo Hồng Nhung cùng học trò trong CLB Angel Kids

Ước mơ sau này của Hồng Nhung là có thể phát triển CLB Angel Kids ra nhiều xã trong huyện, để nhiều bé ở xa thị trấn có thể đi học, được hòa mình vào âm nhạc, thỏa sức đam mê nhảy múa. Nhìn các bé đi học vui vẻ, Hồng Nhung lại nhớ ước mơ hồi nhỏ của mình. Tuy không trực tiếp đứng trên sân khấu với vai trò diễn viên múa, nhưng cô luôn hạnh phúc vì mình là một giáo viên mầm non, một giáo viên dạy múa trẻ em, ươm mầm nhiều tài năng nhí, nâng đỡ, giúp các em phát triển tài năng của mình.

Tuy sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở một huyện miền núi, nhưng bằng những nỗ lực bền bỉ, Hồng Nhung đã chạm được vào ước mơ của mình. Là một CLB nghệ thuật ở địa phương, nhưng cô Hồng Nhung và các học trò của mình thường xuyên được mời về Hà Nội tham gia các chương trình biểu diễn lớn, cộng tác với các đài truyền hình trung ương. Gần đây nhất, các học trò của cô đã tham gia biểu diễn và gây ấn tượng trong các chương trình Ước mơ hồng (VTC6), Angel Baby (Đài Hà Nội 2), Princess and Prince (VTC)…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm